Bất ngờ với khả năng xuống hạng của CLB Man United
Đội bóng lớn nước Anh, CLB Man United một lần nữa rơi vào khủng hoảng sau thất bại 0-3 trước đội bóng cùng thành phố trong trận derby Manchester khiến cơ hội rớt hạng cao hơn khả năng giành vé chơi Champions League.
Trước giờ bóng lăn, nhiều người tin rằng đây là thời cơ cho để Quỷ đỏ tận dụng lợi thế khi đối thủ vừa trải qua hai thất bại liên tiếp. Trên bảng xếp hạng, Man City thậm chí còn đứng dưới CLB Man United vào buổi sáng ngày thi đấu. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng trên sân Etihad đã phơi bày khoảng cách giữa hai đội bóng cùng thành phố.
Man United kiểm soát bóng nhiều, số cơ hội tạo ra cũng ngang ngửa, nhưng Man City lại cho thấy sự khác biệt ở khả năng tận dụng thời cơ và dứt điểm lạnh lùng. Kết quả 3-0 có thể còn nhẹ nhàng bởi đội bóng của HLV Pep Guardiola hoàn toàn đủ sức ghi thêm vài bàn nữa.
Thất bại này khiến CLB Man United tụt sâu xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Đáng nói, theo dữ liệu phân tích từ Opta, khả năng MU xuống hạng mùa này được dự báo ở mức 11%, cao hơn đáng kể so với cơ hội lọt vào tốp 5 là 7,3%. Đây là thống kê khiến không ít người hâm mộ rùng mình, bởi chỉ có sáu đội được đánh giá có nguy cơ xuống hạng cao hơn thầy trò Ruben Amorim. Viễn cảnh từng chỉ xuất hiện trong những lời đùa cợt giờ đây lại được các mô hình dữ liệu nghiêm túc đưa ra, càng làm không khí u ám bao trùm Old Trafford.

MU gục ngã nặng nề trên sân Etihad của Haaland và đồng đội Man City. Ảnh: EPA.
Điều đáng ngại nhất nằm ở sự lặp lại. Đây không còn là một cú sảy chân nhất thời hay một chuỗi trận khó khăn ngắn hạn. Kể từ mùa giải trước, CLB Man United chưa từng có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League, và sự bất ổn đó kéo dài đến hiện tại. Sau bốn trận mùa này, họ mới giành được bốn điểm, khởi đầu tệ nhất trong lịch sử giải đấu kể từ khi kỷ nguyên Premier League bắt đầu năm 1992.
HLV Ruben Amorim, người được kỳ vọng thổi luồng gió mới khi đến từ Sporting Lisbon, hiện chỉ mang về tám chiến thắng sau 31 trận cầm quân tại giải. Con số đó chẳng khác nào một hồi chuông báo động cho CLB Man United.
Vấn đề của CLB Man United không chỉ nằm ở chiến thuật, mà còn là tâm lý và bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Dù sở hữu những cầu thủ chất lượng, tập thể này vẫn dễ dàng gục ngã trước sức ép. Sai lầm phòng ngự, khả năng dứt điểm kém và thiếu sự gắn kết là những điều lặp đi lặp lại. Người hâm mộ, vốn đã quá quen với sự bất ổn sau thời Sir Alex Ferguson, giờ đây ngày càng mất kiên nhẫn. Mỗi thất bại cho thấy sự bế tắc của một dự án chưa tìm thấy lối ra.

HLV Amorim cùng các học trò chịu nhiều áp lực ở Premier League sau bốn trận mới có 4 điểm. Ảnh: EPA.
Trong bối cảnh đó, áp lực đè nặng lên HLV Ruben Amorim. Truyền thông Anh đã bắt đầu nhắc đến viễn cảnh ông bị sa thải nếu tình hình không cải thiện. Dù bản thân Amorim nhiều lần khẳng định triết lý bóng đá của ông sẽ cần thời gian để phát huy hiệu quả, nhưng ở một CLB lớn như MU, thời gian không phải lúc nào cũng là một thứ xa xỉ. Các nhà đầu tư mới từ tập đoàn Ineos chắc chắn cũng không muốn chứng kiến một mùa giải nữa bị vứt bỏ trong sự thất vọng. Và nếu không có sự thay đổi tức thì, chiếc ghế HLV trưởng khó lòng an toàn.
Trận đấu với Chelsea vào cuối tuần tới sẽ mang ý nghĩa như một bước ngoặt. Chelsea cũng không ở trạng thái hoàn hảo, nhưng họ vẫn là đối thủ khó lường với hàng công tốc độ. Man United cần một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận trận đấu, cũng như tinh thần thi đấu. Sau đó, thử thách còn lớn hơn đang chờ đợi: chuyến hành quân tới Anfield để đối đầu Liverpool, nơi từ lâu đã trở thành ác mộng với Quỷ đỏ.
Điều còn sót lại cho người hâm mộ CLB Man United lúc này là niềm tin mong manh rằng đội bóng sẽ tìm được sự phản kháng. Một chiến thắng trước Chelsea có thể xoay chuyển phần nào tình thế, mang lại không khí tích cực hơn. Nhưng nếu thất bại tiếp tục nối dài, kể cả những cổ động viên trung thành nhất của thầy trò Amorim cũng khó lòng kiên nhẫn thêm. Với tình hình hiện tại, mọi ánh mắt sẽ dồn vào Old Trafford vào cuối tuần, nơi Man United bắt buộc phải chứng minh họ chưa rơi vào vòng xoáy khủng hoảng không lối thoát.