Bế mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc
Tối 21/12, tại tỉnh Điện Biên, Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX đã chính thức bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị.
Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức trao cờ, chuyển giao quyền đăng cai Lễ hội lần thứ X, năm 2026 cho huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).
Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX được tổ chức với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị – Thắm tình biên cương – Cùng nhau phát triển”, quy tụ các đoàn đại biểu, nghệ nhân, vận động viên đến từ tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu (Việt Nam), tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào) và huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội đã trao cờ đăng cai cho đại diện huyện Giang Thành.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, khẳng định: Lễ hội là sự kiện văn hóa đối ngoại tiêu biểu của khu vực biên giới, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương của ba nước.
Điểm nhấn quan trọng của lễ bế mạc là nghi thức trao cờ đăng cai Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ X, năm 2026. Thay mặt tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, đã trao cờ đăng cai cho đại diện huyện Giang Thành.
Tiếp nhận cờ đăng cai, ông Hồ Hưng Hoa, Bí thư Huyện ủy Giang Thành, bày tỏ vinh dự và trách nhiệm khi được giao tổ chức Lễ hội lần tiếp theo; đồng thời cam kết sẽ chuẩn bị chu đáo, tổ chức Lễ hội trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại đặc sắc, góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu, tăng cường tin cậy và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các địa phương vùng biên của ba nước.
Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX khép lại trong không khí lưu luyến, ấm áp tình người. Những vòng xòe đoàn kết không chỉ kết nối không gian văn hóa vùng biên, mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hợp tác và khát vọng phát triển bền vững.

































