Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk hỗ trợ sản phụ và hơn 1 nghìn người dân di dời khỏi vùng ngập lụt

Sáng 20/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã triển khai hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 ca nô, thuyền các loại đến các điểm xung yếu, trực tiếp hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản, đồng thời gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở.

 Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em di dời đến nơi an toàn

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk ưu tiên hỗ trợ người già, trẻ em di dời đến nơi an toàn

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng đã di dời 386 hộ với 1.327 người đến nơi an toàn.

Tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, địa bàn bị chia cắt, nhiều thời điểm thông tin liên lạc gián đoạn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức cứu hộ, vận động nhân dân rời khỏi vùng nguy hiểm; ưu tiên người già, trẻ em, hộ ở nơi trũng thấp và hỗ trợ vận chuyển tài sản, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Tại khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, nơi nước lũ dâng cao trên 1,5m, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đã kịp thời tiếp cận căn nhà có hai mẹ con bị mắc kẹt, trong đó cháu bé mới 2 tháng tuổi. Lực lượng nhanh chóng leo lên tầng hai, mở cửa ứng cứu và sử dụng thuyền thúng đưa hai mẹ con đến khu vực an toàn, bảo đảm sức khỏe và nơi ở tạm thời cho gia đình.

Cán bộ, chiến sĩ có mặt ở nhiều đoạn ngập sâu để hỗ trợ người dân di dời

Cán bộ, chiến sĩ có mặt ở nhiều đoạn ngập sâu để hỗ trợ người dân di dời

Tại xã Tuy An Đông, nước lũ chia cắt nhiều khu vực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải đã hỗ trợ kịp thời một sản phụ vượt lũ, đưa đến bệnh viện an toàn.

Một chiến sĩ Biên phòng kể lại: Chiều muộn 19/11, trong lúc trời mưa xối xả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải đang hỗ trợ bà con xã Tuy An Đông khẩn trương di dời khỏi vùng ngập sâu, thì một người đàn ông bất ngờ chạy đến với gương mặt tái đi, nghẹn giọng nói với cán bộ, chiến sĩ: vợ tôi đang đau dữ dội, sắp sinh rồi, xin các anh giúp đưa giúp vợ tôi ra khỏi vùng ngập để kịp đến nơi sinh…".

Sản phụ và người thân nhờ cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vượt lũ đến nơi sinh nở

Sản phụ và người thân nhờ cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ vượt lũ đến nơi sinh nở

Nghe lời cầu cứu trong khoảnh khắc ấy, những người lính Biên phòng lập tức dùng xe của đơn vị vượt qua quãng đường trơn trượt, đưa sản phụ đến trạm xá xã Ô Loan. Nhưng đến đây điều kiện y tế không đủ bảo đảm an toàn cho ca sinh nở. Không để chậm một giây, các anh tiếp tục đưa sản phụ trở lại xe, hướng thẳng đến Bệnh viện Việt Mỹ, phường Tuy Hòa.

Đến thôn Diên Hội, nước lũ đổ về rất mạnh, dòng nước chia cắt con đường, ô tô không thể tiến thêm. Trời tối dần, gió quất lạnh buốt, những người lính khoác áo xanh lại ngâm mình trong nước lũ, cố gắng bám chặt mép thuyền thúng để giữ thăng bằng đảm bảo đưa sản phụ vượt qua đoạn nước ngập nguy hiểm. Nhờ sự phối hợp bình tĩnh và nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ, tối cùng ngày, sản phụ đã được hỗ trợ đến bệnh viện an toàn để kịp vượt cạn.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sản phụ tìm được nơi sinh nở đảm bảo an toàn, rồi lập tức quay lại địa bàn chung tay cùng lực lượng chức năng tiếp tục nhiệm vụ giúp người dân ứng phó mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sản phụ tìm được nơi sinh nở đảm bảo an toàn, rồi lập tức quay lại địa bàn chung tay cùng lực lượng chức năng tiếp tục nhiệm vụ giúp người dân ứng phó mưa lũ

Cũng trong thời điểm này, tại xã Xuân Cảnh và Xuân Hòa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa đã di dời hàng trăm hộ dân, nhiều tài sản có giá trị của người dân, trong đó có gia súc, được chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hải Linh - Ngọc Lân

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/bo-doi-bien-phong-dak-lak-ho-tro-san-phu-va-hon-1-nghin-nguoi-dan-di-doi-khoi-vung-ngap-lut-20251120112225261.htm