Báo Pháp Luật TP.HCM tri ân các cựu chiến binh
Chi đoàn và Công đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ. Hoạt động ý nghĩa nhân 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7).
Ngày 19-7, Chi đoàn phối hợp cùng Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thăm hỏi các gia đình thương binh, chính sách và đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân.
Hoạt động nhằm phát huy truyền thống cách mạng "Uống nước nhớ nguồn", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" nhân 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025).

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân, trong không khí trang nghiêm, đoàn báo Pháp Luật TP.HCM thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Sau buổi lễ, đoàn tiếp tục hành trình nghĩa tình đến từng mái nhà của những người lính năm xưa, những người từng có mặt ở tuyến đầu nay lặng lẽ sống giữa đời thường.




Rời Nghĩa trang liệt sĩ, đoàn di chuyển đến thăm hỏi các gia đình thương binh, chính sách. Gia đình đầu tiên mà đoàn ghé thăm là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (48 tuổi)– vợ của liệt sĩ Nguyễn Minh Khang, thương binh 2/4 từng mất một chân tại chiến trường Campuchia.

Anh Khang đã mất tám tháng trước, sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, để lại chị Thủy và người con trai đang học lớp 11. Từ ngày chồng mất, chị một mình xoay xở làm giúp việc theo giờ để nuôi con ăn học.
“Từ ngày chồng mất tôi phải làm thêm nhiều việc để lo cho con. Hôm nay được báo Pháp Luật TP.HCM ghé thăm, tôi thấy được tiếp thêm động lực. Xin cảm ơn tấm lòng mà quý báo dành cho gia đình tôi” - chị Thủy nói.

Rời nhà chị Thủy, đoàn đến thăm ông Hà Văn Chiến (75 tuổi), một người lính gạo cội từng tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, đánh cầu Sài Gòn ngày 30-4 lịch sử.
Sau chiến tranh, ông công tác trong lực lượng công an, rồi về địa phương góp sức hơn hai thập niên trong vai trò Trưởng khu phố và lực lượng an ninh cơ sở. Dù mang thương tật và ảnh hưởng chất độc da cam, ông vẫn luôn nhiệt tình với công việc chung của địa phương.

Đón đoàn, ông vui vẻ nói: “Mỗi lần có người trẻ đến thăm, tôi thấy như mình tiếp sức. Cảm ơn các bạn đã không để những người lính già như tôi bị lãng quên”.

Tiếp nối hành trình, đoàn đến thăm ông Nguyễn Văn Tâm (72 tuổi) là thương binh ¾. Ông nhập ngũ năm 1983, bị thương nặng ngay năm đầu tham chiến tại Campuchia, cụt 1/3 dưới đùi phải, mảnh đạn găm ở vùng bẹn ảnh hưởng vận động, vết thương chạm dây thần kinh, thêm di chứng cứng khớp ngón tay trái.
Cuộc sống hậu chiến không dễ dàng. Sau biến cố làm ăn thua lỗ, ông phải bán nhà, hiện hai vợ chồng ông phải thuê trọ để ở. Vợ ông đi làm vệ sinh theo giờ, thu nhập bấp bênh. Hai con đã lập gia đình, ra ở riêng. Hiện mỗi tháng ông nhận trợ cấp thương binh để duy trì cuộc sống.
“Chiến tranh qua lâu rồi, nhưng dư âm vẫn ở lại trong thân thể mình. Món quà hôm nay các bạn mang tới không chỉ là vật chất, mà là sự ghi nhận rất đáng quý” - ông Tâm chia sẻ.

Chặng dừng tiếp theo là gia đình người thương binh Hoàng Văn Thường (69 tuổi), ông tham gia kháng chiến và bị thương năm 1974. Giờ đây, tuổi cao sức yếu, ông vẫn tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Chủ tịch Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM cùng Ban chấp hành chi đoàn gửi tặng quà đến ông Thường.
“Thương binh tụi tôi không mong gì nhiều, chỉ mong được nhớ đến. Cảm ơn quý báo đã dành sự quan tâm thật lòng. Chỉ cần vậy thôi, chúng tôi cũng đã cảm thấy ấm lòng và có động lực sống tiếp” - chú Thường chia sẻ.

Bà Lê Thị Kim Thoa, Bí thư Chi đoàn báo Pháp Luật TP.HCM (áo đỏ) bày tỏ đây không đơn thuần là một chuyến đi tặng quà, mà là sự tri ân. Những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện của các cô chú là bài học sống động cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thông qua hoạt động này, báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn góp phần nhỏ vào nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.
Chi đoàn và Công đoàn báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Luật sư Lê Văn Hoan, anh Nguyễn Hoài Nam, anh Vũ Thanh Lâm và anh Nguyễn Đức Phước trong hoạt động thăm hỏi gia đình thương binh, chính sách và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025).