Bẫy lừa 'việc nhẹ, lương cao' vẫn chực chờ những người nhẹ dạ
Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về tình trạng lừa đảo, mua bán người đưa ra nước ngoài cưỡng bức lao động dưới thủ đoạn 'việc nhẹ - lương cao', nhưng vẫn còn nhiều bạn trẻ sập bẫy. Do cả tin vào bạn bè, người quen thậm chí là những đối tượng trên mạng xã hội để rồi bị rủ rê, dụ dỗ nên không ít thanh niên mới lớn đã sang Campuchia tìm việc làm nhưng rồi phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã…

Đối tượng Lê Khánh Hoàng (bìa phải) bị bắt tạm giam.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng vừa đưa tin, cuối tháng 5-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Khánh Hoàng (2005, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi: “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, thông qua mạng xã hội, Lê Khánh Hoàng tìm được việc làm tại Campuchia và phía công ty môi giới hứa thưởng 100 USD/người nếu Hoàng giới thiệu người đi cùng. Vì vậy, Hoàng rủ 2 người quen là Trần Quốc C. (2007) và Phạm Văn L. (2002, cùng trú TP Quy Nhơn) sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Sau khi sang Campuchia, cả nhóm bị yêu cầu để thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do không lừa được tiền, cả ba bị chủ công ty đánh đập và phải nhờ gia đình nộp tiền chuộc để về nước.
Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ vẫn nhận thức mơ hồ về thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia mà không biết rằng đó là chiếc bẫy mua bán người, cưỡng bức lao động tinh vi đang chờ đón mình. Như trường hợp của em N.T.K.T (2007, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định) là một ví dụ điển hình. Rất may, nhờ sự cảnh giác của một tài xế taxi mà em N.T.K.T không bị rơi vào tay của các đối tượng lừa đảo, mua bán người.
Cụ thể, trưa 11-4-2025, tài xế taxi Lương Quang Kiệt (1994, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) nhận được thông tin đặt xe của một nữ hành khách tại xã Phước An, với điểm đến là Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Đến điểm đón, thấy khách đi một mình, không mang hành lý và cho biết sẽ có người trả tiền khi đến nơi nên anh Kiệt nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, liền trình báo Công an xã Phước An.
Tiến hành xác minh, Công an xã xác định hành khách là em N.T.K.T (2007, trú xã Phước An) bị một đối tượng lạ dụ dỗ qua mạng xã hội với lời hứa “Việc nhẹ, lương cao” tại Campuchia (25 triệu đồng/tháng). Công an xã đã gặp gỡ, tuyên truyền để em T. và gia đình hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo, nguy cơ bị bóc lột, cưỡng bức lao động trong các cơ sở đánh bạc trực tuyến, đồng thời vận động ký cam kết không tiếp tục liên hệ với các đối tượng lạ.

Công an xã Phước An làm việc, giải thích cho T. và gia đình phương thức thủ đoạn lừa đảo để cảnh giác.
Theo Trung tá Trương Quốc Sỹ- Trưởng Công an xã Phước An, trong hai năm 2022 và 2023, địa phương đã có hai thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc, sau đó bị giam giữ, đánh đập. Một người được Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng nước sở tại giải cứu, người còn lại thì gia đình phải chi 90 triệu đồng để chuộc về. Cả hai đều giữ bí mật với gia đình trước khi đi và đối tượng bên kia biên giới đã chi luôn tiền lộ phí, khiến sự việc chỉ được phát hiện khi họ kêu cứu từ Campuchia.
Từ những trường hợp đã xảy ra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định nhận định rằng hiện vẫn còn nhiều bạn trẻ đã hoặc đang có ý định sang Campuchia theo dạng “việc nhẹ, lương cao” mà gia đình và chính quyền chưa hay biết. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, gia đình cần tăng cường giáo dục, nhắc nhở con em mình, đặc biệt là thanh thiếu niên mới lớn để không rơi vào chiếc bẫy nguy hiểm này.