Báo Giáo dục và Thời đại chung tay giúp bà con Nghệ An gượng dậy sau lũ dữ

Hơn 250 triệu đồng tiền mặt và quà được Báo GD&TĐ trao tận tay người dân, 3 nhà trường ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người dân bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý. (Ảnh: Phạm Tâm)

Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm trao quà cho người dân bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý. (Ảnh: Phạm Tâm)

Vượt hàng trăm cây số đường núi, đèo dốc hiểm trở, ngày 7/8, Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng các nhà hảo tâm có mặt tại xã Mỹ Lý (Nghệ An) để trao tận tay những món quà ý nghĩa, sẻ chia khó khăn với người dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Hơi ấm tình người nơi tâm lũ

Cuối tháng 7, do ảnh hưởng của bão Wipha, mưa lớn kéo dài gây ra lũ quét nghiêm trọng tại nhiều bản làng của xã Mỹ Lý - một trong những xã vùng cao, biên giới khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An.

Báo GD&TĐ kết nối các tấm lòng hảo tâm trao nhiều phần quà thiết thực đến người dân vùng mưa lũ ở Nghệ An.

Theo thống kê, mưa lũ khiến 219 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; nhiều diện tích hoa màu, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, khiến cuộc sống của bà con vốn vất vả nay lại càng thêm chồng chất khó khăn.

 Sau cơn lũ kinh hoàng, con đường vào xã Mỹ Lý nhiều chỗ bị cát vùi lấp cao hàng mét.

Sau cơn lũ kinh hoàng, con đường vào xã Mỹ Lý nhiều chỗ bị cát vùi lấp cao hàng mét.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và chủ trương của Ban Biên tập Báo GD&TĐ, ngày 27/7, Văn phòng đại diện khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Lễ phát động chương trình quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Nghệ An.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm chung tay quyên góp, hỗ trợ người dân vùng lũ.

 Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý có 62 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn. (Ảnh: Phạm Tâm)

Bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý có 62 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, vùi lấp hoàn toàn. (Ảnh: Phạm Tâm)

Ngày 7/8, tại bản Xiềng Tắm và bản Xốp Tụ (xã Mỹ Lý), Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng các nhà hảo tâm trao tận tay 111 suất quà; mỗi suất quà gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, áo quần mới… cho 111 hộ gia đình bị mất cả nhà cửa.

 Khung cảnh tan hoang ở bản Xiềng Tắm sau lũ dữ. Hầu hết các gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, không biết khi nào họ có thể gượng dậy sau cơn đại thiên tai.

Khung cảnh tan hoang ở bản Xiềng Tắm sau lũ dữ. Hầu hết các gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, không biết khi nào họ có thể gượng dậy sau cơn đại thiên tai.

Trong đó, bản Xiềng Tắm 63 suất, bản Xốp Tụ 48 suất. Đây là những món quà thiết thực, kịp thời giúp bà con giải quyết những khó khăn trước mắt, sớm ổn định lại cuộc sống.

 PV Báo GD&TĐ tại hiện trường nơi con lũ lịch sử xóa sổ cả bản Xiềng Tắm.

PV Báo GD&TĐ tại hiện trường nơi con lũ lịch sử xóa sổ cả bản Xiềng Tắm.

 Một căn nhà tan hoang. Người phụ nữ chủ căn nhà khả giọng không còn nói nên lời khi rơi vào cảnh trắng tay.

Một căn nhà tan hoang. Người phụ nữ chủ căn nhà khả giọng không còn nói nên lời khi rơi vào cảnh trắng tay.

Phát biểu tại buổi trao quà, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ chia sẻ: "Chứng kiến những mất mát mà bà con xã Mỹ Lý phải gánh chịu, chúng tôi vô cùng đau xót. Những món quà này tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng với mong muốn tiếp thêm động lực, hơi ấm để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn này".

 Nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao quà cho người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. (Ảnh: Phạm Tâm)

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng trao quà cho người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. (Ảnh: Phạm Tâm)

 Đại điện nhà hảo tâm trao quà cho bà con với mong muốn góp thêm tính thần để bà con sớm gượng dậy sau lũ.

Đại điện nhà hảo tâm trao quà cho bà con với mong muốn góp thêm tính thần để bà con sớm gượng dậy sau lũ.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng hy vọng rằng, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong cả nước sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng mưa lũ của Mỹ Lý nói riêng, các tỉnh Nghệ An nói chung. Sự hỗ trợ kịp thời sẽ giúp các gia đình sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất.

