Bó đũa U.23 vẫn bền chặt
Những hành trình chinh phục khu vực và châu lục đã khép lại, các thành viên U.23 Việt Nam lập tức trở về giải quốc nội. 'Bó đũa U.23', hình ảnh biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và quyết thắng trong tay HLV Kim Sang-sik giờ phân tán 'mỗi nơi vài chiếc' ở các CLB chủ quản, thậm chí sớm trở thành đối thủ của nhau ở lượt đầu giai đoạn lượt về V-League 2025/26 cuối tuần qua.
Trong đó, đáng chú ý là cuộc chạm trán mang tính quyết định ngôi đầu giữa Công an Hà Nội của Đình Bắc, Minh Phúc, Pham Lý Đức với Ninh Bình FC của Thái Sơn, Văn Thuận, Lê Phát và Quốc Việt.

U.23 Việt Nam là một khối đoàn kết kể cả khi không còn chung một hành trình.
Đó là một phần không thể thiếu của bóng đá, hấp dẫn và cũng rất kịch tính.
Nhưng bóng đá cũng đi kèm những yếu tố vượt lên trên chính nó.
Vòng 12 V-League 2025/26 chứng kiến những cuộc đối đầu giữa những đồng đội của nhau ở U.23, và một trong số đó, Nguyễn Thái Sơn không may gặp chấn thương, dự báo phải sớm nói lời chia tay mùa giải. Trước biến cố này, các đồng đội ở U.23 Việt Nam đã gửi nhiều lời hỏi thăm, động viên, mong anh Thái Sơn sớm trở lại mạnh mẽ hơn.
Một động thái rất bình thường, nhất là với gia đình U.23 gắn bó. Nhưng cũng từ đây, gợi nhớ lại những tình tiết chưa xa. Đó là hé lộ từ Bùi Vĩ Hào rằng thủ môn Trung Kiên thay mặt đồng đội gửi một khoản "tiền quỹ" để hỗ trợ mình khi điều trị chấn thương hay trước đó U.23 vẫn không quên "chia thưởng" cho Văn Trường, thành viên phải chia tay đội trước VCK U.23 châu Á.
"Mỗi người một ít", đó là lời nhắn nhủ của Trung Kiên, người được giao nhiệm vụ "thủ quỹ" U.23 Việt Nam. Rất giản dị. Có thể "một ít" ấy không thấm tháp gì so với kinh phí phải có để điều trị chấn thương, nhưng đó là một liều thuốc tinh thần vô giá với Vĩ Hào, trong giai đoạn khá "trầm lắng" bởi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội dự U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026 vào phút chót. Ít ai biết rằng, chính Trung Kiên cũng đã được đồng đội "bảo vệ" và khích lệ những ngày qua. Thủ môn từ lò HAGL ấy đã chiến đấu với hơn 100% nỗ lực để cùng U.23 Việt Nam chiến thắng 4/5 trận ở Saudi Arabia, nhưng khi để lọt lưới 3 bàn trong trận thua duy nhất, đã phải nhận về mình búa rìu, nghi ngờ. Làm sao mà không buồn tủi và trầm uất? Nhưng "bó đũa U.23" đã lên tiếng. Ngay sau động thái khẳng định "Trung Kiên tuyệt vời lắm mọi người ơi" của Đình Bắc, ngay lập tức, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh đồng loạt gửi đi những thông điệp "tiếp lửa" cho đồng đội. Và Trung Kiên, như tên gọi, vững vàng vượt qua áp lực để hội quân cùng HAGL, tích cực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà Pleiku ở vòng 12.
Những sự tương tác đã nêu cho thấy U.23 Việt Nam hiện tại không chỉ là một đội bóng, mà còn là một gia đình thực sự. Dù hành trình chung lưng đấu cật đã khép lại, nhưng mối liên kết giữa các thành viên U.23 Việt Nam vẫn duy trì, phát triển. Lứa U.22 và U.23 của năm 2025 và 2026 không chỉ thành công mà còn thành nhân, hứa hẹn cho bước chuyển giao gần nhất trong nguồn năng lượng tích cực để bước vào guồng quay khốc liệt của V-League và các bài kiểm tra khắc nghiệt hướng về cấp độ đội tuyển quốc gia.
Hãy cùng vui và cùng mừng vì điều đó.


























