Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cứu người trong lũ dữ tại TP Huế
Trong lúc nước lũ dâng cao, 2 người đàn ông ở Huế vẫn đi bắt chim trên cánh đồng giữa đêm tối và bị nước lũ cuốn trôi.
Sáng 29-10, ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu, TP Huế, cho biết lực lượng của phường đã ứng cứu thành công 2 người dân gặp nạn trong lũ dữ khi họ đang đi bắt chim. Sức khỏe của các nạn nhân hiện đã ổn định.

Nạn nhân được ca nô đưa tới trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu trong thời điểm ngập lụt.
Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27-10, nhận được tin báo có người dân bị nước lũ cuốn trôi tại TDP Tây Thành, phường Hóa Châu, lực lượng ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu cùng công an phường và ông Huỳnh Từ (người dân địa phương có ca nô) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Ông Trần Ngọc Dương bế nạn nhân Hồi lên tầng hai trụ sở làm việc để chăm sóc sức khỏe.
Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã kịp thời cứu được 2 người gồm anh Nguyễn Thanh Thiên và anh Trần Hồi, cùng trú tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền.
Ca nô chở 2 nạn nhân này về trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu - nơi đang ngập sâu trong nước lũ. Lúc này ông Dương đã đứng đợi và ngay lập tức, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu lội xuống lũ, bế nạn nhân Hồi bị đuối sức lên phòng làm việc của mình để nạn nhân nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe.
Sau khi được cứu, anh Thiên đã bước đầu tỉnh táo, còn anh Hồi bị đuối sức nhưng sáng nay đã ổn định.

Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu bế nạn nhân lên phòng làm việc để họ nghỉ ngơi.
Qua xác minh, cả hai nạn nhân trong khi đi bắt chim thì không may bị nước lũ dâng cao cuốn trôi. Ông Dương cho biết chỉ trong ngày 28-10, lực lượng cán bộ ứng trực tại trụ sở Đảng ủy phường Hóa Châu đã phối hợp với người dân kịp thời cứu vớt 4 người dân bị lũ cuốn trôi.
"Gần tới bệnh viện rồi, chị cố lên. Đừng ngủ nghe!"
Trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip quay cảnh một phụ nữ đang lịm dần, người mặc áo mưa và di chuyển giữa lũ. Một giọng nam động viên: "Chị cố lên nghe, đừng ngủ nghe! Gần tới rồi. Tới đây là xe của các anh cảnh sát giao thông chờ sẵn, đón chị lên bệnh viện rồi".
Người phụ nữ được công an phường An Cựu dùng ca nô chở đi cấp cứu. Video: Công an cung cấp.
Đó là những lời động viên của thiếu tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng Công an phường An Cựu, TP Huế - khi đưa một người phụ nữ khoảng 60 tuổi bị huyết áp, chảy máu mũi tại kiệt 1, đường Hoàng Quốc Việt đi cấp cứu giữa đêm mưa lạnh, dòng nước lũ chảy xiết.
Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, TP Huế, cho biết lực lượng dân quân, công an phường đã ứng cứu nhiều trường hợp khẩn cấp trong những ngày mưa lũ gây ngập lụt nặng ở địa bàn này.
Trong đêm 28 rạng sáng 29-10, tại nhiều khu vực bị mất điện do bão lũ, lực lượng quân sự và công an đã phối hợp nhanh chóng vận chuyển máy phát điện đến nhà một phụ nữ lớn tuổi, lên cơn hen suyễn để chạy máy thở oxy. Đồng thời, các tổ công tác lập tức đưa phụ nữ, 1 em nhỏ cấp cứu đến bệnh viện gần nhất bằng cano chuyên dụng. Hành động kịp thời đã đảm bảo các bệnh nhân được cấp cứu đúng giờ.
"Phường kêu gọi người dân tiếp tục báo tin các trường hợp khẩn cấp qua số điện thoại của tôi là 094 6347056; của Trưởng Công an phường 0941568666 để nhanh chóng được hỗ trợ" - bà Thanh thông báo.
Hình ảnh Đội xe 0 đồng Huế tiếp cận cứu tế người dân phường Phú Xuân bị ngập sâu trong lũ dữ vào đêm 28 và rạng sáng 29-10:

































