Bật mí chuyện đau lòng về những giọt nước mắt của Ronaldo

Chị gái của Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, đã đăng tải một bài viết trên Instagram để giải thích về những giọt nước mắt của Ronaldo, em trai mình sau khi sút hỏng quả phạt đền trong trận đấu với Slovenia tại vòng 16 đội Euro 2024.

Huyền thoại người Bồ Đào Nha Ronaldo này đã rất đau khổ sau khi bỏ lỡ quả phạt đền ở phút thứ 105 trong trận đấu với đội tuyển đến từ Đông Âu. Ronaldo có cơ hội mở tỷ số trong trận đấu căng thẳng ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, thủ môn Jan Oblak đã cản phá thành công cú sút của cựu tiền đạo Man United từ chấm phạt đền, sau một cú bay người tuyệt vời của người gác đền Atletico Madrid.

Việc sút hỏng này đã khiến Ronaldo tiếp tục chuỗi 4 trận không ghi bàn tại Euro 2024. Đây cũng là chuỗi trận khan hiếm bàn thắng dài nhất mà anh từng trải qua trong một giải đấu quốc tế cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sau trận đấu, Elma Aveiro, chị gái của Ronaldo, đã đăng tải trên Instagram: "Khoảnh khắc xuất hiện những giọt nước mắt của Ronaldo là khi em tôi nhìn thấy hình ảnh người mẹ thân yêu của chúng tôi trên màn hình khổng lồ ở sân vận động. Bạn có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Mọi người không biết... Không bao giờ biết... Không phải mọi thứ đều là bóng đá, danh vọng và tiền bạc...".

 Chị gái của Ronaldo bật mí đằng sau sự xúc động và những giọt nước mắt của Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Chị gái của Ronaldo bật mí đằng sau sự xúc động và những giọt nước mắt của Ronaldo. Ảnh: GETTY.

Cuối cùng, rất may cho tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu, khi thủ thành Diogo Costa cản phá cả ba quả phạt đền của Slovenia. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo sẽ tập trung để quên đi trận đấu khó khăn này và chuẩn bị cho trận tứ kết gặp Pháp tại Frankfurt vào ngày 5-7.

Ngôi sao của Al Nassr sẽ rất muốn ghi bàn sớm ở kỳ tham dự giải vô địch châu Âu lần thứ sáu liên tiếp. Bàn thắng tiếp theo của Ronaldo cũng đồng nghĩa huyền thoại Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ ghi bàn lớn tuổi nhất trong lịch sử các kỳ Euro.

Sau những giọt nước mắt của Ronaldo, chính anh cũng đã chia sẻ về cái ôm mặt bật khóc của mình trong chiến thắng đầy khó nhọc của Bồ Đào Nha trước Slovenia ở loạt sút luân lưu mà anh suýt chút nữa đã trở thành tội đồ. Ronaldo tiết lộ anh đã khóc không phải vì suy nghĩ cho sự nghiệp của mình đang đi đến hồi kết.

 Ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội sẽ chơi trận tứ kết gặp đội tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cùng đồng đội sẽ chơi trận tứ kết gặp đội tuyển Pháp. Ảnh: GETTY.

Thay vào đó, ngôi sao của Al Nassr nói rõ, những giọt nước mắt này là kết quả của tính cạnh tranh luôn cháy bỏng trong lòng anh. Huyền thoại Real Madrid nói với Fotmob: "Tôi không xúc động về việc sẽ đến hồi kết của sự nghiệp. Tôi bị xúc động bởi mọi thứ mà bóng đá mang lại, bởi sự nhiệt huyết của tôi dành cho cuộc chơi”.

Cristiano Ronaldo kết luận: "Tôi thấy tình cảm ở người hâm mộ, có gia đình tôi ở đây, với niềm đam mê bóng đá của tất cả mọi người. Tôi không khóc vì đến một ngày nào đó, tôi rời bỏ thế giới bóng đá. Tôi đã có mọi thứ nhờ bóng đá. Còn gì nữa cho tôi để làm hoặc giành được?".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha hy vọng có thể kết thúc hành trình của mình tại giải vô địch châu Âu với vinh quang tại Euro 2024 như mùa giải 2016. Dù anh chưa ghi được bàn nào tại giải đấu này, nhưng Ronaldo vẫn còn ba trận đấu nữa để giúp đội tuyển giành cúp vô địch lần thứ hai trong lịch sử.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-mi-chuyen-dau-long-ve-nhung-giot-nuoc-mat-cua-ronaldo-post798713.html
Zalo