BĐBP chung sức, chung lòng, cùng dân vượt khó
Với tinh thần 'gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ', thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Nghệ An đã triển khai nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội, giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định, phát triển. Tình cảm và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh đã thấm đẫm trong từng nếp nhà nơi biên giới. Người dân nơi đây luôn khắc ghi nghĩa tình ấy, sẵn sàng cùng cán bộ, chiến sĩ gìn giữ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Mô hình chăn nuôi của gia đình anh Lê Văn Nhuần do Đồn Biên phòng Môn Sơn hỗ trợ. Ảnh: Anh Bách
Bắt đầu từ những điều giản dị
Nghệ An có đường biên giới dài hơn 468km, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào. Khu vực biên giới của tỉnh còn nhiều khó khăn, người dân chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung, tự cấp theo phương thức truyền thống. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, chiếm tới 50,7%, trong đó có 11.869 hộ nghèo (37%) và 5.722 hộ cận nghèo (17,8%). Đáng chú ý, toàn tỉnh có tới 1.975 hộ không có đất sản xuất và 1.205 hộ vẫn đang sinh sống trong những căn nhà tranh tre tạm bợ.
Không chỉ là lực lượng bảo vệ biên cương Tổ quốc, những người lính Biên phòng hôm nay còn là người bạn, người thân của dân bản, là điểm tựa tinh thần và vật chất cho bà con trong hành trình vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình.
Bà Lương Thị Xỉnh, 70 tuổi, là hộ nghèo ở bản Vều 1, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Sức khỏe yếu khiến việc lao động sản xuất của bà ngày càng hạn chế. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn đã hỗ trợ bà 2 con lợn giống, 50 con gà giống, kèm theo cám, thuốc và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi để giúp gia đình phát triển mô hình chăn nuôi tại nhà. Bà Xỉnh nói: “Đồn hỗ trợ cho bà lợn giống để gây đàn, nuôi lớn rồi lại giúp hộ khác, còn cho thêm gà, thuốc men đầy đủ, bà đỡ lo nhiều lắm”.
Mô hình chăn nuôi của bà Xỉnh là một trong 63 mô hình kinh tế đang được các đồn Biên phòng trên địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An triển khai hiệu quả. Tùy điều kiện từng địa bàn, các đơn vị linh hoạt chuyển từ hỗ trợ “cho không” sang “hỗ trợ có điều kiện”, nhằm khơi dậy tính tự chủ, thúc đẩy người dân vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Gia đình anh Lê Văn Nhuần, dân tộc Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông từng chật vật mưu sinh khi chuyển từ vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát về định cư nơi mới. Tuy nhiên, từ khi được Đồn Biên phòng Môn Sơn hỗ trợ 2 con bò, 6 con lợn và gia cầm, cuộc sống gia đình anh từng bước khởi sắc. “Được Đồn Biên phòng Môn Sơn giúp đỡ nhiều con giống, nhờ vậy mà đỡ vất vả hơn, có thêm động lực để cố gắng thoát nghèo” - anh Nhuần chia sẻ.
Trung tá Hoàng Ngọc Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Môn Sơn cho biết: “Để hỗ trợ đồng bào trên địa bàn, chúng tôi triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng cây ăn quả. Đối với hộ anh Nhuần, đơn vị không chỉ hỗ trợ con giống, mà còn cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên đồng hành cùng gia đình trong chăm sóc, theo dõi, đảm bảo mô hình phát triển hiệu quả, từ đó nhân rộng ra các hộ khác trong địa bàn”.
Không riêng gì anh Nhuần, tại nhiều bản làng vùng cao biên giới Nghệ An, hình ảnh những người lính Biên phòng lội suối, vượt đèo, mang cây giống, con giống đến từng nhà dân để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đã trở nên quen thuộc, thân thương.

Mô hình chăn nuôi của gia đình ông Xồng Gà Lầu do Đồn Biên phòng Na Ngoi hỗ trợ. Ảnh: Anh Bách
Tại bản Na Cáng, xã Na Ngoi - nơi được coi là “rốn nghèo” của huyện Kỳ Sơn, ông Xồng Gà Lầu cũng nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Đồn Biên phòng Na Ngoi: ngan, vịt, cá giống cùng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Nhờ đó, cuộc sống gia đình ông từng bước ổn định hơn. “Nhờ các anh Biên phòng mà giờ, gia đình tôi có thêm thu nhập, bữa cơm cũng tươm tất hơn” - ông Lầu xúc động nói.
Những “cột mốc sống” nơi biên cương
Không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế, những người lính mang quân hàm xanh còn là cầu nối giữa người dân với chính quyền địa phương. Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, họ kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực, với mục tiêu chung vì biên cương phát triển, vững bền.
Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đánh giá: “Các đồn Biên phòng đã giúp chính quyền rất nhiều trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Những người lính Biên phòng thường xuyên vượt suối, băng rừng đến tận các bản làng vùng sâu, vùng xa tuyên truyền pháp luật, truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương đến với đồng bào trên biên giới. Các anh chính là những người tiên phong giải quyết các vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở. Bên cạnh đó, BĐBP cũng đã sáng tạo xây dựng được nhiều mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo; các mô hình hỗ trợ từ Biên phòng mang lại hiệu quả cao, được người dân tin tưởng và hưởng ứng”.
Các mô hình hỗ trợ sản xuất do BĐBP Nghệ An triển khai không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Từ sự đồng hành và sẻ chia của những người lính mang quân hàm xanh, nhiều gia đình nơi biên giới đã từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống, từ đó, gắn bó bền chặt với quê hương và chung tay giữ gìn biên cương Tổ quốc.