'Bếp núc' khi vợ chồng cùng nghề…
Có phải chuỗi ngày của bữa cơm vội vàng, chia nhau đón con hay tâm lý hỗn độn… vì nghề báo gắn liền với bận rộn, deadline và những chuyến công tác đột xuất.
Khi vợ chồng đều là phóng viên, cặp đôi xoay sở ra sao để duy trì sự gắn kết đời sống tình cảm lứa đôi? Là câu hỏi được các nhà báo, phóng viên của Báo Tri thức và Cuộc sống chia sẻ khá thú vị.
Giờ hành chính, bữa cơm nóng hổi… là khái niệm xa xỉ
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, một tin nóng bất ngờ có thể kéo phóng viên ra khỏi giấc ngủ hay bữa ăn dở dang. Vì thế, bếp núc thường mang màu sắc của sự linh hoạt và… bất ngờ.
Thức ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn hay những món dễ nấu, ít tốn thời gian được ưu tiên hàng đầu. Một hộp mì tôm, một ổ bánh mì kẹp hay tô bún riêu mua vội có thể "cứu cánh" cho những ngày chạy deadline.
“Ai cũng muốn có một bữa cơm nóng hổi nhưng vào những ngày chạy deadline hay trực báo in, vợ chồng tôi thường mỗi đứa một góc và đồ ăn chủ yếu là những thứ nhanh gọn. Bữa ăn qua quýt tại bàn làm việc. Song, có thời gian rảnh, cả hai đều tạo cho nhau những khoảng ấm áp như cùng về nhà nấu cơm, hay ra ngoài ăn một bữa hâm nóng tình cảm”, anh Nguyễn Anh Sơn Phó trưởng Phòng Đời sống - Giải trí chia sẻ.

Vợ chồng nhà báo Nguyễn Anh Sơn.
Theo nhà báo Nguyễn Anh Sơn, không ít lần, và cơm tới miệng thì tiếng reng reng của điện thoại, bị chững lại, rồi vội vàng bật laptop “tác nghiệp”.
”Có những thời điểm thời sự nóng, tôi “ê mông” vì con chữ, xử lý tin tức của phóng viên từ hiện trường truyền về tòa soạn”, nhà báo Anh Sơn bày tỏ.
Đồng quan điểm, nhà báo Trà Khánh, Trưởng phòng Tri thức - Khoa học công nghệ cho biết: Khi vợ “ngập” với sổ sách kế toán ở tòa soạn, thì bản thân phải về để làm nhiệm vụ “nội trợ”. Nhiều khi bữa ăn chung đúng nghĩa là bữa trưa tại cơ quan.
Đau đầu, ức chế… khi nhà xuất hiện trẻ con
“Bao háo hức đón đứa con đầu lòng cũng là bấy nhiêu ức chế khi đứa trẻ ra đời. Đêm không ngủ trông con, ngày trực xuất bản… nên lúc nào cũng ngáp dài ngáp ngắn, thèm được ngả lưng. Khi đứa trẻ ốm đau thì ôi giời ơi, vợ chồng lục đục”, nhà báo Trà Khánh dốc nỗi lòng “nhà báo cha”.
Như được dịp trút bầu tâm sự, chị Thùy Dương, vợ anh Trà Khánh cho biết: “Con nhỏ của vợ chồng phóng viên thiệt thòi, 6 tháng tuổi đã phải đi mẫu giáo và luôn là học sinh được bố mẹ đón về muộn nhất”.
Theo nhà báo Trà Khánh, vợ chồng cùng cơ quan, nhiều ngày, vẫn không thể “chồng hay vợ đón con”, nên phải xin “chi viện” của bà ngoại từ quê ra chăm trẻ.
“Áp lực công việc đôi khi khiến người làm báo không thể tham gia trọn vẹn khoảnh khắc quan trọng của con cái. Thậm chí, sự bận rộn vô tình của nhà báo mẹ đã khiến con trẻ phải tự lập, trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa”, nhà báo Mai Anh, Phó Tổng thư ký tòa soạn cho biết.

Vợ chồng nhà báo Trà Khánh - Thùy Dương.
Phóng viên Mai Loan bổ sung thêm, những chuyến đi công tác dài ngày là điều khó tránh khỏi. Khi một người đi vắng, người còn lại sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc con cái, từ việc nhà, học hành đến giải trí. Sự thiếu vắng của một trong hai có thể ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của trẻ.
Tuy nhiên, nhờ nghề, các cặp đôi phóng viên, nhà báo lại có những lợi thế đặc biệt trong việc chăm sóc con. Họ hiểu rõ áp lực công việc của đối phương, từ những buổi họp muộn, những tin tức khẩn cấp, đến những căng thẳng khi đối mặt với khó khăn. Sự thấu hiểu này tạo nên sự đồng cảm sâu sắc, giúp họ san sẻ gánh nặng và hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả. Khi một người bận, người còn lại sẽ tự động gánh vác nhiều hơn.
"Deadline" gác lại… "cảm xúc" thăng hoa
Anh Gia Đạt phóng viên phòng Xã hội - Bạn đọc kể: "Đôi lúc đi làm về muộn, khoảng 1 - 2h sáng, nhà vẫn sáng đèn, vợ đợi chồng. Tôi cảm thấy ấm áp, quên mọi phiền muộn”.
Theo phóng viên Hữu Tuấn, vì thời gian eo hẹp, “deadline” liên miên, nhưng thu xếp được là anh lập tức cùng vợ con thư giãn, xả xì trét.
”Vợ cùng nghề, thậm chí cùng mảng hoạt động báo chí cũng lợi hại, đôi lúc, cả hai vô tình tác nghiệp cùng hiện trường và thế là… nhân cái tiện, hẹn hò chớp nhoáng mà thú vị”, nhà báo Hữu Tuấn nói.

Nhà báo Hữu Tuấn và vợ cùng đi tác nghiệp.
Nhà báo Hà Hằng, Trưởng phòng Đời sống - Giải trí nhắn nhủ: Dù không có nhiều thời gian cho những buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng những cử chỉ nhỏ như một lời động viên, một cái ôm thật chặt, hay chủ động tạo ra những khoảnh khắc riêng tư lại vô cùng ý nghĩa.
“Với khả năng quan sát và phân tích sắc bén được rèn giũa từ nghề nghiệp, nhà báo, phóng viên rất nhạy, rất tinh tế nhận ra những thay đổi tâm trạng hay thể chất của đối phương, từ đó chủ động quan tâm, tìm cách hâm nóng kịp thời”, chị Hà Hằng bộc bạch.