Bay lên Việt Nam

Sáng 10-12, các võ sĩ ju-jitsu, taekwondo bước vào tranh tài SEA Games 33 với niềm tin sẽ là môn 'mở hàng' huy chương vàng (HCV) cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Nhưng rồi mọi thứ trôi qua trong sự tiếc nuối. Tưởng như tuyển taekwondo Việt Nam giành tấm HCV mười mươi ở nội dung quyền đôi nam nữ, nhưng quyết định gây tranh cãi của trọng tài khiến các võ sĩ khóc tức tưởi. Tới lượt Phùng Mùi Nhình thắng áp đảo ở bán kết nội dung đối kháng dưới 52kg nữ môn ju-jitsu, nhưng vào chung kết bất ngờ chơi dưới sức trước võ sĩ nước chủ nhà Thái Lan và ngậm ngùi về nhì trong nước mắt.

 Các vận động viên taekwondo mừng tấm huy chương vàng.

Các vận động viên taekwondo mừng tấm huy chương vàng.

Các nội dung tiếp theo mang theo hy vọng vàng, nhưng đội tuyển taekwondo, ju-jitsu chỉ có thể giành thêm 3 huy chương đồng...

Nhưng rồi, “vàng” đã tới!

Phải đến cuối giờ chiều 10-12, nhóm võ sĩ Nguyễn Xuân Thành - Trần Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên-Nguyễn Phan Khánh Hân-Nguyễn Thị Y Bình xuất sắc giành HCV nội dung quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ môn taekwondo. Trong phần thi chung kết, các võ sĩ Việt Nam thực hiện kỹ thuật ở độ khó cao nhất mà không có sai lầm nào, thuyết phục được tất cả trọng tài và giành 8,060 điểm.

Sau khi trọng tài công bố điểm số, các võ sĩ taekwondo Việt Nam hét lên sung sướng, rồi ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Tấm HCV SEA Games 33 mà họ chờ đợi phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc rốt cuộc mới tới ở phút cuối...

Khoảnh khắc các võ sĩ taekwondo hai tay cầm cờ Tổ quốc nối đuôi nhau chạy trên thảm đấu với niềm tự hào giống như những chú chim bay lên báo hiệu chiến thắng. Đây không phải là tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, nhưng giúp các môn võ thuật như cởi nút thắt áp lực. Sau những lần các võ sĩ bước hụt lên đỉnh cao nhất, tấm HCV môn taekwondo đã mở ra hy vọng về những thắng lợi mới./.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-33/bay-len-viet-nam-1016254