Bên Trảng Cát

Gió nồm ùa như quàng đỉnh núi Động Đò (*)
Bên trảng cát, sóng hắt vạt mây quấn mỏng tháp chuông
Chùa Túy Vân (**) gióng chuông vang thương yêu
Mái trường em thơ cất ca thanh bình ngân trong
Lồng lộng xanh hàng dương
|vào ra cửa biển.

Vỗ xanh, lượn thấu rì rào
nỗi nhớ Hoàng Sa, Trường Sa ơi thương yêu làng biển!
Chân choãi thành đồng núi ghềnh bờ bến
Ý chí vươn xa đảo xa khơi
Sức bền của nước
Sức chịu bươn chải
Tung trời hải âu khát vọng tự do
Cuồng vươn đời ngư phủ chẳng quản gian lao
Neo thương đắm say sóng tiền tiêu biển quê hương
Sức reo hoan ca bất tử đầu ngọn lời thề giữ đảo

Khí phách hiên ngang cờ Tổ quốc
Ngóng trông vươn vượt giong xa
Nhanh tay lưới, tình yêu biển rộng dài
Cho ánh bạc tháng ngày khát vọng

Ngư phủ thao thức ròng sóng cả
Vuốt vẫy chí bền sóng chìm, sóng nổi dò tìm
Cho quyện dòng hải lưu say đắm
đớp luồng chong theo ánh bạc

Vọng gác tiền tiêu đảo nhỏ
Con tàu chạm màu trời Tổ quốc
Hứng mắt biển dõi luồng
Buộc sóng giữ canh.

----------------

(*) Núi Động Đò
(**) Chùa Túy Vân bên cửa biển Tư Hiền - thành phố Huế.

Nguyễn Đức Sơn

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/sang-tac/ben-trang-cat-20260509193736236.htm