Bên lề sân cỏ Cúp Báo Nghệ An: 'Tay không thể vỗ, mồm không thể hét'

Các cổ động viên nhiệt tình, tâm huyết đã có rất nhiều cách để cổ vũ, tiếp sức cho những cầu thủ nhi đồng trong loạt trận đấu sáng nay. Qua đó có thể thấy tình yêu thể thao có sức mạnh gắn kết các thành viên trong gia đình như thế nào.

Phần thưởng của cậu mự

Trong trận đấu lứa tuổi nhi đồng giữa đội Yên Thành và Tân Kỳ, mặc dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Yên Thành đã có màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Là người ghi 1 trong 5 bàn thắng cho đội, cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Đình Việt được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá.

Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Đình Việt được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá. Ảnh: Diệp Thanh

Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Đình Việt được đánh giá là một trong những ngôi sao sáng giá. Ảnh: Diệp Thanh

Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trước khi ra về, cậu mự của Nguyễn Đình Việt đã quyết định “thưởng nóng” cho cầu thủ này vì phần thể hiện xuất sắc.

- Làm tốt lắm, cậu mự thưởng cho Việt nhé! Những trận sau cũng phải xuất sắc như vậy nha! - cậu của Việt dặn dò cầu thủ này qua lan can sân bóng.

- Nếu là sân cỏ nhân tạo, quen chân, chắc chắn Việt còn thể hiện tốt hơn nhiều - mự của Việt nói thêm.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Tâm - mẹ Đình Việt, Việt đam mê bóng đá từ nhỏ và thường xuyên tham gia các giải đấu trên địa bàn. Cách đây 1 năm, sau khi tham gia giải bóng đá thị xã Thái Hòa mở rộng, Việt lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An và được gọi đi thi giải tại Ninh Bình. Đam mê thể thao của Đình Việt được gia đình và họ hàng nội ngoại rất ủng hộ, mọi người luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đi cổ vũ cho Việt ở những giải trong tỉnh. Sáng nay, để cổ vũ cho Đình Việt, đại gia đình với 2 xe ô tô đã xuất phát từ 5 giờ kém và có mặt ở nhà thi đấu lúc 6 giờ hơn.

Tay không thể vỗ, mồm không thể hét

Trong trận đấu gặp đội Nhi đồng Nam Đàn sáng nay, cổ động viên đội Nhi đồng Thanh Chương đã dày công chuẩn bị thêm một tấm băng-rôn màu đỏ tươi, ghi dòng chữ: "Thanh Chương vô địch". Tấm băng-rôn này được các phụ huynh chuẩn bị và giao cho các “đàn anh” đội Thiếu niên Thanh Chương giữ bằng tay, khi dàn hàng cổ vũ trên khán đài.

Chiếc băng rôn cổ vũ các cầu thủ đội Thanh Chương. Ảnh: Diệp Thanh

Chiếc băng rôn cổ vũ các cầu thủ đội Thanh Chương. Ảnh: Diệp Thanh

Chính vì được giữ bằng tay nên sau bàn thắng đầu tiên, khi các cầu thủ Nhi đồng Thanh Chương ăn mừng bằng cách “đập tay” với cổ động viên trên khán đài, các cổ động viên hào hứng đến mức suýt thì làm rơi băng-rôn xuống sân. Để đảm bảo không lặp lại tình huống trên, các cổ động viên đội Thanh Chương đã phải phân công những người cầm ở góc không được phép “thả tay” ăn mừng.

Hai trong số cổ động viên được giao giữ góc băng-rôn là Hoàng Văn Quốc Khánh và Phùng Bá Nhật. Nỗi khổ tâm của 2 cổ động viên này là không thể thả tay ăn mừng, cũng không thể hò hét.

Các thành viên đội Thiếu niên Thanh Chương cổ vũ cho đội nhi đồng. Ảnh: Diệp Thanh

Các thành viên đội Thiếu niên Thanh Chương cổ vũ cho đội nhi đồng. Ảnh: Diệp Thanh

- Tối qua bọn cháu cổ vũ cho trận Việt Nam gặp Philippines, hét nhiều quá nên khản hết cả cổ - Quốc Khánh nói bằng giọng khào khào, không ra hơi.

Dẫu không thể hét lớn và vỗ tay, 2 cổ động viên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi giữ cho chiếc băng-rôn luôn ở nguyên vị trí.

Nước yến tiếp sức

1 tiếng trước trận đấu giữa Nhi đồng Đô Lương và Nhi đồng Nghi Lộc, những người thân của thủ môn Nguyễn Văn Gia Phong (đội nhi đồng Đô Lương) đã có mặt tại sân với một bao lớn nước gồm nhiều lốc nước yến sào. Vừa ngồi xuống, bác dâu của Gia Phong đã cầm một lốc, tìm đến chỗ ngồi của các cầu thủ đội Nhi đồng Đô Lương để tiếp sức cho các cháu.

Chia sẻ lý do cầm rất nhiều nước yến theo, bác của Phong nói:

- Tôi đưa cho các cháu uống để các cháu cho sức mà đá cho khỏe. Nếu gặp các cổ động viên Đô Lương, tôi cũng mời họ uống để lấy sức mà cổ vũ. Tất cả vì đội tuyển thân yêu!

Bác của thủ môn Gia Phong mang theo rất nhiều nước yến để phục vụ các cầu thủ và cổ động viên đội nhà. Ảnh: Diệp Thanh

Bác của thủ môn Gia Phong mang theo rất nhiều nước yến để phục vụ các cầu thủ và cổ động viên đội nhà. Ảnh: Diệp Thanh

Được biết các thành viên trong đình Phong đều rất yêu thể thao. Bà nội của Phong năm nay đã 85 tuổi nhưng vẫn đồng hành với đội tuyển, xuống Vinh chăm sóc cháu suốt những ngày thi đấu của mùa giải. Bố mẹ Phong cũng chia sẻ thêm, nếu xe đủ chỗ, số lượng thành viên gia đình xin nghỉ việc để xuống Vinh cổ vũ cho Phong sẽ còn đông hơn nữa./.

Diệp Thanh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ben-le-san-co-cup-bao-nghe-an-tay-khong-the-vo-mom-khong-the-het-10273606.html
Zalo