Bê bối gián điệp mới: Phụ nữ đẹp quyến rũ chuyên gia Mỹ

Theo tờ the Times của Anh, Cơ quan phản gián Mỹ nghi ngờ rằng những phụ nữ xinh đẹp đến từ Nga và các nước châu Á có thể đang sử dụng chiêu thức quyến rũ để tiếp cận các chuyên gia tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số của Mỹ, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động gián điệp. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ý kiến của cựu Đại tá tình báo Liên Xô Albert Novikov, về quy trình tuyển mộ đặc biệt này.

Vụ bê bối mới tại Thung lũng Silicon

Gần đây, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cáo buộc Nga sử dụng những phụ nữ xinh đẹp để quyến rũ các chuyên gia công nghệ thông tin tại Thung lũng Silicon nổi tiếng. Theo FBI, những kẻ quyến rũ xảo quyệt này làm quen với các nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực công nghệ cao trên internet. Sau đó, trong quá trình tương tác trực tuyến, họ tìm cách dụ dỗ và dần dần lôi kéo các chuyên gia vào “bẫy mật ong”.

The Times khẳng định rằng đây không chỉ là hình thức tuyển mộ thông thường, thậm chí một số nữ điệp viên Nga còn sinh con với các chuyên gia tài năng Mỹ, qua đó tiếp cận bí mật khoa học của các tập đoàn lớn.

Nữ điệp viên xuất sắc nhất thế kỷ XX Mata Hari.

Nữ điệp viên xuất sắc nhất thế kỷ XX Mata Hari.

Tờ báo còn viết rằng những đứa trẻ sinh ra trong các cuộc hôn nhân như vậy sau này cũng sẽ trở thành điệp viên.

Ông James Mulvenon, chuyên gia an ninh mạng tại Công ty Tư vấn chiến lược Pamir Consulting, gọi đây là một hình thức "chiến tranh tình dục" mới. Theo ông, những “chiến binh” chính trong cuộc chiến này là những người đẹp đến từ Nga và châu Á.

Những phụ nữ xinh đẹp này thường tiếp cận các chuyên gia cần thiết ở Thung lũng Silicon qua mạng xã hội, gửi cho họ lời mời kết bạn. Ban đầu mang tính chất thân mật, các cuộc trò chuyện dần dần chuyển sang việc thảo luận về các chi tiết kỹ thuật và bí mật.

Một trong những vụ việc gần đây được tờ The Times đưa tin là về một phụ nữ Nga đã kết bạn với một kỹ sư làm việc tại một công ty hàng không vũ trụ, sau đó kết hôn và sinh con với anh ta. Trong suốt thời gian này, cô luôn thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến các đổi mới trong lĩnh vực vũ trụ và quân sự, với mục tiêu tiếp cận những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành. Các chuyên gia cho rằng những vụ việc như vậy rất khó theo dõi, vì trong các hoạt động gián điệp này, những người tham gia không phải là điệp viên chuyên nghiệp mà là những công dân bình thường, thoạt nhìn không có gì liên quan đến hoạt động gián điệp.

Nữ điệp viên Belle Boyd.

Nữ điệp viên Belle Boyd.

Có hay không cuộc “chiến tranh tình dục”?

Theo tờ The Times, một số nước châu Á cũng đã phát động cuộc “chiến tranh tình dục” với Mỹ, trong đó công tác tình báo không chỉ dựa vào các phần mềm độc hại và các cuộc tấn công mạng mà còn sự quyến rũ của hàng trăm phụ nữ xinh đẹp.

Những phụ nữ này chủ động thiết lập quan hệ tình cảm với các chuyên gia Mỹ làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao. Mục tiêu của họ là khai thác bí mật, kể cả bí mật quốc phòng. Theo các nguồn tin, một số phụ nữ châu Á thậm chí lập gia đình tại Mỹ và sinh con đẻ cái với các nhà khoa học Mỹ, đồng thời duy trì mối quan hệ với các cơ quan tình báo trong nước suốt nhiều năm.

