Bị tấn công UAV, một kho nhiên liệu của Nga bốc cháy
Theo giới chức địa phương, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại kho chứa nhiên liệu ở quận Adler, thành phố Sochi, vùng Krasnodar của Nga sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Ngọn lửa bùng phát tại một bồn chứa sản phẩm dầu mỏ ở quận Adler, thành phố Sochi, vùng Krasnodar của Nga. (Nguồn: UNN)
Hãng tin RBC dẫn lời Thị trưởng Sochi Andrey Proshunin cho biết: “Một bồn chứa nhiên liệu tại kho dầu ở quận Adler đã bốc cháy. Các mảnh vỡ của UAV một lần nữa rơi xuống các công trình trong khu vực hợp tác xã gara trên đường Hàng không. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong”.
Thị trưởng Proshunin cảm ơn các lực lượng phòng không vì sự chuyên nghiệp và thông báo tình trạng “nguy cơ tên lửa” sắp được dỡ bỏ, hệ thống còi báo động tại thành phố sẽ chuyển sang chế độ im lặng. Theo kênh Telegram Shot, các hệ thống phòng không đang bắn hạ các UAV kiểu "Lyuty" của Ukraine.
Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận, ngọn lửa bùng phát tại một bồn chứa sản phẩm dầu mỏ. Tổng cộng 127 người và 35 phương tiện đang tham gia công tác chữa cháy.
Do nguy cơ tấn công bằng UAV, sân bay Sochi đang tạm thời bị đóng cửa. Sân bay này nằm gần đường Hàng không thuộc quận Adler, nơi các mảnh vỡ từng rơi xuống sau một cuộc tấn công bằng UAV vào ngày 24/7 khiến hai phụ nữ thiệt mạng. Khi đó, Tập đoàn Đường sắt Nga cho biết, hai nhân viên của Công ty Vận tải Hành khách Liên bang đã tử vong và 13 người khác bị thương.