Bình luận: Ông lớn, ông nhỏ

Thể thức lấy 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng trong đã mở ra cơ hội cho các ông lớn vừa đá vừa thử nghiệm đội hình và lối chơi trong khi các ông nhỏ bung sức hết mình. Nửa đầu vòng bảng Euro 2024 hấp dẫn, đáng xem vì thế.

Phải gọi là các ông nhỏ bởi họ đã không co cụm phòng ngự sợ thua mà dám chơi thứ bóng đá tấn công trước các đội cửa trên. Và chính tinh thần thi đấu tích cực đến phút cuối cùng đã làm họ xứng đáng được tôn trọng. Một Georgia lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết Euro đã làm nên một trận đấu tưng bừng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Dù phải chịu thua 1-3 trước đối thủ mạnh, toàn diện song hình ảnh của họ đã chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Một ông nhỏ khác là Slovenia còn làm người ta vì nể khi cầm hòa Đan Mạch và sau đó phải tiếc nuối vì đã bị Serbia gỡ hòa ở phút bù giờ. Tốt hơn các đội trên là Slovakia hạ đo ván Bỉ 1-0...

Sự dám chơi của các ông nhỏ làm cho Euro 2024 sôi động hơn và tiếp tục tô đậm thêm nhận định về khoảng cách đang được kéo gần lại giữa các đội bóng mạnh, giàu truyền thống và các đội bóng hạng trung của châu Âu. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là so sánh rất tương đối bởi mục tiêu của các đội bóng này chỉ là vượt qua vòng bảng với thứ hạng cao. Mục tiêu ấy cho phép họ có quyền, có thể kiểm nghiệm đội hình và cách chơi.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Ảnh minh họa / Vietnam+

Trước các đối thủ được cho là dưới cơ Scotland và Hungary, đội chủ nhà Đức đã thi triển lối đá tấn công áp đảo và chắc chắn để thắng thuyết phục 5-1 và 2-0. Dẫu sao thì màn thị uy này cũng đủ để mọi đối thủ tiếp theo của Đức phải kiêng nể, e ngại. Điều đáng mừng hơn cả là chủ nhà tìm thấy sức mạnh ở sự kết hợp trẻ-già, cũ-mới. Họ đáng được xếp là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Cũng tìm ra được một đội tuyển mới, lối chơi mới Tây Ban Nha đã thể hiện được họ đã tái tạo và nâng cấp đặc sản tiki-taka ra sao. Tốc độ cao đến chóng mặt, trực diện hơn, đa dạng trong tấn công biên và trung lộ, những điểm mới này đã làm nên hai trận thắng trước Croatia và Italy. Sau trận thua Tây Ban Nha bởi duy nhất một bàn phải lưới nhà, huấn luyện viên Spalletti của Italy đã thành thực đánh giá về đối thủ: Việc họ ghi nhiều hay ít bàn thắng không thành vấn đề. Họ đã chơi như một đội bóng thực thụ còn chúng tôi thì không.

Vị huấn luyện viên mới của nhà đương kim vô địch Euro đang trên đường nhào nặn một thế hệ mới trong bối cảnh bóng đá xứ mì ống những năm qua không sản sinh ra được nhiều tài năng sáng giá. Hàng công thì rõ rồi, quanh quẩn vẫn trông mong vào Chiesa. Còn hàng thủ, chỗ bản sắc của Italy thì còn đáng lo hơn. Tại World Cup 2006 cũng trên đất Đức, đội tuyển Italy chơi thực dụng với hàng thủ lừng danh đã lên ngôi nhưng hiện tại những quân cấm vệ giữ thành của họ chưa cho thấy năng lực nối bước tiền bối, ngoại trừ thủ thành Donnarumma. Đó cũng là một lý do Spalletti tổ chức đội bóng chơi tấn công nhiều hơn, hy vọng lấy công bù thủ.

Cũng giống các ông lớn khác, các ứng cử viên số 1, số 2 cho chức vô địch là Anh và Pháp cũng đang tìm kiếm những phương án tối ưu cho đội quân toàn sao. Có điều cuộc tìm kiếm này rất gian nan, không phải cứ có nhiều sao ắt sẽ có dải thiên hà rực sáng. Cuộc kết nối còn chưa suôn sẻ song Pháp cũng đã thắng trận đầu trước Áo với tỷ số tối thiểu 1-0. Tuyển Anh cũng có chiến thắng trận đầu 1-0 trước Serbia, nhưng xem ra những vấn đề của họ hẳn còn nhiều hơn Pháp và các ông lớn khác. Họ không có cặp tiền vệ trung tâm đủ sức bao quát, khống chế giữa sân trong khi các tiền vệ, tiền đạo không tham gia hỗ trợ phòng ngự và tổ chức pressing, thoát pressing hiệu quả. Đến lượt trận thứ hai gặp Đan Mạch thì toàn bộ các điểm yếu trên đã bộc lộ quá rõ khi “Tam sư” bị "những chú lính chì" khống chế trận đấu.

Diễn biến đầu giải dẫu sao có thể gọi là may mắn để Pháp và Anh nhận ra những điểm yếu về nhân sự và tổ chức thế trận. Cứ phải vào đến các vòng đấu loại trực tiếp mới biết đá, biết vàng.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/binh-luan-ong-lon-ong-nho-782099
Zalo