Bão tan, nước rút, nắng lên, nhưng cả làng cây cảnh lo mất Tết

Sau bão số 5, làng nghề hoa cây cảnh ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Hơn 95.800 chậu, cây cảnh bị hư hại từ 50-70%, ước tính thiệt hại khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Video: Cây cảnh ngã đổ, chết khô la liệt sau bão, dân làng nghề lo ‘mất’ Tết

 Hơn hai tuần sau bão số 5, hàng nghìn gốc cây ăn quả, bóng mát, bonsai ở làng nghề Kim Phúc, Kim Chi (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) ngã đổ, chết khô vẫn ngổn ngang. Người dân làng nghề đang tích cực dọn dẹp, dựng lại từng gốc cây.

Hơn hai tuần sau bão số 5, hàng nghìn gốc cây ăn quả, bóng mát, bonsai ở làng nghề Kim Phúc, Kim Chi (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) ngã đổ, chết khô vẫn ngổn ngang. Người dân làng nghề đang tích cực dọn dẹp, dựng lại từng gốc cây.

 Theo số liệu thống kê của UBND phường Vinh Phú, ảnh hưởng của cơn bão Kajiki khiến hơn 95.800 trên tổng số hơn 97.300 chậu, cây cảnh của 360 hộ dân bị hư hại từ 50-70%, ước tính thiệt hại khoảng hơn 20 tỷ đồng. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của các hộ làm vườn mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung hoa, cây cảnh cho thị trường Tết Nguyên đán.

Theo số liệu thống kê của UBND phường Vinh Phú, ảnh hưởng của cơn bão Kajiki khiến hơn 95.800 trên tổng số hơn 97.300 chậu, cây cảnh của 360 hộ dân bị hư hại từ 50-70%, ước tính thiệt hại khoảng hơn 20 tỷ đồng. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế của các hộ làm vườn mà còn ảnh hưởng đến nguồn cung hoa, cây cảnh cho thị trường Tết Nguyên đán.

 Bà Lê Thị Nam (SN 1962, trú xóm Kim Phúc, phường Vinh Phú) cho biết, bão số 5 đã làm 100 cây mẫn quân, 50 cây chay bị khô héo, hơn 2.000 cây cảnh, bonsai bị ngã đổ. Nhiều cây bị chết khô, không thể cứu vãn, trong đó có cây đào tiên trị giá 60 triệu đồng.

Bà Lê Thị Nam (SN 1962, trú xóm Kim Phúc, phường Vinh Phú) cho biết, bão số 5 đã làm 100 cây mẫn quân, 50 cây chay bị khô héo, hơn 2.000 cây cảnh, bonsai bị ngã đổ. Nhiều cây bị chết khô, không thể cứu vãn, trong đó có cây đào tiên trị giá 60 triệu đồng.

 “Sau bão, nắng lên, cây bắt đầu héo úa rồi chết khô trong vườn. 10 năm rồi mới có trận bão lớn như thế này. Không chỉ nhà tôi, mà các hộ dân trồng cây cảnh, cây bóng mát đều bị ngã đổ. Hết bão lại nắng gay gắt, khả năng cây bị chết sẽ tăng hơn”, bà Nam lo lắng.

“Sau bão, nắng lên, cây bắt đầu héo úa rồi chết khô trong vườn. 10 năm rồi mới có trận bão lớn như thế này. Không chỉ nhà tôi, mà các hộ dân trồng cây cảnh, cây bóng mát đều bị ngã đổ. Hết bão lại nắng gay gắt, khả năng cây bị chết sẽ tăng hơn”, bà Nam lo lắng.

 Cây đào tiên giá 60 triệu đồng của bà Nam được dựng lại sau bão nay đã bị chết khô.

Cây đào tiên giá 60 triệu đồng của bà Nam được dựng lại sau bão nay đã bị chết khô.

 Gượng dậy sau bão, hiện các hộ dân làng nghề đang tích cực khắc phục, dựng lại cây để chăm sóc, khôi phục.

Gượng dậy sau bão, hiện các hộ dân làng nghề đang tích cực khắc phục, dựng lại cây để chăm sóc, khôi phục.

