Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng nâng bước học sinh đến trường

Tỉnh Lâm Đồng có đường biên giới trên biển và trên bộ. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những người lính quân hàm xanh còn là chỗ dựa vững chắc, nâng bước học sinh khó khăn đến trường.

Trưởng thành trong vòng tay bộ đội biên phòng

6 năm trước, em Nông Tiến Phát, học sinh Trường THCS Bu P’răng, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) được Đồn Biên phòng Đắk Dang nhận làm con nuôi. Cậu bé người dân tộc Tày có hoàn cảnh khó khăn vì mẹ bỏ đi lúc em mới tròn 1 tuổi. Một mình bố phải đi làm thuê khắp nơi để nuôi hai anh em Phát.

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của Phát, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang đã nhận cậu bé làm con nuôi. Cũng từ đó, trụ sở Đội Công tác địa bàn ở bon Bu Đắk trở thành ngôi nhà thứ 2 của Phát. Ở đây, hàng ngày, Phát được các bố tạo điều kiện đi học, ăn, ở, ngủ nghỉ.

6 năm trước, em Nông Tiến Phát được Đồn Biên phòng Đắk Dang nhận làm con nuôi

6 năm trước, em Nông Tiến Phát được Đồn Biên phòng Đắk Dang nhận làm con nuôi

Chia sẻ về cuộc sống tại đồn, Phát nói: “Sống cùng với bố là bộ đội biên phòng, em thấy rất vui và tự hào. So với ở nhà, cuộc sống ở đây tốt hơn rất nhiều. Em luôn được các bố tạo điều kiện tốt nhất trong học tập, sinh hoạt”.

Ngay từ những ngày đầu Phát được chuyển về ở cùng cán bộ Tổ công tác địa bàn, Đồn Biên phòng Đắk Dang đã phân công Thiếu tá Phạm Minh Tuấn trực tiếp theo dõi, nuôi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ. Mục tiêu trước mắt là giúp Phát học xong lớp 12. Sau đó, nếu Phát lựa chọn học tập tiếp, Đồn Biên phòng Đắk Dang có biện pháp hỗ trợ để em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

"Khi được nhận về nuôi, cháu Phát được quan tâm chăm sóc như một người con trong gia đình. Không chỉ có tôi, những người lính trong đơn vị đều trở thành người cha, người chú, người anh của Phát khi cùng nhau sống và sinh hoạt trong không khí ấm áp nghĩa tình”, Thiếu tá Phạm Minh Tuấn nói.

Nhiều năm qua, hình ảnh người lính mang quân hàm xanh đưa Nông Tiến Mạnh đến lớp mỗi ngày trở nên quen thuộc đối với giáo viên, học sinh Trường THCS Cao Bá Quát, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình Mạnh ở thôn Hà Thông, xã Đắk Wil. Nhà không có đất sản xuất, bố bị bệnh nặng, không còn khả năng lao động. Tất cả mọi sinh hoạt đều dựa vào đôi vai của người mẹ bị hỏng một bên mắt.

Nông Tiến Mạnh đã có 6 năm làm con nuôi của Đồn Biên phòng Nậm Na

Nông Tiến Mạnh đã có 6 năm làm con nuôi của Đồn Biên phòng Nậm Na

Năm 2021, Đồn Biên phòng Nậm Na đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, xin phép gia đình nhận Nông Tiến Mạnh về làm con nuôi của đơn vị. 6 năm qua, Mạnh cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và trưởng thành trong vòng tay của những người lính biên phòng.

Nông Tiến Mạnh chia sẻ, nhờ các bố động viên, quan tâm, gần gũi, cậu đã quen với cuộc sống của những người lính biên phòng. Ngoài thời gian học, cậu bé được các bố chỉ bảo một số công việc phù hợp với lứa tuổi như quét dọn nhà cửa, nấu cơm, tưới rau...

Y Dũng là 1 trong 6 con nuôi của lực lượng biên phòng Lâm Đồng hiện nay

Y Dũng là 1 trong 6 con nuôi của lực lượng biên phòng Lâm Đồng hiện nay

Nông Tiến Mạnh và Nông Tiến Phát là 2 trong 6 cháu được nhận nuôi từ Chương trình "Con nuôi đồn biên phòng" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, triển khai. Khi về sống cùng những người lính biên phòng, các cháu được bố trí nơi ăn, ngủ, học tập, mua sắm sách vở, đồ dùng thiết yếu. Học xong THCS, khi vào THPT, các cháu sẽ chuyển qua Chương trình "Nâng bước em đến trường" để tiếp tục được hỗ trợ học tập.

Tình quân dân nối liền hai phía biên giới

Không chỉ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lâm Đồng được giúp đỡ, những năm qua, những người lính quân hàm xanh Lâm Đồng còn nâng bước cho 12 trẻ em tỉnh Mondulkiri, Campuchia. Chương trình đã củng cố vững chắc mối quan hệ giữa 2 quốc gia và góp phần xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, đoàn kết.

Lực lượng quân sự tỉnh Lâm Đồng đang nâng bước cho 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Lực lượng quân sự tỉnh Lâm Đồng đang nâng bước cho 12 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Gia đình em Khô Vin Psô Phoăn, tại xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Campuchia từng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Là anh cả của 4 đứa em, nhiều năm trước, Khô Vin từng đứng trước nguy cơ nghỉ học để đi làm rẫy phụ gia đình. Được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng Lâm Đồng, cuộc sống của Khô Vin và gia đình cậu bé nay đã đổi khác.

Khô Vin nói: “Trước đây, bố mẹ cháu phải đi làm thuê khắp nơi mới đủ lương thực cho cả gia đình. Cháu rất vui vì từ ngày được bộ đội Việt Nam hỗ trợ tiền hàng tháng, cháu không phải nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ nữa”.

Theo Khô Vin, hàng năm, vào mỗi dịp lễ, tết, khai giảng năm học, cậu bé còn được bộ đội Việt Nam qua thăm hỏi, tặng quà. Cậu bé đặt quyết tâm sẽ theo đuổi con đường tìm kiếm tri thức, trở thành một thầy giáo để có thể hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đắk Đam được đến lớp.

Các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chính quyền và bộ đội Việt Nam

Các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chính quyền và bộ đội Việt Nam

Cô giáo Buông Thươn Chăn Si, giáo viên Trường tiểu học xã Đắk Đam cho hay, trước đây có một số em học sinh bỏ học ngang do cuộc sống khó khăn. Mặc dù được thầy, cô giáo, chính quyền vận động đến lớp nhưng vì gánh nặng cơm áo, các em không tự tin quay trở lại trường. Khi BĐBP Việt Nam và chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ, các em đã quay trở lại lớp.

“Tất cả các em được bộ đội Việt Nam hỗ trợ đều cố gắng học tập và nỗ lực vươn lên. Giáo viên và nhà trường rất mừng vì sự hỗ trợ kịp thời, phù hợp này”, cô giáo Buông Thươn Chăn Si cho hay.

Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn biên phòng” cùng với các hoạt động khác do lực lượng quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai trong thời gian qua đã góp phần nâng cao đời sống người dân ở khu vực 2 bên biên giới. Chương trình đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa 2 quốc gia.

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc tết lực lượng quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc tết lực lượng quân sự tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đánh giá, sự hỗ trợ có thể chưa phải là nhiều so với nhu cầu, nhưng là tấm lòng của LLQS tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động đã thể hiện sự sẻ chia, đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh với nhau, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với nước láng giềng, qua đó xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.

PV

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bo-doi-bien-phong-lam-dong-nang-buoc-hoc-sinh-den-truong-380899.html
Zalo