Bí thư, Chủ tịch phường ở Gia Lai vượt 'sóng dữ', mang tình người đến nơi cô lập
Sáng 21/11, khi thời tiết vừa tạm ổn để tàu thuyền có thể ra khơi, đoàn công tác phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã vượt sóng đến làng chài Hải Minh mang theo mì tôm, nhu yếu phẩm và lời động viên gửi đến bà con vừa trải qua những ngày mưa lũ, sạt lở núi đầy tang thương.
Nỗiđaumấtngườithângiữađêmsạtlở
Dẫn đầu đoàn là ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn và ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường. Chuyến đi được tổ chức ngay khi có thể di chuyển bằng đường biển, bởi khu vực Hải Minh hiện không thể tiếp cận bằng đường bộ và đã xuất hiện sạt lở.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn sang thăm hỏi động viên bà con làng chài Hải Minh.
Ông Khúc chia sẻ: “Do sóng lớn nên nhiều ngày qua chúng tôi không thể sang làng chài. Hôm nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, đoàn sang thăm hỏi, động viên bà con, mong mọi người sớm vượt qua khó khăn sau lũ”.

Lãnh đạo phường thắp nén nhang tưởng nhớ bà Đặng Thị Chim - nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở núi làm sập nhà.
Tại làng chài, đoàn đã thắp nén hương tưởng nhớ bà Đặng Thị Chim - nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở núi làm sập nhà, khiến chồng bà bị thương nặng. Ông Khúc gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và khẳng định chính quyền sẽ ưu tiên hỗ trợ để gia đình sớm dựng lại mái nhà mới.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn hỏi thăm động viên chồng bà Chim.
Nỗi đau vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt anh Trần Văn Tri (SN 1993), con trai của bà Chim. Anh kể: “Tôi vừa dậy đi coi ghe. Người dân gọi bảo nhà mình sập hết rồi, ba mẹ bị vùi lấp. Lúc chạy về thì ba mẹ đã bị đất đá chôn vùi. Chỉ cứu được ba, còn mẹ thì nằm sâu dưới đất. Nhờ người dân và anh em bộ đội của hải đội đào mới đưa được mẹ ra ngoài”.
Nhà cửa bị san phẳng nên việc lo hậu sự cho mẹ, anh Tri đành phải nương nhờ nhà chùa. “Trong lúc khó khăn, nhiều người đã giúp đỡ, chính quyền luôn hỗ trợ gia đình. Nhưng thực sự quá đau”, anh nghẹn lời.
Traoquà, sẻ chia cùngbà con làngchài
Trong chuyến công tác, phường Quy Nhơn đã trao 20 suất quà cho bà con làng chài, 5 suất quà cho lực lượng Hải đội Biên phòng 2, trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai; hỗ trợ gia đình có người mất 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Cùng đi với đoàn còn có các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân.

Đoàn công tác trao 5 suất quà cho lực lượng Hải đội Biên phòng 2.
Giữa biển trời vẫn còn âm u sau mưa lũ, hình ảnh đoàn cán bộ và những thùng hàng cứu trợ cập bến làng chài nhỏ bé như tiếp thêm niềm tin, giúp người dân Hải Minh vơi bớt phần nào mất mát.
Những suất quà không lớn, nhưng chứa đựng nghĩa tình, là lời nhắn nhủ rằng bà con nơi đầu sóng ngọn gió không hề đơn độc trên hành trình vượt qua nỗi đau và dựng lại cuộc sống mới.

Lãnh đạo phường có mặt tại hiện trường sạt lở núi làm sập nhà và 1 người chết.
“Không chỉ riêng ở làng chài Hải Minh. Phường đang tiếp tục thăm hỏi, động viên những trường hợp đang gặp khó khăn sau lũ. Cùng bà con dọn dẹp, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn nói.
































