Biển, đảo trong tim người làm báo

Giữa muôn trùng sóng gió, những nhà giàn hay đảo nhỏ xa xôi ngày đêm đều có người canh giữ, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay. Những người cầm bút như chúng tôi, trong nhịp đập trái tim, trong huyết quản luôn cuộn trào tình yêu với đảo.

Quỳnh Uyển - phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trên xuồng chuyền tải

Quỳnh Uyển - phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trên xuồng chuyền tải

Suốt nhiều năm qua, những người làm báo nói chung, những nhà báo Lâm Đồng nói riêng luôn mong muốn được tham gia những hành trình ra biển, đảo. Trong cuộc đời làm báo của mình, những ai được đi thăm nhà giàn, đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca, Đá Lát... để lại nhiều cảm xúc và tình yêu với biển, đảo quê hương càng nhân lên gấp bội. Những cuộc gặp gỡ với người dân, những chiến sĩ ngày đêm canh giữ biển trời mãi mãi là kỷ niệm đẹp còn mãi trong tim.

Không thể kể hết tên người làm báo Lâm Đồng đã treo mình trên cáp để tới nhà giàn, đã hái trái bàng vuông trên đảo Sinh Tồn, đã lắng nghe tiếng chuông chùa trên Trường Sa Lớn... Trong tim những người làm báo Lâm Đồng may mắn có những chuyến đi ấy còn nguyên ký ức về những hải trình trên biển. Quên sao được những lần say sóng ngất ngư khi biển động, sóng lớn, bập bềnh trên xuồng vào đảo, cảm giác hồi hộp khi bước chân đầu tiên bước trên đảo thiêng liêng...

Những ai đã trải qua chuyến hải trình dài đều nhớ như in tiếng gọi báo thức quen thuộc: “Báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức”, nhớ tô cháo nóng anh nuôi dúi cho vào một đêm say sóng, nhớ cảm giác loạng choạng, chếnh vếnh khi bước xuống đảo, cơn say mà lính đảo gọi là “say đất”.

Mỗi chuyến công tác ra Trường Sa thường kéo dài từ vài tuần đến cả tháng, chở theo tình cảm của đất liền gửi đến quân và dân trên các đảo. Đặc biệt, nhà báo chúng tôi thường tới Trường Sa trong các chuyến tàu giáp tết, chở nặng nghĩa tình của đất liền ra đảo với những món quà tết. Nào là gạo nếp, lá dong, bánh kẹo cho đến cành đào phai, cây quất vàng tươi đầy hương vị tết đất liền đến với quân và dân đảo. Đối với cánh nhà báo, đây không chỉ là một chuyến đi tác nghiệp thông thường mà còn là hành trình trải nghiệm thực tế để thấu hiểu và lan tỏa tình yêu quê hương.

Có những khoảnh khắc tưởng như bình dị nhưng rất thiêng liêng đọng lại trong ký ức: ngồi nghe những người lính trẻ tâm sự nỗi nhớ quê, nhớ mẹ. Nơi đảo xa vẫn đủ gạo nếp, thịt heo, đậu xanh, lá dong gói bánh chưng rồi ngồi canh lửa chờ bánh chín. Trong tiếng sóng vỗ bờ, ngắm cây bàng vuông nở những cụm hoa tím tím. Ngắm những em nhỏ ngây thơ chơi đùa trên bãi cát. Ngắm ảnh Bác Hồ giản dị nơi lớp học trên đảo thấy thiêng liêng làm sao. Rồi tiếng chuông chùa bình yên ngân nga trên sóng... Những khoảnh khắc bình yên ấy gợi cho chúng tôi bao cảm xúc thân thương. Mọi người chỉ lặng đi khi cùng gấp những con hạc giấy và hàng vạn cành hoa rải xuống biển sâu, tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm nào.

Trên các chuyến hải trình, những người làm báo luôn chạy đua với thời gian để bắt trọn từng khoảnh khắc quý giá. Một giọt nước mắt nhớ mẹ, một nụ cười trên khuôn mặt sạm nắng, nhánh rau thơm được chiến sĩ nâng niu qua từng trận bão, chú chó con - người bạn thân thiết với lính đảo, cái cúi đầu lặng lẽ trước biển quê hương.

Nhà báo tác nghiệp trên hải trình Trường Sa

Nhà báo tác nghiệp trên hải trình Trường Sa

Những khoảnh khắc, hình ảnh giản dị ấy đều được chúng tôi ghi lại trọn vẹn từng kỷ niệm.

Những chuyến hải trình đến với nhà giàn, đến với Trường Sa của phóng viên, biên tập viên, quay phim của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã mang tới cho bạn đọc, bạn nghe - xem đài những hình ảnh chân thực, sống động về biển, đảo tiền tiêu. Còn bản thân những người làm báo may mắn có được những chuyến hải trình đó luôn giữ trong tim những kỷ niệm đẹp, tình yêu quê hương Tổ quốc càng đong đầy.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/bien-dao-trong-tim-nguoi-lam-bao-449100.html