Bổ ích chương trình 'Học kỳ quân đội'

Chương trình 'Học kỳ quân đội' đã và đang đem lại cho các em học sinh độ tuổi thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những trải nghiệm đáng nhớ vào mỗi dịp hè.

Các chiến sĩ nhí tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2025 tại Trung đoàn 266.

Các chiến sĩ nhí tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2025 tại Trung đoàn 266.

Những trải nghiệm đáng nhớ

Có lẽ với em Phùng Ngọc Hà, sinh năm 2012, là học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) khi tham gia Chương trình “Học kỳ quân đội” tỉnh Thanh Hóa năm 2025 là những trải nghiệm khó quên. Phùng Ngọc Hà được bố mẹ đăng ký tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” tỉnh Thanh Hóa đợt 1 từ ngày 13/6 đến 22/6/2025. Trong 10 ngày, Ngọc Hà và các bạn tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm, sinh hoạt tại Trung đoàn 266, Sư đoàn bộ binh 341 (phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn) và Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa (TP Sầm Sơn).

Ngọc Hà nhớ lại: "10 ngày đối với em là kỷ niệm đáng nhớ. Ngày đầu tiên tham gia chương trình “Học kỳ quân đội”, 5h30 sáng, các em tỉnh giấc với tiếng còi tập thể dục vang lên. Đó là cảm giác thú vị. Lần đầu tiên dậy sớm không vì đi học, không vì thi cử... mà rèn luyện thân thể".

Những ngày tham gia chương trình, các em được trải nghiệm, sinh hoạt, tham gia các hoạt động trong quân đội và hiểu hơn sự vất vả, hy sinh của các chú bộ đội. Các em được rèn luyện, học tập chuyên đề, kỹ năng sống, tham gia hoạt động, văn hóa văn nghệ. 10 ngày không có điện thoại, internet, các em được sống trọn vẹn với các hoạt động, giúp các em trưởng thành hơn, quen được nhiều bạn mới, học được tính kỷ luật, ngăn nắp và tinh thần đồng đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau.

Cũng như Ngọc Hà, nhiều bạn khi tham gia chương trình “Học kỳ quân đội” đều có chung suy nghĩ, cảm nhận và những trải nghiệm khó quên. Mỗi ngày trôi qua là một bước trưởng thành. Các chiến sĩ nhí được các chú bộ đội hướng dẫn học gấp xếp nội vụ, giặt giũ quân trang và giữ gìn nền nếp phòng ở. Từng chiếc chăn được gấp vuông vắn, từng bộ quân phục được chính tay các em vò, xả, phơi, có thể chưa thật hoàn hảo, nhưng là những bước đầu tiên trong hành trình học cách tự lập và rèn luyện bản thân. Đó còn là những ngày trên thao trường, những chiến sĩ nhí đầy nhiệt huyết. Dưới cái nắng ngày hè xen lẫn vài cơn mưa rào bất chợt, các em được học và thực hành các tư thế ngắm bắn súng tiểu liên AK. Từng động tác nằm, quỳ, đứng, bắn được các em thực hiện với sự tập trung cao độ. Dù lấm lem bùn đất, dù mồ hôi ướt áo, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi, bởi các em hiểu rằng, đây là hành trình không chỉ để rèn luyện thể chất, mà còn để rèn giũa ý chí, sự kỷ luật và tinh thần vượt lên chính mình. Sau những giờ rèn luyện là khoảnh khắc lắng đọng hơn khi các em được chạm vào chiều sâu của lịch sử, của lòng yêu nước với chuyên đề: Yêu lịch sử là yêu nước – Tìm hiểu truyền thống quân đội Nhân dân Việt Nam; Trở về sinh hoạt tiểu đội, cùng nhau viết nhật ký, trang trí báo tường, nhật ký tiểu đội. Những dòng chữ viết vội, nét vẽ ngộ nghĩnh, nhưng chứa đựng cả một trời ký ức tuổi học trò. Sau những ngày gắn bó với doanh trại, nơi từng bước đi, từng nhịp thở đều thấm đẫm kỷ luật và tinh thần đồng đội, các chiến sĩ nhí tạm biệt Trung đoàn 266 để trở về Trung tâm Thanh Thiếu nhi Thanh Hóa (tại TP Sầm Sơn).

Viết “Nhật ký tiểu đội” là trải nghiệm đáng nhớ với các chiến sĩ nhí.

Viết “Nhật ký tiểu đội” là trải nghiệm đáng nhớ với các chiến sĩ nhí.

10 ngày không dài nhưng đủ để các em hiểu rằng “Trưởng thành không phải ở tuổi tác mà ở những điều mình dám thử, dám làm và dám vượt qua”.

Đồng hành cùng chiến sĩ nhí

Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa là đơn vị được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa giao nhiệm vụ trực tiếp phối hợp với Trung đoàn 266, Sư đoàn Bộ binh 341, Quân khu 4 tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội”. Năm 2025, trung tâm phối hợp với Trung đoàn 266 tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học kỳ quân đội” với 2 đợt (đợt 1 từ ngày 13/6 đến 22/6 và đợt 2 từ 25/6 đến 4/7), với tổng số hơn 500 “chiến sĩ” tham gia.

Tham gia trải nghiệm học bơi tại Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia trải nghiệm học bơi tại Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa.

Ông Đào Văn Tuyên, Phó giám đốc Trung tâm Thanh Thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Từ năm 2011 đến nay, có gần 10.000 chiến sĩ nhí tham gia chương trình và được phụ huynh ủng hộ, đánh giá cao. Thông qua chương trình “Học kỳ trong quân đội”, các “chiến sĩ nhí” được trang bị những kiến thức cơ bản về truyền thống quân đội Nhân dân Việt Nam, về khoa học quân sự, rèn luyện tính kỷ luật, nền nếp, thể lực, tính tự lập, tinh thần đồng đội... Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm trong môi trường quân đội, khi tham gia chương trình, các em còn được huấn luyện các kỹ năng sống như nhận biết và phòng tránh xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự chăm sóc bản thân; những bài học tình huống thực tế kết hợp với các bài tập thực hành ứng xử của các chuyên gia về tâm lý. Đồng thời, các em học được những thói quen có ích, cách thể hiện tình cảm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh, khám phá về nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Đặc biệt điểm mới của chương trình năm nay là tập huấn cho các em những kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, Chat GPT nhằm giúp các chiến sĩ hội nhập trong kỷ nguyên mới. Qua các hoạt động trên, giúp nâng cao nhận thức của thanh, thiếu nhi về tình cảm với gia đình cũng như tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng một thế hệ thanh, thiếu niên Việt Nam tiên tiến, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam, năng động sáng tạo và mạnh mẽ, vững vàng hơn trong cuộc sống, sẵn sàng cống hiến hết mình cho quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bo-ich-nbsp-chuong-trinh-hoc-ky-quan-doi-37916.htm
Zalo