Binh đoàn 15 trao hơn 4.600 suất quà cho trẻ em vùng biên
Nhân dịp tết Trung thu, các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng thuộc Binh đoàn 15 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến niềm vui cho hàng nghìn thiếu niên, nhi đồng vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi.
Tại xã Sa Loong, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT - QP) 732 tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” và trao quà cho hơn 1.400 thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, công nhân viên và các cháu nhỏ trên địa bàn.
Trong khi đó, Đoàn KT - QP 78 tổ chức Chương trình “Vui hội Trăng rằm” và trao hơn 2.200 suất quà cho thiếu niên, nhi đồng thuộc 15 đội sản xuất và 7 làng kết nghĩa ở xã Mô Rai.
Còn Đoàn KT - QP 716 phối hợp với Đồn Biên phòng Hồ Le và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội Trăng rằm”, trao gần 1.000 phần quà cho thiếu nhi, con em cán bộ, người lao động và nhân dân ở thôn 7, xã Ia Đal.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 tặng quà Trung thu cho trẻ em trên địa bàn xã Sa Loong.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 tặng quà các cháu thiếu nhi tại xã Mô Rai.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 cùng đại diện Đồn Biên phòng Hồ Le, chính quyền địa phương trao quà cho thiếu nhi.
Cùng với Quảng Ngãi, Binh đoàn 15 còn tổ chức các hoạt động trao quà trực tiếp tại 19 xã của Gia Lai và 1 xã của Quảng Trị. Qua đó đã trao hơn 20 nghìn phần quà, gồm bánh kẹo, lồng đèn, đồ dùng học tập, tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.
Dịp này, Binh đoàn 15 cùng các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại Lào và Campuchia cũng trao hơn 600 phần quà cho con em nhân dân hai nước bạn.

Tổ chức múa lân vui Trung thu cho trẻ em vùng biên giới.
Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết, Binh đoàn đang đứng chân, thực hiện nhiệm vụ tại 271 thôn, làng vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị.
Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng, các đơn vị còn thường xuyên quan tâm công tác an sinh xã hội, góp phần giúp đời sống nhân dân vùng biên ngày càng ổn định. Việc trao quà Trung thu là hoạt động thường niên của Binh đoàn 15, mang đến cho các em nhỏ nơi biên giới một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời tạo động lực để các em học tập, phấn đấu và cống hiến trong tương lai.
Tin, ảnh: VÂN TUYỀN