'Biển mơ' – Khúc tình ca vọng từ Đảo Ngọc

Khi mặt biển Cát Bà lặng im trong ánh chiều tà, người ta có thể nghe thấy âm vang từ một bản tình ca xưa cũ – nơi tình yêu, sự hy sinh và lòng trung nghĩa hóa thành sóng, thành cây, thành mây gió. Đó là 'Biển mơ – Ước hẹn Kim Giao', vở nhạc kịch đương đại mang đậm màu huyền thoại, đã chính thức ra mắt công chúng vào 19h00, Chủ nhật ngày 3 tháng 8 năm 2025 tại Nhà hát Thành phố Hải Phòng, như một món quà tinh thần giàu xúc cảm trong chương trình Sân khấu truyền hình năm 2025.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng Tổng đạo diễn, diễn viên tham dự họp báo ra mắt vở nhạc kịch "Biển Mơ - Ước hẹn Kim Giao".

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng Tổng đạo diễn, diễn viên tham dự họp báo ra mắt vở nhạc kịch "Biển Mơ - Ước hẹn Kim Giao".

Tham dự buổi lễ ra mắt, bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cùng nhiều vị quan khách đã có mặt trong khán phòng. Nhà hát lớn thành phố kín chỗ, khi hàng trăm khán giả nô nức đến thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc và hơi thở dân tộc, như một dấu ấn văn hóa đặc biệt giữa lòng thành phố Cảng.

Lấy cảm hứng từ các huyền tích dân gian về đảo Cát Bà, hòn Đảo Ngọc phía Đông Bắc Tổ quốc, vở diễn mở ra một thế giới vừa lãng mạn, vừa bi tráng, nơi tình yêu và nghĩa nước hòa quyện. Chuyện tình Kim – Giao không chỉ là câu chuyện đôi lứa mà còn là bản hùng ca của dân tộc thời Hùng Vương thứ 6, khi đất nước Văn Lang đối diện với giặc Ân xâm lược. Tình yêu của họ sinh ra trong thanh bình, đơm hoa giữa biển khơi dịu dàng, nhưng lại kết trái giữa bão giông chiến tranh.

Kim – chàng trai mồ côi, chăm chỉ và gan dạ đem lòng yêu Giao, con gái trưởng làng xinh đẹp, dịu hiền. Họ được cha mẹ, làng xóm vun vén, chuẩn bị bước vào một đám cưới trong mơ. Nhưng giặc Ân kéo đến. Chiếu thư nhà vua truyền đi. Đám cưới chưa thành, Kim cùng bao trai tráng lên đường đánh giặc. Ở lại nơi hậu phương, Giao cùng những người phụ nữ làng chài tảo tần tiếp tế, chăm lo, chờ đợi. Trong khói lửa chiến tranh, tình yêu không lụi tàn mà rực sáng như một ngọn đuốc ấm áp giữa mùa đông khắc nghiệt.

Vở nhạc kịch "Biển Mơ - Ước hẹn Kim Giao” được Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng công phu.

Vở nhạc kịch "Biển Mơ - Ước hẹn Kim Giao” được Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng công phu.

Và rồi, chiến thắng đến. Phù Đổng Thiên Vương phá tan giặc Ân trên đất liền, sóng yên, biển lặng. Nhưng giữa phút truy kích cuối cùng, chàng Kim ngã xuống, máu người con trai Đảo Ngọc thấm vào từng con sóng.

Nỗi đau của Giao không thể đo đếm. Nàng mang thi hài người thương về nơi rừng sâu, nơi từng là chốn hẹn hò của họ rồi cũng hóa thân trong u uất khôn nguôi. Câu chuyện tình Kim – Giao, từ đó, trở thành huyền tích thiêng liêng. Vua Hùng xúc động, đặt tên đảo là Cát Bà để tôn vinh những người phụ nữ nơi tuyến sau, còn đảo tiền tiêu gọi là Cát Ông nơi những người đàn ông như Kim đã chiến đấu và ngã xuống. Hai cái tên giản dị nhưng đầy nhân văn biểu tượng cho sự gắn bó thủy chung của hai nửa con người Việt Nam. Loài cây nơi rừng ấy, nơi tình yêu hóa thân, được gọi là Kim Giao. Đũa làm từ loại gỗ này có thể đổi màu khi gặp độc, như thể chính lòng trung nghĩa của Kim – Giao đã hóa phép, lưu truyền muôn đời như một tấm bùa hộ quốc.

Vở nhạc kịch là câu chuyện tình bi hùng của chàng Kim và nàng Giao.

Vở nhạc kịch là câu chuyện tình bi hùng của chàng Kim và nàng Giao.

"Biển mơ – Ước hẹn Kim Giao" không chỉ là một tác phẩm sân khấu mà nó là một biểu tượng văn hóa. Được dàn dựng công phu bởi những tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật Việt: Tổng đạo diễn NSND Hồng Phong, đạo diễn sân khấu NSƯT Phùng Tiến Minh, biên kịch Đinh Tiến Dũng, giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Lê Anh Thủy, họa sĩ sân khấu NSND Doãn Bằng, chỉ đạo nghệ thuật NSND Khánh Hòa – Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, cùng dàn diễn viên tài năng, vở diễn hứa hẹn sẽ là điểm sáng nghệ thuật của thành phố Cảng trong năm 2025.

Buổi ra mắt vở nhạc kịch “Biển Mơ“, khán giả ngồi kín nhà hát thành phố Hải Phòng

Buổi ra mắt vở nhạc kịch “Biển Mơ“, khán giả ngồi kín nhà hát thành phố Hải Phòng

Không dừng lại ở đó, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng còn phát động lời kêu gọi đầy nhân văn: kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức xã hội chung tay tài trợ các suất diễn miễn phí phục vụ đồng bào hải đảo và công nhân tại các khu công nghiệp để nghệ thuật được lan tỏa đến những trái tim còn vất vả trong cuộc mưu sinh.

Khi cánh màn nhung khép lại, dư âm "Biển mơ" vẫn còn đó – như một lời nhắc nhở dịu dàng về những giá trị bất biến: tình yêu, sự hy sinh và lòng trung nghĩa – những thứ đã nâng đỡ con người Việt Nam qua bao thế kỷ, như sóng ngầm dưới đại dương không bao giờ ngơi nghỉ.

Xuân Huy - Việt Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bien-mo-khuc-tinh-ca-vong-tu-dao-ngoc-a29693.html