Bố đón con thời khí hậu biến đổi: Hôm nay cô giáo cho nghỉ sớm
Thầy chủ nhiệm chứ không phải cô giáo cho nghỉ sớm, để thầy theo đoàn cứu trợ vùng mưa lụt nam trung bộ. Mưa trắng trời, vừa ngập lại ngập, có lý do bởi thủy điện xả lũ. Nơi ấy ngày này học sinh không thể đi học, đừng nói là nghỉ sớm. Có lẽ sau này người ta không xây thủy điện nữa...
- Hôm nay cô giáo cho nghỉ sớm à? Giữa giờ đã nhắn đón là sao?
- Không phải cô giáo cho nghỉ sớm, mà là thầy chủ nhiệm cho nghỉ sớm để thầy theo đoàn công tác của ngành vào mấy tỉnh nam trung bộ cứu trợ vùng lũ lụt. Ở trong đó lại mưa trắng trời không dứt, ngập rồi lại ngập. À, thầy giáo của con còn nói rằng ngập lụt có nguyên nhân do thủy điện xả lũ nữa bố à.

Thầy cho nghỉ sớm để thầy theo đoàn cứu trợ vùng mưa lụt ở nam trung bộ
- Thầy của con nói đúng. Quê nội bố ở cuối dòng sông Ba Hạ, hồi tuổi con bố đi học ở đó êm đềm trù phú lắm, và chưa có thủy điện. Đợt này nghe nói thủy điện Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng kỷ lục, mà không xả thì vỡ đập…
- Hồi bố đi học có hay được nghỉ sớm không?
- Không, sao con hỏi như vậy?
- À, vì con nhớ nhiều lần mấy bác bạn học của bố hồi nhỏ đến nhà chơi thường hay nói rằng phải xây thêm thủy điện, hết bậc này đến bậc khác.
Không hay nghỉ học sớm cũng không tính hết được
- Thế thì sao, bố chưa thấy có gì liên quan?
- Dạ vâng, bố và các bác ấy học nghiêm túc như thế thì làm thủy điện chắc chắn đã tính hết mọi rủi ro rồi, chứ mà hay nghỉ sớm như bọn con mới dễ sai sót.

Không tính hết được nhưng chắc sau này không xây thủy điện nữa
- Ơ hay, con tư duy tốt đấy! Nhưng về chuyện này thì… không hay được nghỉ sớm cũng không tính hết được.
- Vậy các bác bạn bố bây giờ tính làm gì?
- Bố ngoài ngành nghe đâu biết đó thôi, nhưng có lẽ sẽ... không làm thủy điện nữa./.































