Bé gái Campuchia được bác sĩ Việt Nam 'giải cứu' kỳ diệu
Bé gái 14 tuổi (người Campuchia) bị tai nạn gãy xương đòn trái, dập phổi, chấn thương gan, thận, đặc biệt là chấn thương sọ não nặng.
Gần 1 tháng trước, bé gái T.S. (14 tuổi) đang điều khiển xe đạp điện tại quê nhà Campuchia thì bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến em rơi vào hôn mê sâu, tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan: gãy xương đòn trái, dập phổi, chấn thương gan, thận và chấn thương sọ não nặng.

Bé gái người Campuchia sau khi được các bác sĩ Việt Nam cứu chữa đã hồi phục, tập vật lý trị liệu sau khi bị chấn thương sọ não nặng, dập phổi, chấn thương gan, thận - Ảnh: BVCC
Trong suốt 10 ngày đầu tiên tại quê nhà, T.S. được thở máy qua nội khí quản, nuôi ăn qua ống thông dạ dày, truyền máu và điều trị tích cực.
Tuy đã qua được giai đoạn nguy kịch, nhưng hy vọng hồi phục của em dường như là điều xa vời. Gia đình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa em sang Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hồi phục tại Bệnh viện Quốc tế City (TP.HCM).
BSCK2 Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Khoa nhi, Bệnh viện Quốc tế City - đánh giá đây là một ca bệnh cực kỳ nặng. Hệ thần kinh trung ương của bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng, gan và thận từng bị tổn thương chưa hồi phục, sức cơ giảm, phản xạ yếu.
Bé gần như hoàn toàn mất khả năng giao tiếp, vận động, và phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc y tế, nếu sống thì khả năng “sống thực vật” rất cao.
“Chúng tôi không chỉ điều trị tổn thương cơ quan, mà còn phải kích hoạt từng khả năng sống còn của bệnh nhi - từ việc hít thở chủ động, phản xạ nuốt, ý thức tỉnh táo, cho đến cảm xúc, nhận biết. Đó là quá trình đòi hỏi kiên nhẫn, chuyên môn và cả sự đồng cảm sâu sắc”, bác sĩ Cẩm cho biết.
Bệnh nhi được triển khai phác đồ điều trị toàn diện, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, điều trị loét tì đè, kiểm soát nhiễm trùng, kết hợp vật lý trị liệu hàng ngày để duy trì chức năng hô hấp, và khởi động lại hoạt động thần kinh trung ương.
“Sau 10 ngày nhập viện, một quãng thời gian ngắn nhưng trĩu nặng từng nhịp tim, bé bắt đầu có phản ứng với các kích thích xung quanh như: ánh mắt động đậy, bàn tay run rẩy cử động nhẹ. Với người khác, đó là biểu hiện bình thường. Nhưng với đội ngũ y tế đó là tín hiệu đầu tiên cho sự hồi phục tích cực. Mỗi ngày trôi qua, T.S. tiến thêm một bước nhỏ, bắt đầu ăn được vài thìa sữa, giữ được hơi thở tự nhiên, bật ra vài âm thanh rời rạc… Quá trình cải thiện tổng trạng chuyển biến rõ rệt trong thân thể bé nhỏ ấy, như mầm cây nhú lên sau cơn bão”, bác sĩ Cẩm chia sẻ.
Dù hiện nay, bệnh nhi đã được xuất viện nhưng bác sĩ Cẩm cho biết, hành trình hồi phục của S. vẫn còn dài. Em sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu tại nhà, theo dõi các chỉ số thần kinh, rèn luyện vận động và giao tiếp dần dần.
“Điều kỳ diệu đã được viết nên từ chính em, một cô bé Campuchia gầy yếu, từng có nguy cơ sống “đời thực vật”, nay mỉm cười đón nhận nhiều hy vọng phía trước”, bác sĩ Cẩm nói.
Theo bác sĩ Cẩm, hành trình hồi phục của bệnh nhi này không chỉ là một điều kỳ diệu, đó còn là câu chuyện của lòng tin và sự sẻ chia. Cha em, một giáo viên tận tụy với các lớp học thiện nguyện suốt nhiều năm đã trở thành cầu nối yêu thương, khi học trò, bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả người chưa từng gặp mặt, cùng nhau gửi lời chúc, quyên góp từng đồng chi phí, chung tay tiếp sức cho bé.
Chính sự động viên ấm áp từ cộng đồng Campuchia và từ đội ngũ y tế Việt Nam đã tạo nên một lá chắn nhân văn, giúp gia đình em thêm vững vàng để vượt qua quãng thời gian khó khăn.