Báo động cho hàng công của AC Milan

Sau một mùa giải 2024 - 2025 thi đấu khá tệ, AC Milan đã cố gắng thay đổi bằng cách sa thải huấn luyện viên Sergio Conceicao và bổ nhiệm Massimiliano Allegri vào vị trí này. Nhưng dường như điều này vẫn là chưa đủ khi chất lượng hàng công của họ vẫn đang lâm vào tình trạng báo động.

Có thể nói sau chức vô địch Serie A mùa giải 2021 - 2022, AC Milan đã không thể từ đó đi lên mà lại đang thụt lùi dần đều qua từng mùa giải. Mà đặc biệt là sau khi huấn luyện viên Stefano Pioli rời đi, thì câu lạc bộ này đã lâm vào khủng hoảng khi phải liên tục thay đổi huấn luyện viên sau mỗi mùa giải, từ Paulo Fonseca cho tới Sergio Conceicao, rồi Massimiliano Allegri ở mùa giải hiện tại.

AC Milan đã để thua đội mới lên hạng Cremonese ngay trong trận mở màn mùa giải mới 2025 - 2026 của Serie A.

Việc Ac Milan cập bến Serie A ở vị trí thứ 8 mùa giải trước, khiến câu lạc bộ này không có bất cứ suất dự cúp châu Âu nào, là lí do chính để câu lạc bộ sa thải huấn luyện viên Sergio Conceicao và bổ nhiệm Massimiliano Allegri vào chiếc ghế nóng. Có lẽ họ kỳ vọng vào kinh nghiệm của một huấn luyện viên lão làng như Allegri có thể giúp họ thoát khỏi cơn khủng hoảng mất định hướng, nhưng dường như mọi chuyện đã không đơn giản như vậy.

Trên thực tế thì cú sốc đã đến ngay với AC Milan ngay trong trận mở màn của mùa giải mới 2025 - 2026, khi họ đã để thua một đội bóng chỉ mới lên hạng là Cremonese với tỷ số 1-2. Đó là một trận đấu mà tưởng chừng như mọi ưu thế đều nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri, và mọi dự đoán gần như đều sẽ là một trận thắng nhẹ nhàng cho đội bóng đỏ-đen. Ấy vậy mà những gì họ có thể làm được chỉ vỏn vẹn 1 bàn thắng, và như vậy là chưa đủ.

Nếu chỉ nhìn vào số liệu trận đấu, chắc chắn ít ai sẽ nghĩ đây là trận thua của AC Milan, khi họ đã kiểm soát 64% thời lượng bóng, tung ra 24 lần dứt điểm với 6 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.88; so với vỏn vẹn 4 lần dứt điểm với 3 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.20 của Cremonese. Nhưng với tỷ số 1-2 nghiêng về phía Cremonese trong trận đấu này, thì không khó để người ta có thể nhìn ra được vấn đề của AC Milan, đó chính là tính hiệu quả của hàng công.

Rõ ràng là một hàng công có số bàn thắng được kỳ vọng khá cao, có số lần dứt điểm nhiều gấp 6 lần đối phương, nhưng cả trận chỉ ghi vọn vẹn được 1 bàn đến từ một hậu vệ là Strahinja Pavlovic. Trong khi một câu lạc bộ mới lên hạng như Cremonese dứt điểm chính xác được 3 lần nhưng đã ghi được 2 bàn thắng. Đó là những thông số rất lạnh lùng mà tàn nhẫn mô tả cho người hâm mộ thấy được sự tệ hại của các chân sút mà AC Milan đang sở hữu.

Những điểm chấm cho các cầu thủ AC Milan trong trận đấu này cũng thể hiện chính xác trận đấu, khi những cầu thủ được chấm điểm cao nhất là những cái tên hoạt động ở khu vực giữa sân và hai biên, mang đến ưu thế nắm giữ thế trận cho câu lạc bộ này. Những cái tên được chấm điểm thấp nhất là thủ thành Mike Maignan, người đã để thủng lưới 2 bàn, và những cái tên trên hàng công như Santiago Tomas Gimenez, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Samuel Chukwueze…

Không khó để thấy, khi mà Rafael Leao gặp chấn thương không thể thi đấu, Christian Pulisic gần như không còn đối tác thực sự trên hàng công, bởi những Santiago Tomas Gimenez hoặc Samuel Chukwueze thực sự còn quá non nớt để có thể nhận lấy trách nhiệm trên hàng công của AC Milan. Khi đó họ chỉ có thể trông cậy vào tuyến tiền vệ hoặc hậu vệ trong những pha dâng cao tấn công, và hiển nhiên đó không thể là phương án đủ để giải quyết trận đấu.

Đối với một Rafael Leao vẫn muốn ra đi tìm kiếm một câu lạc bộ lớn hơn, một mức lương cao hơn, thì rõ ràng là hàng công của AC Milan đang rất mỏng manh để có thể giúp họ tìm kiếm những mục tiêu tốt hơn trong mùa giải này. Cho dù họ đã có một kỳ chuyển nhượng thu về xấp xỉ 170 triệu euro sau khi bán những trụ cột như Tijjani Reijnders, Malick Thiaw, Theo Hernandez, Noah Okafor…, đồng thời để cho những cầu thủ tấn công như Luka Jovic, Alvaro Morata… rời đi, thì họ vẫn chưa thể đưa về những cái tên tương xứng.

Với tìm hình kinh tế không mấy khả quan của câu lạc bộ, việc thu về khá nhiều từ bán cầu thủ không đồng nghĩa với việc họ sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng Hè 2025. Mà những gì câu lạc bộ có thể làm chỉ là những sự đầu tư tầm trung, hoặc hướng tới tương lai như Ardon Jashari, Koni De Winter, Samuele Ricci… và hiển nhiên khó lòng đưa về sân San Siro một tiền đạo đẳng cấp khi số tiền phải bỏ ra chắc chắn sẽ là không nhỏ. Nhưng một sự bổ sung có lẽ sẽ xảy ra trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè 2025.

Do đó, có lẽ Massimiliano Allegri sẽ không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công, và người hâm mộ sẽ phải hài lòng với những gì mà câu lạc bộ đang có. Nên việc AC Milan sẽ tiếp tục có một mùa giải không thành công nữa sẽ là chuyện… hết sức bình thường. Một suất dự cúp châu Âu ở mùa giải này sẽ là một mục tiêu vừa sức, chứ khó lòng hướng tới những mục tiêu cao hơn.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202508/bao-dong-cho-hang-cong-cua-ac-milan-0c02b3b/
Zalo