Báo VietNamNet trao hơn 46 triệu đồng giúp người mẹ nuôi con nằm liệt 17 năm
Suốt 17 năm, bà Nguyễn Thị Nhị một mình nuôi con bị bại liệt trong căn nhà dột nát. Nhờ tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet, mẹ con bà vừa nhận được 46.304.734 đồng để tiếp tục duy trì cuộc sống.
Báo VietNamNet vừa trao số tiền 46.304.734 đồng, món quà của bạn đọc gửi đến bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1976) và con trai Nguyễn Quang Dũng (SN 2008, trú tại thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) - nhân vật trong bài viết: “Mẹ đơn thân nuôi con trai nằm liệt 17 năm trời, mong có tiền duy trì cuộc sống”.
Từ lúc lọt lòng, Dũng đã bị bại liệt, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều do một tay bà Nhị lo liệu. Hai mẹ con bà sống trong ngôi nhà được dựng tạm bợ, chẳng có đồ đạc gì đáng giá.
Là mẹ đơn thân, bà Nhị không có người hỗ trợ. Từ lúc sinh Dũng, một mình bà vừa chăm sóc em, vừa phải kiếm tiền duy trì cuộc sống của hai mẹ con.
Ngoài khoản trợ cấp bảo trợ xã hội hơn 1 triệu đồng mỗi tháng, để có thêm tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày, bà Nhị nhận sửa quần áo tại nhà.

Báo VietNamNet trao số tiền 46.304.734 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến hai mẹ con bà Nhị.
Bản thân bà cũng mang nhiều bệnh như đau dạ dày, thoái hóa cột sống do bế con quá lâu, nhưng bà chưa từng dám đi khám. Bởi vì chỉ sợ mình gục xuống thì không còn ai lo cho con nữa.
Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con bà, rất nhiều bạn đọc đã ủng hộ, giúp đỡ với số tiền 46.304.734 đồng. Đây là món quà quý giá giúp người mẹ tần tảo, vất vả có thêm động lực.
Nhận món quà từ bạn đọc, bà Nhị xúc động chia sẻ: “Tôi không dám mơ gì lớn lao, chỉ mong đủ sữa, thuốc, tã cho con qua ngày. Tôi chưa từng nghĩ mẹ con tôi lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, tôi thấy như có thêm chỗ dựa để tiếp tục gắng gượng. Mẹ con tôi biết ơn nhiều lắm”.