Bé trai tử vong vì bị cha bỏ quên trong xe khi đi cắt tóc và uống rượu

Một bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong trong bi kịch đau lòng tại Ormond Beach, Florida, Mỹ sau khi bị bỏ quên trong xe tải dưới thời tiết nắng nóng hơn 3 giờ.

Cha của bé trai, Scott Allen Gardner, 33 tuổi, hiện đã bị bắt và đối mặt với cáo buộc ngộ sát nghiêm trọng trẻ em và bỏ bê trẻ em gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/6 (giờ địa phương), khi bé trai Sebastian Gardner được phát hiện bất tỉnh trong chiếc xe tải đang đỗ. Mặc dù các sĩ quan cảnh sát và nhân viên y tế đã nỗ lực tiến hành hô hấp nhân tạo ngay tại hiện trường, cậu bé vẫn không thể qua khỏi.

Theo ABC News, Gardner bị cáo buộc đã rời khỏi xe sau khi đưa con đi cùng, để cắt tóc và sau đó ghé vào một quán bar địa phương có tên Hanky Panky's Lounge. Trong suốt thời gian đó, Sebastian bị bỏ mặc bên trong xe tải, nơi nhiệt độ bên trong được ước tính lên tới khoảng 43,8 độ C – một mức có thể gây tử vong nhanh chóng cho trẻ nhỏ.

Gardner đã uống rượu tại Hanky Panky's Lounge khi sự việc đau lòng xảy ra. (Ảnh: Google Streetview)

Gardner đã uống rượu tại Hanky Panky's Lounge khi sự việc đau lòng xảy ra. (Ảnh: Google Streetview)

Gardner đã bị bắt giữ vào ngày 19/6. Đáng chú ý, viên cảnh sát từng thực hiện hô hấp nhân tạo cho bé trai Sebastian cũng chính là người còng tay Gardner khi tiến hành bắt giữ tại nhà mẹ của nghi phạm.

Trong thông cáo báo chí, chính quyền địa phương nhấn mạnh: "Gardner phải chịu trách nhiệm về cái chết của cậu con trai 18 tháng tuổi Sebastian, người đã bị bỏ lại một cách bất lực trong chiếc xe tải nóng nực hơn 3 giờ trong khi Gardner đi cắt tóc rồi uống rượu tại Hanky Panky's Lounge".

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và cảnh sát cho biết sẽ công bố thêm thông tin trong những ngày tới.

Quốc Tiệp (theo standard.co.uk)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-trai-tu-vong-vi-bi-cha-bo-quen-trong-xe-khi-di-cat-toc-va-uong-ruou-204250622113458434.htm
Zalo