 Gia đình anh Thái Văn Sang (SN 1994, trú xóm Kim Chi, phường Vinh Phú) có 3 thửa vườn trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4.000m2. Ảnh hưởng của bão số 5, khoảng 70% số lượng cây trong vườn ngã, đổ. Mỗi ngày, anh Sang thuê 3 công nhân đến dọn dẹp rác, cành bị gãy, hỗ trợ dựng lại cây ngã đổ.

Gia đình anh Thái Văn Sang (SN 1994, trú xóm Kim Chi, phường Vinh Phú) có 3 thửa vườn trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích khoảng 4.000m2. Ảnh hưởng của bão số 5, khoảng 70% số lượng cây trong vườn ngã, đổ. Mỗi ngày, anh Sang thuê 3 công nhân đến dọn dẹp rác, cành bị gãy, hỗ trợ dựng lại cây ngã đổ.

 “Thiệt hại thì khó đong đếm được, dù cây không gãy, chết nhưng mất rất nhiều thời gian, nhân lực để dựng lên, chăm sóc, phục hồi. Bây giờ đang khắc phục bão chưa biết bao giờ xong thì Tết đã đến rồi. Để chuẩn bị cho vụ Tết là không có khả năng nữa”, anh Sang chia sẻ.

“Thiệt hại thì khó đong đếm được, dù cây không gãy, chết nhưng mất rất nhiều thời gian, nhân lực để dựng lên, chăm sóc, phục hồi. Bây giờ đang khắc phục bão chưa biết bao giờ xong thì Tết đã đến rồi. Để chuẩn bị cho vụ Tết là không có khả năng nữa”, anh Sang chia sẻ.

 Bão tan, nước rút, nắng lên, những cây cảnh, cây bóng mát ngã đổ bắt đầu rụng lá, chết dần. Người dân làng trồng hoa lớn nhất Nghệ An nỗ lực cứu cây nhưng nỗi lo mất Tết đang hiện hữu.

Bão tan, nước rút, nắng lên, những cây cảnh, cây bóng mát ngã đổ bắt đầu rụng lá, chết dần. Người dân làng trồng hoa lớn nhất Nghệ An nỗ lực cứu cây nhưng nỗi lo mất Tết đang hiện hữu.

 Ông Nguyễn Viết Thông (trú xóm Kim Phúc) chặt tỉa cành ở những cây còn khỏe, lá xanh tốt rồi sử dụng chúng buộc lên những thân cây vừa dựng lại sau bão. Theo ông Thông, việc buộc lá vào thân cây sẽ giúp bảo vệ lớp vỏ cây tốt hơn, tránh bị tác động của nắng gắt, gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. “Bão số 5 đã khiến khoảng 70% cây cối trong vườn bị ngã đổ, 10% cây đã bắt đầu chết khô. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục”, ông Thông nói.

Ông Nguyễn Viết Thông (trú xóm Kim Phúc) chặt tỉa cành ở những cây còn khỏe, lá xanh tốt rồi sử dụng chúng buộc lên những thân cây vừa dựng lại sau bão. Theo ông Thông, việc buộc lá vào thân cây sẽ giúp bảo vệ lớp vỏ cây tốt hơn, tránh bị tác động của nắng gắt, gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. “Bão số 5 đã khiến khoảng 70% cây cối trong vườn bị ngã đổ, 10% cây đã bắt đầu chết khô. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục”, ông Thông nói.

 Bà Nguyễn Thị Hương Lê - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú - cho hay: “Sau bão số 5, Hội Nông dân phường đã chỉ đạo rà soát thiệt hại, huy động hội viên cùng nhau phục hồi vườn hoa, cây cảnh, phối hợp cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn bà con cắt tỉa, chăm sóc cây sau mưa bão, bổ sung giống mới kịp thời, hướng tới vụ hoa Tết đạt hiệu quả cao”.

Bà Nguyễn Thị Hương Lê - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vinh Phú - cho hay: “Sau bão số 5, Hội Nông dân phường đã chỉ đạo rà soát thiệt hại, huy động hội viên cùng nhau phục hồi vườn hoa, cây cảnh, phối hợp cán bộ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn bà con cắt tỉa, chăm sóc cây sau mưa bão, bổ sung giống mới kịp thời, hướng tới vụ hoa Tết đạt hiệu quả cao”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-tan-nuoc-rut-nang-len-nhung-ca-lang-cay-canh-lo-mat-tet-post1777202.tpo
Zalo