 Đoàn thiện nguyện Báo GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng người dân bản Xiềng Tắm. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đoàn thiện nguyện Báo GD&ĐT chụp ảnh lưu niệm cùng người dân bản Xiềng Tắm. (Ảnh: Phạm Tâm)

Đón nhận món quà từ đoàn từ thiện, chị Lữ Thị Dư (trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) không giấu được sự xúc động: "Nhà tôi bị lũ cuốn trôi tất cả, chỉ còn lại nền nhà. Mấy hôm nay cả nhà phải đi ngủ nhờ nhà người thân. Được Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà, chúng tôi mừng và biết ơn lắm. Tình cảm này của mọi người, dân bản chúng tôi sẽ không bao giờ quên".

 Đông đảo bà con xúc động tiếp nhận những bộ áo quần mới do các tấm lòng người miền xuôi gửi gắm.

Đông đảo bà con xúc động tiếp nhận những bộ áo quần mới do các tấm lòng người miền xuôi gửi gắm.

Cùng tham gia buổi trao quà, ông Vi Khăm Đào, Chủ tịch UB MTTQ xã Mỹ Lý thay mặt người dân bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, tấm lòng vàng của Báo GD&TĐ và các nhà hảo tâm.

"Sự giúp đỡ quý báu này là nguồn động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm đưa cuộc sống của bà con trở lại bình thường", ông Đào chia sẻ.

 Đại diện báo GD&TĐ trao quà của các nhà hảo tâm cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong lũ.

Đại diện báo GD&TĐ trao quà của các nhà hảo tâm cho các gia đình bị thiệt hại nặng trong lũ.

 Cán bộ, phóng viên Báo GD&ĐT trao quà cho các hộ dân. (Ảnh: Phạm Tâm)

Cán bộ, phóng viên Báo GD&ĐT trao quà cho các hộ dân. (Ảnh: Phạm Tâm)

Tiếp sức cho thầy và trò vững bước vào năm học mới

Trong đó, trao cho Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 số tiền 40 triệu đồng; Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 và Trường Mầm non Mỹ Lý 2 mỗi trường 30 triệu đồng.

Cũng trong ngày 7/8, Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung Bộ cùng các nhà hảo tâm trao 3 suất quà cho 3 nhà trường tại xã Mỹ Lý bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

 Cảnh đổ nát, tan hoang ở một ngôi trường ở xã Mỹ Lý.

Cảnh đổ nát, tan hoang ở một ngôi trường ở xã Mỹ Lý.

Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao 6 phần quà, mỗi phần quà bao gồm: 500.000 đồng tiền mặt cùng một số nhu yếu phẩm cho 6 giáo viên Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

 Bàn ghế, trang thiết bị, sách vở bị lũ bùn nhấn chìm hư hỏng hoàn toàn.

Bàn ghế, trang thiết bị, sách vở bị lũ bùn nhấn chìm hư hỏng hoàn toàn.

Trong thời gian tới, Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục kêu gọi, quyên góp áo quần đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh ở xã Mỹ Lý.

 Báo GD&TĐ trao 40 triệu đồng cho đại diện Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2. (Ảnh: Phạm Tâm)

Báo GD&TĐ trao 40 triệu đồng cho đại diện Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2. (Ảnh: Phạm Tâm)

 Báo GD&TĐ trao 30 triệu đồng cho lãnh đạo Trường Mầm non Mỹ Lý 2. (Ảnh: Phạm Tâm)

Báo GD&TĐ trao 30 triệu đồng cho lãnh đạo Trường Mầm non Mỹ Lý 2. (Ảnh: Phạm Tâm)

Tiếp nhận phần quà, Nguyễn Thế Vĩnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1 cho biết, món quà này đến đúng vào thời điểm cấp bách nhất, khi nhiều gia đình học sinh đang vật lộn với khó khăn và nhà trường cũng đang nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026.

 Đại diện các nhà hảo tâm trao quà đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Đại diện các nhà hảo tâm trao quà đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Theo thầy Vĩnh, thiên tai không chỉ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản của người dân mà còn tác động lớn đến việc học của các em. Nhiều học sinh của trường có gia đình thuộc diện bị thiệt hại nặng, nguy cơ các em thiếu thốn, không thể đến trường khi năm học mới sắp bắt đầu là rất lớn.

"Nhà trường xin gửi lời cảm ơn đến Báo GD&TĐ cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ khó khăn với người dân, giáo viên, học sinh xã Mỹ Lý trong thời điểm khó khăn. Nhà trường cam kết sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, hiệu quả nhất", thầy Vinh phát biểu.

 Trao 30 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, cặp, sách, giày, dép cho Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1. (Ảnh: Phạm Tâm)

Trao 30 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm, cặp, sách, giày, dép cho Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 1. (Ảnh: Phạm Tâm)

Rời Mỹ Lý khi bóng chiều ngả vàng, hình ảnh những nụ cười của người dân và ánh mắt háo hức của các em học sinh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên của đoàn.

Hơi ấm của tình người đang thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn nơi mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó này.

Phạm Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-giao-duc-va-thoi-dai-chung-tay-giup-ba-con-nghe-an-guong-day-sau-lu-du-post743278.html
Zalo