Biên giới bình yên, mở lối phát triển

Thành phố Đồng Nai có tuyến biên giới dài gần 259km tiếp giáp 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, khu vực biên giới luôn giữ được hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi mọi mặt để phát triển kinh tế-xã hội.

Góp phần vào kết quả đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đồng Nai vừa phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng TP Đồng Nai thăm, động viên gia đình ông Lâm Bưng. 

Cán bộ Bộ đội Biên phòng TP Đồng Nai thăm, động viên gia đình ông Lâm Bưng. 

Theo Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban chỉ huy BĐBP, Bộ CHQS TP Đồng Nai, khu vực biên giới hiện có 8 xã với khoảng 135.000 người dân sinh sống. Trong tuyến biên giới mà BĐBP được giao quản lý, bảo vệ chỉ có hơn 27km biên giới đất liền, còn chủ yếu là biên giới trên sông. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; xây dựng, triển khai các mô hình cùng BĐBP bảo vệ giữ vững an ninh trật tự, bình yên khu vực biên giới là những “lá chắn thép” góp phần củng cố vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các mô hình mà cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Đồng Nai đã và đang triển khai thực hiện như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”... đã phát huy hiệu quả thiết thực, trở thành biểu tượng sinh động của tình quân dân ở khu vực biên giới.

Ông Lâm Bưng, ở ấp Chà Là, xã Lộc Thành kể, khi mới đến ấp Chà Là sinh sống trước năm 2013, gia đình ông rất nghèo. Vợ bệnh, con còn nhỏ, tất cả đều trông cậy vào số tiền ít ỏi làm thuê làm mướn của ông để sống qua ngày. “Nhờ BĐBP luôn bám sát địa bàn, cơ sở, hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình tôi nên đã hỗ trợ cặp bò giống theo Chương trình “Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”. Hơn một năm sau, cặp bò giống bắt đầu sinh sản. Đến nay, gia đình tôi đã có đàn bò hơn chục con trị giá hàng trăm triệu đồng”, ông Lâm Bưng chia sẻ. Bà Hồ Thị Ngọc Oanh, ở ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh cùng gia đình tham gia mô hình “Cột mốc sống nơi biên cương” bộc bạch: “Khi được BĐBP tuyên truyền, hiểu rõ về ý nghĩa thiêng liêng của biên giới quốc gia, chúng tôi xác định mình phải có trách nhiệm cùng BĐBP chung tay bảo vệ biên giới”.

Để giữ tuyến biên giới luôn bình yên, hòa bình và phát triển, BĐBP TP Đồng Nai sẽ tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai các mô hình, chương trình sâu rộng, hiệu quả hơn, góp phần thiết thực nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

NGUYỆT HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bien-gioi-binh-yen-mo-loi-phat-trien-1054902