Bị đuổi hai người, Nam Định thua 0-3
Nam Định thua Đà Nẵng 0-3 trong thế 9 đấu 11 ở sân Chi Lăng tối 11/9 tại vòng 2 V.League.
Ngoài trận này, Ninh Bình thắng Thanh Hóa 2-1 và Bắc Ninh thắng tối thiểu trước CLB Công an TP.HCM là kết quả ba trận đấu thuộc khung 18h.
Nam Định có khởi đầu đáng quên khi phải thi đấu trong thế thiếu người ngay từ phút 20. Trần Văn Kiên nhận thẻ đỏ sau pha xoạc bóng để ngăn chặn tình huống đẩy bóng xâm nhập vùng cấm của Nguyễn Minh Quang. Hiệp một khép lại với không bàn thắng được ghi.
Sang tới hiệp hai, Nam Định một lần nữa bị đuổi người. Phút 54, Ezequiel Santos lãnh thẻ đỏ sau khi đạp vào bụng Võ Hữu Việt Hoàng. Chơi hơn hai người, CLB Đà Nẵng ghi 2 bàn trong chưa đầy 5 phút. Phút 60, Nguyễn Hồng Phúc tạt ở cánh phải cho Ivan Saponjic đánh đầu đập đất, tung lưới Trần Nguyên Mạnh. Phút 64, Yvo Calleros sút phạt, bóng luồn qua hàng rào rồi bay vào lưới Nam Định.
Chưa dừng lại ở đó, Đà Nẵng ghi thêm một bàn để ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0 vào phút 75. Saponjic làm tường cho Bryan Ly băng lên, số 27 không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trong thế đối mặt.

Brenner là chủ nhân của bàn thắng đầu tiên trong lịch sử CLB Bắc Ninh ở V.League. Ảnh: CLB Bắc Ninh.
Ngược ra miền Bắc, trước CLB Công an TP.HCM, Bắc Ninh có bàn V.League đầu tiên trong lịch sử ở phút 25. Ngân Văn Đại chuyền dài từ cánh trái vào vùng cấm cho Brenner Marlos. Ngoại binh mang áo số 9 đợi bóng nảy một nhịp rồi vô-lê chéo góc. Lê Giang Patrik đổ người trong sự bất lực và phải nhận bàn thua. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp đấu đầu tiên.
Trong hiệp hai, hai đội đều không ghi thêm bàn nào. Bắc Ninh giành chiến thắng đầu tiên ở trận sân nhà đầu tiên của mình trong lịch sử V.League.
Một đội bóng miền Bắc khác cũng có niềm vui là Ninh Bình. Ninh Bình mở tỷ số ở phút 17 khi Fred Friday tạt từ cánh trái, Lucao do Break nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Thanh Diệp. 20 phút sau, đội chủ nhà một lần nữa ghi bàn nhờ tình huống tạt cánh, đánh đầu khi người kiến tạo là Trương Tiến Anh và chủ nhân của bàn thắng là Nguyễn Ngọc Mỹ. Số 24 không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp 1.
Hiệp 2 chỉ có 1 bàn duy nhất ở phút 76. Từ tình huống phối hợp, đập nhả trung lộ vỗ mặt, Nguyễn Văn Tùng sút tung lưới Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, pha lập công của tiền đạo mang áo số 17 không thể giúp Thanh Hóa tránh khỏi thất bại 1-2 chung cuộc.



