Bé trai 1 tuổi bị con chó cắn vào mặt khi đi ăn tiệc cùng gia đình, phải khâu hơn 100 mũi
Vụ việc bé trai bị chó cắn khiến người dân bức xúc.
Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại huyện Gia Nghĩa (Đài Loan), khi một bé trai hơn 1 tuổi bị chó cắn nặng trong lúc cùng gia đình dự tiệc "ăn bình an" ở miếu địa phương. Sự việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng thả rông chó nuôi và ý thức của chủ vật nuôi trong cộng đồng dân cư.

Theo thông tin từ ETtoday, khoảng 19 giờ tối ngày 29/10, gia đình bé trai đưa con đến dự tiệc tại miếu Trung Hưng, thôn Trung Bình, xã Nghĩa Trúc. Khi mọi người đang ăn uống, một con chó đen lớn bất ngờ lao tới, xô ngã bé và cắn xé liên tục. Mẹ bé hốt hoảng chạy đến xua đuổi con vật rồi lập tức đưa con đến bệnh viện Trường Canh cấp cứu.
Các bác sĩ cho biết, bé bị nhiều vết rách sâu ở vùng mặt, đặc biệt gần mắt phải. Để ngăn nhiễm trùng và bảo toàn thị lực, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật làm sạch và khâu hơn 100 mũi. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày 1/11.
Trưởng thôn Trung Bình, ông Tạ Thắng Kỳ, cho hay con chó gây ra vụ việc là của một hộ dân trong thôn. Con vật thường được thả rông, không đeo dây xích hay rọ mõm, và từng nhiều lần bị người dân nhắc nhở chủ nuôi quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, chủ chó vẫn phớt lờ khuyến cáo, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở Bảo vệ Động vật huyện Gia Nghĩa đã phối hợp cùng cảnh sát đến nhà chủ chó để tạm giữ và kiểm dịch con vật. Chủ chó bị lập biên bản vi phạm Luật Bảo vệ động vật, có thể bị phạt 3.000 đến 15.000 Đài tệ vì không trông coi vật nuôi. Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện con chó chưa được đăng ký hợp pháp, nên sẽ bị xử phạt bổ sung. Dựa theo quy định tại Điều 7 của Luật Bảo vệ động vật, nếu vật nuôi gây thương tích nghiêm trọng cho người, chính quyền có quyền tịch thu. Dự kiến trong tuần tới, con chó này sẽ bị chính thức thu giữ.
Bên cạnh đó, Sở Xã hội huyện Gia Nghĩa đã chủ động liên hệ và hỗ trợ gia đình nạn nhân, bao gồm tư vấn pháp lý và trợ giúp chi phí điều trị y tế cho bé. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi nuôi thú cưng, đặc biệt là chó lớn hoặc có tính hung dữ, nhằm tránh lặp lại những tai nạn thương tâm tương tự.
Sự việc khiến dư luận địa phương bức xúc. Nhiều người cho rằng không chỉ chủ chó phải chịu trách nhiệm mà cơ quan quản lý cũng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp thả rông chó nơi công cộng. "Chúng ta yêu động vật, nhưng sự an toàn của con người phải đặt lên hàng đầu", một người dân bày tỏ.
Vụ việc bé trai bị chó cắn tại miếu "ăn bình an" là lời cảnh báo nghiêm khắc về trách nhiệm của người nuôi thú cưng và công tác quản lý cộng đồng. Khi lòng tốt bị thay thế bằng sự chủ quan, hậu quả đôi khi không chỉ là những vết thương trên da, mà còn là nỗi ám ảnh kéo dài suốt đời đối với một đứa trẻ vô tội.































