Bộ đội biên phòng mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em nơi biên giới Thanh Hóa

Trong không gian núi rừng biên giới, những người lính quân hàm xanh Đồn Biên phòng Trung Lý, xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã cùng Dự án Nuôi em Mường Lát và Đoàn xã Trung Lý mang đến cho trẻ em nơi đây một mùa Trung thu đầy ắp yêu thương.

Tại điểm trường Tà Cóm, các em học sinh Tiểu học và Mầm non hân hoan nhận 148 suất quà, còn Trường Tiểu học Trung Lý 2 và Trường Mầm non Trung Lý được trao tặng những trang thiết bị thiết yếu như máy lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện, ghế ngồi… với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tại điểm trường Tà Cóm, các em học sinh Tiểu học và Mầm non hân hoan nhận 148 suất quà, còn Trường Tiểu học Trung Lý 2 và Trường Mầm non Trung Lý được trao tặng những trang thiết bị thiết yếu như máy lọc nước, bếp ga, nồi cơm điện, quạt điện, ghế ngồi… với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Các chiến sĩ quân hàm xanh cùng đội tình nguyện cắt tóc cho các em. Với các em nhỏ, đó không chỉ là bánh kẹo, đồ dùng, mà còn là niềm tin, là động lực để bước vào năm học mới với nhiều hy vọng.

Các chiến sĩ quân hàm xanh cùng đội tình nguyện cắt tóc cho các em. Với các em nhỏ, đó không chỉ là bánh kẹo, đồ dùng, mà còn là niềm tin, là động lực để bước vào năm học mới với nhiều hy vọng.

Hoạt động thiết thực này đã để lại dư âm ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho thầy và trò nơi biên giới, khẳng định hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ là người gác biên cương, mà còn là “người cha, người anh” của trẻ thơ miền biên viễn.

Hoạt động thiết thực này đã để lại dư âm ấm áp, tiếp thêm nghị lực cho thầy và trò nơi biên giới, khẳng định hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh không chỉ là người gác biên cương, mà còn là “người cha, người anh” của trẻ thơ miền biên viễn.

Trao yêu thương đến các em nhỏ vùng phên dậu của Tổ quốc.

Trao yêu thương đến các em nhỏ vùng phên dậu của Tổ quốc.

Chiến sĩ áo xanh cùng các tổ chức, cá nhân chuẩn bị phần quà cho các em.

Chiến sĩ áo xanh cùng các tổ chức, cá nhân chuẩn bị phần quà cho các em.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn và UBND các phường Nghi Sơn, Hải Bình tổ chức chương trình Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dành cho thế hệ tương lai.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn và UBND các phường Nghi Sơn, Hải Bình tổ chức chương trình Trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dành cho thế hệ tương lai.

Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dành cho thế hệ tương lai.

Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng dành cho thế hệ tương lai.

Lê Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/anh/bo-doi-bien-phong-mang-trung-thu-am-ap-den-voi-tre-em-noi-bien-gioi-thanh-hoa-post1235455.vov