Biểu dương hành động trung thực nhặt được của rơi, trả người đánh mất

Ngày 7/1, Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã biểu dương anh Nguyễn Phước Lập (ngụ phường An Tịnh, Tây Ninh) vì có hành động trung thực khi nhặt được tài sản có giá trị lớn và tự nguyện giao nộp để trả lại cho người đánh rơi.

Tại Công an phường An Tịnh, anh Nguyễn Phước Lập trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: TTXVN phát

Tại Công an phường An Tịnh, anh Nguyễn Phước Lập trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an phường An Tịnh, khoảng 23 giờ ngày 5/1, anh Nguyễn Phước Lập nhặt được một chiếc ví trong lúc đang lái xe trên địa bàn phường. Qua kiểm tra, bên trong ví có chứa khoảng 40 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Nhận thức được đây là tài sản lớn, có ý nghĩa đối với người bị mất, anh Lập đã nhanh chóng mang toàn bộ số tiền và giấy tờ đến Công an phường An Tịnh để giao nộp, nhờ lực lượng chức năng xác minh, tìm chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Tịnh đã tiến hành xác minh và nhanh chóng xác định chủ sở hữu số tài sản là chị Lý Thị Yến Thu, ngụ trên địa bàn phường. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh theo quy định, ngày hôm sau, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường An Tịnh, anh Nguyễn Phước Lập đã trực tiếp trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền 40 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho chị Lý Thị Yến Thu.

Theo Công an phường An Tịnh, mặc dù tài sản có giá trị lớn nhưng anh Nguyễn Phước Lập không tham lam chiếm làm của riêng, khi trả lại cho người đánh rơi cũng không đòi hỏi sự hậu tạ nào. Đây là biểu hiện rõ nét của phẩm chất trung thực, đúng với tinh thần nhặt được của rơi, trả người đánh mất, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong đời sống xã hội.

Bùi Giang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bieu-duong-hanh-dong-trung-thuc-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-20260107123651766.htm