Trên các trang web hẹn hò trực tuyến, người ta nhận thấy rằng các chuyên gia quốc phòng Mỹ đặc biệt thu hút sự chú ý của phụ nữ châu Á. “Chỉ cần ghi rằng bạn làm việc cho các tập đoàn quốc phòng Northrop Grumman hoặc Lockheed Martin, là tài khoản của bạn ngay lập tức tràn ngập những cô gái xinh đẹp châu Á mời “kết bạn” - một người dùng internet viết.

Về vấn đề này, ông James Mulvenon đã chia sẻ trên mạng xã hội như sau: "Tôi thường xuyên nhận được lời mời kết bạn từ những cô gái châu Á xinh đẹp, nhưng hồ sơ của họ thì hoặc thiếu thông tin, hoặc hoàn hảo một cách đáng ngờ. Họ luôn tỏ ra quan tâm đến công việc của tôi một cách chân thành, ít nhất là theo như tôi nghĩ. Điều này không phải là ngẫu nhiên, mà có chủ đích".

Theo ông James Mulvenon, những cố gắng thiết lập quan hệ ngày càng lộ liễu. Mới đây, hai phụ nữ châu Á xinh đẹp đã tìm cách xâm nhập vào một hội nghị quân sự bí mật. Họ không có tên trong danh sách khách mời, nhưng lại nắm rõ mọi thông tin về sự kiện: địa điểm, thời gian và thậm chí tên của một số diễn giả.

- Vì lo ngại, nhiều hội nghị khoa học ở Mỹ đã bắt đầu từ chối cho các phụ nữ xinh đẹp tham dự, - Đại tá Albert Novikov nói. - Phải chăng họ nghĩ rằng một cô gái xinh đẹp thì không thể thông minh? Điều này giống như thời Trung Cổ ở châu Âu, khi những phụ nữ xinh đẹp bị tòa án dị giáo coi là phù thủy và bị thiêu sống. Nhưng tại sao lại có sự phân biệt đối với phụ nữ châu Á? Họ có tội tình gì?

Công chúa Mãn Châu Yoshiko Kawashima.

Công chúa Mãn Châu Yoshiko Kawashima.

Khi sắc đẹp phụ nữ trở thành vũ khí

Sức quyến rũ của phụ nữ luôn được đánh giá cao trong ngành tình báo. Ngay từ thời chiến tranh Bắc - Nam ở Hoa Kỳ, nhờ sắc đẹp của mình, Belle Boyd, một thiếu nữ 18 tuổi, đã thu thập được thông tin quan trọng. Công chúa người Mãn Châu Yoshiko Kawashima đã lợi dụng tình dục để chiếm lòng tin của Hoàng đế Phổ Nghi và trở thành nữ gián điệp. Nhưng nữ điệp viên xuất sắc nhất thế kỷ XX được công nhận là vũ nữ Hà Lan Mata Hari.

Gần đây, tờ báo Anh Daily Mail nhắc lại rằng "KGB đã tích cực sử dụng "bẫy mật ong" trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh". Thực ra, phương pháp tuyển mộ này đã được tất cả các cơ quan tình báo trên thế giới áp dụng từ lâu.

Theo thông tin từ tờ The Sunday Times của Anh, một nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow đã bị cuốn vào một vụ bê bối tình dục sau khi một đoạn video xuất hiện trên internet, trong đó ông ta rõ ràng đang ở cùng một gái mại dâm. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp cá biệt, vì các cơ quan tình báo Mỹ cũng thường xuyên sử dụng chiêu thức mang mật danh "đưa cơ thể phụ nữ vào hoạt động gián điệp".

- Biết bao nhiêu trang nam nhi đã phải trả giá đắt vì những cuộc vui ở tửu quán và phụ nữ! - Đại tá Albert Novikov thở dài. Sau đây là một vài ví dụ.

Nhà khoa học trẻ Vladimir Potashov được cử đi thực tập tại Đại sứ quán Liên Xô ở Washington. Tại đây, anh ta đã rơi vào những cám dỗ tội lỗi.

Những người bạn Mỹ của Potashov đã giới thiệu anh với một người tên là Paul, nhân viên của FBI. Chính Paul sau đó đã sắp xếp một cuộc gặp "tình cờ" giữa chàng nghiên cứu sinh Nga và một phụ nữ Mỹ xinh đẹp tên là Julie.

Chuyên gia an ninh mạng James Mulvenon.

