Bi hài của SLNA

SLNA sẽ không được dự sân chơi châu Á nếu thắng CLB CAHN ở Cúp Quốc gia.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều câu chuyện ngược đời, và trường hợp của SLNA lúc này thực sự bi hài.

SLNA đã đi đến trận chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025. Nhưng trớ trêu thay, ngay cả khi nâng cúp, SLNA vẫn không được tham dự sân chơi châu Á mùa tới. Vấn đề không nằm ở chuyên môn. Nó nằm ở… chuyện cấp phép.

SLNA sẽ không được dự sân chơi châu Á nếu thắng CLB CAHN ở Cúp Quốc gia. Ảnh: CLB Hà Nội

SLNA sẽ không được dự sân chơi châu Á nếu thắng CLB CAHN ở Cúp Quốc gia. Ảnh: CLB Hà Nội

Cụ thể, SLNA là một trong bốn đội bóng đã gửi đơn xin rút, không tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp phép tham dự AFC mùa giải 2025/2026. Ba cái tên còn lại là PVF-CAND, Phù Đổng Ninh Bình và Bình Định. Nói cách khác, SLNA đã không thể hoàn thiện hồ sơ đúng hạn, không đáp ứng tiêu chí do AFC đặt ra.

Vậy nên, nếu SLNA vô địch Cúp Quốc gia, tấm vé tham dự Cúp C2 châu Á sẽ không dành cho họ, mà phải phân bổ lại. Và khả năng rất cao là suất ấy sẽ… chảy về một đội Đông Á khác, đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam mất trắng.

Một nghịch lý thắng nhưng không được đi. Cúp vô địch là danh hiệu danh giá, nhưng chức vô địch ấy không mở ra cánh cửa châu lục. Với người hâm mộ xứ Nghệ, đây rõ ràng là điều khó chấp nhận.

SLNA không thiếu truyền thống, không thiếu khát khao, và thậm chí đang có màn trở lại khá ấn tượng mùa này. Nhưng giả sử họ thắng CAHN và lên ngôi vô địch, có thể gọi đó là chức vô địch “không cửa châu Á”. Một chiến công lỡ dở. Một phần thưởng không trọn vẹn. Và một lời cảnh tỉnh lớn cho chính những người làm bóng đá ở Nghệ An.

Trong khi nhiều đội bóng ở V.League đang nỗ lực lấy suất đi châu Á để quảng bá thương hiệu, thu hút đầu tư, mở rộng tầm ảnh hưởng thì SLNA lại tự đánh mất cơ hội.

Câu chuyện bi hài của SLNA là một lát cắt chân thật cho thực trạng bóng đá Việt Nam, đôi khi cái thiếu không phải là tài năng trên sân cỏ, mà là sự chuyên nghiệp của các CLB.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/bi-hai-cua-slna-202506281641197391.html
Zalo