Bí mật chôn giấu của chủ trang trại

Ngày 12/7/2019, dân làng Kempsey nằm gần TP. Worcester ở phía Tây Nam nước Anh choáng váng khi nghe tin các công nhân vệ sinh tìm được 1 sọ người trong lúc hút bể phốt tại Quaking House. Tin này khiến họ bất ngờ nhớ lại vụ mất tích của bà chủ trang trại trên 37 năm về trước.

Ngày 04/5/1982, ông chủ trang trại David Venables đã tới Đồn Cảnh sát (CS) Worcester trình báo về việc bà vợ Brenda (48 tuổi) của ông mất tích vào đêm 02 qua ngày 03/5. Theo lời ông, tối 02/5 họ cùng xem tivi và ông đi ngủ trước. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, do không thấy vợ đâu nên ông đi tìm thì thấy 2 lớp cửa ra vào đều không khóa, còn vợ thì chẳng thấy đâu. Sau khi tìm khắp nơi, cuối cùng ông đã báo CS với suy nghĩ có thể bà tự tử do trầm cảm, nhưng vẫn không có kết quả.

Thời gian trôi qua, vụ án rơi vào quên lãng, David vẫn sống ở trang trại như trước đây. Năm 2014, ông sang nhượng lại nơi này với giá 460.000 bảng Anh rồi dọn tới sống tại căn nhà mới của mình. Người chủ tiếp quản trang trại đã thuê các công nhân sửa lại và phát hiện tóc cùng những mảnh xương thỉnh thoảng vẫn gây tắc ống thoát nước từ bể phốt tự hoại. Cuối cùng anh này quyết định thuê công ty vệ sinh làm sạch tận đáy bể. Và ngày 12/7/2019 họ đã hút ra từ trong bể 1 sọ người, nhiều khúc xương lớn giống như bị phân xác cùng tàn tích của quần áo phụ nữ.

Giám định ADN cho thấy đây là thi thể bà Brenda. Trong bể phốt, CS còn tìm thấy nắp cống đúc bằng gang nặng gần 20kg. Ở các cuộc tìm kiếm trước đây, CS không để ý đến bể phốt vì nó nằm bên ngoài hàng rào quanh khu nhà, miệng cống lại nằm khuất sau những bụi cỏ. Quá trình điều tra năm 2019, CS phát hiện ông David đã nói dối khi hồ sơ từ năm 1982 liên quan đến "tình trạng trầm cảm" của bà Brenda thì bắt đầu vào năm 1969 - tức 9 năm sau khi họ cưới nhau, bà biết chồng mình ngoại tình với ít nhất 2 phụ nữ và hai người đã ly thân từ 3 năm trước khi bà mất tích.

Miệng bể phốt với chiếc nắp gang đúc đã bị thay thế bằng tấm đan bê-tông

Miệng bể phốt với chiếc nắp gang đúc đã bị thay thế bằng tấm đan bê-tông

Người tình "chung thủy" nhất của David Venables là Lorraine Styles - người đã qua đời trước khi thi thể bà Brenda được phát hiện - từng khai trong các đợt điều tra trước đây rằng hai người bất hòa từ đầu năm 1970, nhưng vào tháng 02/1982 ông David đã thuyết phục được bà bỏ người tình mới để quay lại với mình trong một mối quan hệ "chắc chắn và lâu dài". Ông David cũng hứa sẽ gặp luật sư để ly hôn với bà Brenda và bàn bạc về việc mua nhà của Lorraine để làm chỗ ở mới sau khi ly dị vợ.

Năm 2022, phiên tòa xét xử David Venables được tổ chức với cáo buộc bị cáo đã sát hại vợ vào đầu tháng 5/1982 - lúc này bà Brenda bị ngã cầu thang và được băng bó từ mắt cá chân đến đầu gối - rồi ném vợ, đã bị cột vào chiếc nắp gang, xuống bể phốt đồng thời làm tấm đan khác thay thế. Sau đó, ông ta vờ đi tìm vợ để tung tin bà bỏ nhà ra đi và đã tự tử nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Phiên tòa kết thúc với bản án chung thân dành cho David Venables, khi ấy đã 90 tuổi. Mặc dù bị cáo có khả năng được giảm án sau 18 năm tù, nhưng các luật sư cho rằng ông ta khó thể chờ đến ngày này và kết cục đó đã xảy ra vào năm 2024.

NGA NGUYỄN

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/bi-mat-chon-giau-cua-chu-trang-trai_189603.html