Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển trao 500 suất quà và 300 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ

Tại thôn Tiên Châu (xã Tuy An Đông), Khu phố Phú Thọ 2 (phường Hòa Hiệp) và Đảng ủy phường Tuy Hòa, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 500 suất quà, 300 triệu đồng giúp người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các nhà tài trợ trao tặng quà cho nhân dân vùng lũ Đắk Lắk.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các nhà tài trợ trao tặng quà cho nhân dân vùng lũ Đắk Lắk.

Cầm phần quà trên tay, ông Phạm Hiệp, trú tại Khu phố 1, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk xúc động cho biết: "Trận lũ vừa qua khiến nhà tôi bị ngập sâu, hầu hết tài sản đều hư hỏng. Cả nhà phải chạy lũ trong đêm và may mắn thoát nạn. Trong lúc hoang mang chạy lũ, gia đình gần như trắng tay. Hôm nay nhận được phần quà này, tôi thực sự xúc động. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là cảm giác không bị bỏ lại phía sau. Bà con nơi đây biết ơn vì có những tấm lòng đã nghĩ đến mình trong những ngày khó khăn nhất. Phần quà tiếp thêm niềm tin để gia đình tôi cố gắng dựng lại cuộc sống sau lũ”.

Tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, đại diện Báo Công lý cũng trao quà cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng do mưa bão, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng nhằm động viên lực lượng tuyến đầu vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa khắc phục khó khăn ở gia đình. Sự hỗ trợ ấy càng trở nên ý nghĩa hơn bởi sự quan tâm đến những người ở tuyến đầu vẫn đang gồng mình thực hiện nhiệm vụ trong khi gia đình những người lính cũng chịu thiệt hại nặng nề do lũ.

Thiếu tá Trần Xuân Điền, nhân viên Kiểm soát, Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòa Tâm, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, xúc động chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Phần hỗ trợ này tôi sẽ trực tiếp gửi về cho gia đình mình. Gia đình tôi là một trong những hộ bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua, nước dâng khoảng 3,5m. May mắn là cha mẹ tôi kịp thoát nạn, nhưng hiện nay nhà cửa tan hoang, thiệt hại tài sản rất lớn. Dù gia đình còn gặp khó khăn, chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ là trên hết. Sự quan tâm, động viên này là nguồn động lực lớn, giúp anh em yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự đồng hành của các nhà tài trợ đối với bà con vùng lũ và lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Đắk Lắk vận chuyển 500 bình nước tinh khiết (loại 20 lít) tặng cho nhân dân.

Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Đắk Lắk vận chuyển 500 bình nước tinh khiết (loại 20 lít) tặng cho nhân dân.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, trong tối ngày 26/11, Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Đắk Lắk đã vận chuyển 500 bình nước tinh khiết (loại 20 lít) tặng cho nhân dân trên địa bàn Khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài và Tổ dân phố Long Phước Đông, phường Sông Cầu, đây là 2 điểm ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Với tinh thần “Đến với dân khi dân cần” cán bộ, chiến sĩ đã mang đến những món quà tuy nhỏ, nhưng mang đến ý nghĩa lớn và thiết thực, cần thiết trong thời điểm hiện tại khi các hộ gia đình đang thiếu nước sinh hoạt trong ăn uống.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bo-doi-bien-phong-canh-sat-bien-trao-500-suat-qua-va-300-trieu-dong-cho-nhan-dan-vung-lu-20251127094212471.htm