Chuyên gia an ninh mạng James Mulvenon.

Không lâu sau, Vladimir được người phụ nữ trẻ mời đến một khách sạn ở Washington, nhưng vào thời điểm nhạy cảm nhất của cuộc gặp, cảnh sát đột ngột xông vào phòng và lập biên bản ghi lại tình huống bất lợi đối với công dân Liên Xô. Đúng lúc đó, Paul xuất hiện và đề nghị Potashov hợp tác với các cơ quan tình báo Mỹ để đổi lấy sự im lặng. Nhận thấy việc công khai mối quan hệ thân mật với Julie sẽ khiến sự nghiệp sụp đổ và cản trở anh ta ra nước ngoài, Potashov đã chấp nhận lời đề nghị.

Không lâu sau, Potashov trở về Liên Xô. Trong hơn 4 năm, anh ta đã cung cấp cho các cơ quan tình báo Mỹ những thông tin mật về ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô, đổi lại, Potashov thường xuyên nhận được các khoản tiền thù lao. Cuối cùng, tài khoản của anh ta tại một ngân hàng Mỹ đã có gần 100.000 đô-la.

Tuy nhiên, cuối cùng, kẻ phản bội đã bị cơ quan phản gián Liên Xô bắt giữ. Với tội danh làm gián điệp và phản quốc, Potashov bị kết án 13 năm tù giam và tịch thu toàn bộ tài sản. Dù vậy, sau đó anh ta đã được Tổng thống Boris Yeltsin ân xá.

Theo Đại tá Albert Novikov, phần lớn những kẻ đào tẩu đều được các cơ quan tình báo nước ngoài chiêu mộ thông qua phụ nữ. Thông thường, dễ mắc "bẫy mật ong" nhất là những tay chơi mạo hiểm, đầy bí ẩn.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Pyotr Popov, người không chỉ là điệp viên Mỹ đầu tiên mà còn là nhân viên GRU đầu tiên bị xử tử vì tội phản quốc.

Nhân viên GRU Pyotr Popov.

Nhân viên GRU Pyotr Popov.

Popov bị cuốn vào một cuộc trao đổi thư từ với Emilia Kohanek, một phụ nữ Áo và cũng là tình nhân của ông trong thời gian hoạt động gián điệp tại nước này. Dù đã chuyển về CHDC Đức, Popov vẫn tiếp tục liên lạc với Kohanek. Điều này đã thu hút sự chú ý của GRU và khiến ông ta bị đưa vào diện theo dõi. Chiến dịch truy tìm kẻ phản bội này mang mật danh "Boomerang", còn Popov được gọi là "Judas".

Nhiều tháng liền, Popov bị giám sát chặt chẽ. Các mối liên hệ của ông ta với các điệp viên Mỹ đã bị phát hiện. Sau khi thu thập đủ chứng cứ không thể chối cãi về hoạt động gián điệp của Popov, ông ta đã bị bắt. Trong quá trình điều tra, Popov hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, điều này không làm giảm nhẹ bản án: Popov đã bị xử bắn. Ít lâu sau, ở phương Tây xuất hiện thông tin cho rằng điệp viên Mỹ không bị xử bắn mà bị thiêu sống trong lò hỏa táng của GRU. Hình thức trừng phạt tàn bạo này nhằm răn đe những nhân viên khác trong các cơ quan tình báo.

"Bẫy mật ong" là tiếng lóng trong ngành tình báo chỉ một chiến dịch bí mật, trong đó nạn nhân bị một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ. Những cảnh ân ái của họ được bí mật ghi lại bằng ảnh và video, sau đó được trình chiếu cho điệp viên với lời đe dọa: "Hoặc anh hợp tác với chúng tôi, hoặc những bức ảnh khiêu dâm này sẽ được gửi cho vợ và cấp trên của anh".

Tuy nhiên, theo cựu điệp viên Albert Novikov, chiến thuật "bẫy mật ong" truyền thống sẽ khó có hiệu quả trong chiến dịch "săn lùng tình dục" nhắm vào các nhà khoa học Mỹ hiện nay.

Trần Đình

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/be-boi-gian-diep-moi-phu-nu-dep-quyen-ru-chuyen-gia-my-i787998/