Bí ẩn 'cơn mưa thịt' ở Kentucky năm 1876
Tháng 3/1876, 'cơn mưa thịt' bất ngờ trút xuống một trang trại ở Kentucky, Mỹ. Sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng không biết điều gì đã xảy ra.

Tại hạt Bath, Kentucky, Mỹ, sáng ngày 3/3/1876 có thời tiết trong lành, mát mẻ. Tuy nhiên, khoảng 11 - 12h, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra. Đó là "cơn mưa thịt". Ảnh: Kentucky Educational Television/YouTube.

Những miếng thịt bất ngờ rơi từ trên trời xuống cùng với nước mưa. "Cơn mưa thịt" kỳ lạ và bí ẩn này kéo dài trong khoảng thời gian ngắn tại một trang trại của bà Rebecca Crouch. Ảnh: Google Maps.

Theo chia sẻ của bà Crouch, sau khi "cơn mưa thịt" kết thúc, bà đã đi kiểm tra và nhận thấy hầu hết miếng thịt có kích thước tương đương nhau. Miếng thịt lớn nhất dài bằng bàn tay của bà. Ảnh: Carlo Brescia/Wikimedia Commons.

Sau khi xảy ra sự việc kỳ bí này, một số giả thuyết đã được đưa ra. Trong số này, một quan điểm cho rằng, "cơn mưa thịt" đó có thể là do một đàn kền kền tạo ra. Những con kền kền này không biết vì lý do gì đã nôn ra bữa ăn vừa mới thưởng thức. Ảnh: Gary Leavens/Flickr.

Trong khi ấy, một giả thuyết khác cho rằng, "cơn mưa thịt" xảy ra ở Kentucky có thể liên quan đến sinh vật ngoài hành tinh. Quan điểm này thu hút sự chú ý của những người tin vào sự tồn tại của nền văn minh ngoài Trái đất. Ảnh: Skeptoid Podcast.

Một số người suy đoán có thể nền văn minh ngoài Trái đất có thể đã vô tình làm rơi những miếng thịt từ trên trời xuống mặt đất. Ảnh: Illustration by James Fosdike.

Ly kỳ hơn, một số ý kiến khác cho rằng "cơn mưa thịt" có thể là dấu hiệu từ Chúa. Ảnh: Courtesy of Kurt Gohde.

Để biết đó là loại thịt gì, một người bán thịt thậm chí đã ăn thử một ít rồi nhanh chóng nhổ bỏ. Ông cho hay chưa bao giờ nếm thứ gì kinh khủng như vậy. Nó không giống thịt cá, thịt bò hay gia cầm. Ảnh: utterlyinteresting.com.

Đến nay, bí ẩn về "cơn mưa thịt" xảy ra ở Kentucky hơn 100 năm trước vẫn chưa được giải mã. Không ai biết loại thịt đó là gì và đến từ đâu. Ảnh: wkyt.com.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.



























