Bị chó tấn công, bé trai 7 tuổi ở Mỹ tử vong
Bé trai 7 tuổi đã qua đời và bà nội của em bị thương nặng trong vụ chó tấn công xảy ra mới đây tại hạt Chilton, bang Alabama, Mỹ.

Việc kiểm soát vật nuôi và chích ngừa đúng hạn cho chúng góp phần hạn chế rủi ro sức khỏe cho bản thân và người xung quanh. Ảnh: Shutterstock.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 22/7 trên đường County Road 147, gần thị trấn Calera. Bé Noah Burnett đang lái xe địa hình bốn bánh gần nhà thì bất ngờ bị chó tấn công. Cảnh sát Hạt Chilton nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 18h10' và khi đến nơi, họ phát hiện bé trai đã bị thương nặng.
Noah được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức nhưng cậu bé đã không qua khỏi.
Điều khiến mọi người càng thêm xót xa là bà của Noah đã chứng kiến toàn bộ sự việc và không chút do dự lao vào cố gắng cứu cháu. Bà đã bị chó cắn nhiều lần và phải nhập viện điều trị.
Buổi sáng sau ngày xảy ra vụ việc, Trung tâm kiểm soát động vật hạt Chilton đã tạm giữ đàn chó bao gồm 9 con có mặt tại hiện trường, thuộc sở hữu của một người sống gần đó. Hiện chưa rõ có bao nhiêu con thực sự tham gia vào vụ tấn công.
Toàn bộ 9 con chó đã được tiêm thuốc an thần và xử lý nhân đạo theo quy định an toàn, đồng thời được gửi đi xét nghiệm để phục vụ điều tra. Danh sách gồm các giống chó lai như Pit Bull, Shepherd, Labrador và Akita, trong độ tuổi từ 6 tháng đến 3 năm.
Cảnh sát trưởng John Shearon cho biết chủ đàn chó đã hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng. Ông cũng xác nhận khu vực này trước đây chưa từng có khiếu nại nào liên quan đến chó dữ tại địa chỉ trên.
“Chúng tôi đau lòng trước mất mát không thể tưởng tượng được này. Toàn bộ lực lượng đang tập trung điều tra kỹ lưỡng để làm rõ nguyên nhân và ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai”, ông Shearon chia sẻ.
Trường Tiểu học Jemison, nơi Noah theo học, cũng bày tỏ tiếc thương sâu sắc. Những người thân quen mô tả cậu bé là một đứa trẻ giàu năng lượng, sống tình cảm và luôn khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ.
Giám thị Corey Clements viết trong thông báo: “Chúng tôi rất đau buồn khi phải chia tay một học sinh thân yêu. Xin cầu chúc cho gia đình, bạn bè, thầy cô và các em học sinh có đủ sức mạnh vượt qua thời khắc khó khăn này”.
Sau vụ việc, văn phòng Cảnh sát trưởng cũng kêu gọi người dân trong khu vực tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý thú nuôi, đảm bảo vật nuôi luôn được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ cộng đồng.