Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu
Hưởng ứng Ngày Hiến máu thế giới 14.6, hàng trăm người dân, cán bộ y tế và nhân viên văn phòng đã cùng trao đi những giọt máu quý giá tại chương trình 'Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống' mùa 3 do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức.
Sự kiện được tổ chức thường niên với chuỗi hoạt động hỗ trợ người hiến máu như tư vấn sức khỏe, xét nghiệm sàng lọc trước hiến máu, chăm sóc sau hiến máu… Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm an tâm, chu đáo và đầy nhân văn cho người tham gia.

Người dân xếp hàng đăng ký hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn
Thông điệp của chương trình không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi hành động, mà còn lan tỏa giá trị nhân ái trong cộng đồng – trở thành cầu nối vững chắc giữa người cho và người nhận máu trong hành trình gìn giữ sự sống.
Trong đợt hiến máu lần này, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu, nhờ sự hưởng ứng tích cực từ nhiều cá nhân và tập thể.
Đáng quý hơn cả là tinh thần thiện nguyện, sự sẻ chia đầy nhân ái được lan tỏa qua từng câu chuyện. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại mang sức mạnh to lớn, đó không chỉ là món quà thể chất, mà còn là tình yêu thương, niềm hy vọng được trao đến những người bệnh đang đối diện với nguy kịch.

Nhân viên văn phòng, cán bộ y tế tham gia hiến máu nhân đạo tại sự kiện
Lần đầu tiên tham gia hiến máu tại sự kiện, chị Khánh chia sẻ: “Thật lòng là em hơi lo và có chút sợ đau, sợ không biết mình có bị truyền máu ngược lại không?”
“Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều cô, chú lớn tuổi vẫn đều đặn hiến máu, đáng khâm phục hơn là có người đã hiến 10–15 lần, em thấy mình là người trẻ, có sức khỏe thì càng nên dũng cảm cho đi những giọt máu mang tình yêu thương và cả hy vọng”, chị Khánh chia sẻ thêm.
Sự kiện năm nay cũng không thiếu những gương mặt đã quá quen thuộc với hoạt động hiến máu cứu người trong nhiều năm qua.
Điển hình như chị Hằng, một nhân viên văn phòng bày tỏ: “Mình hiến máu nhiều lần rồi, từ hồi sinh viên tới giờ. Mình chỉ nghĩ đơn giản là cho đi những gì mình có, giúp ai đó khi đang cần”.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cùng tham gia hiến máu
Tại sự kiện, bên cạnh những người đủ điều kiện hiến máu, vẫn có nhiều trường hợp chưa thể tham gia do sức khỏe không đảm bảo. Tuy vậy, tinh thần thiện nguyện của họ đã góp phần lan tỏa và khẳng định thông điệp tích cực “Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống”.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ, mỗi giọt máu cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và nhân văn, mỗi người tham gia là một sứ giả của sự sống.
Với vai trò là cầu nối giữa cộng đồng và những bệnh nhân cần máu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, lan tỏa yêu thương và tiếp sức cho những hành trình sống đầy hy vọng.