Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Chống bão số 13 như “đánh trận”

Ngay khi có thông tin dự báo về bão số 13 (Kalmaegi) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh ngay lập tức quán triệt nhiệm vụ và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản để tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó.

Quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh xác định quan điểm không để bất kỳ phương án nào chỉ nằm trên giấy, mà triển khai thực tế từng bước, sát thực địa, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ chỉ huy, từng đơn vị cơ sở.

 Những ngôi nhà bay mái sau khi bão đi qua ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

Những ngôi nhà bay mái sau khi bão đi qua ở xã Tuy Phước Đông. Ảnh: H.P

 Làng chài Xuân Thạnh tan hoang sau bão. Ảnh: H.P

Làng chài Xuân Thạnh tan hoang sau bão. Ảnh: H.P

Ngay khi bão vào Biển Đông, Bộ CHQS tỉnh lập tức thành lập 3 sở chỉ huy lâm thời và điều động, huy động hơn 6.800 người gồm cơ quan Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị trực thuộc, dân quân, ban… cùng các loại phương tiện về ứng trực tại các địa bàn xung yếu của tỉnh.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 tham gia phòng chống bão số 13 và mưa lũ với hơn 4.350 người và 291 phương tiện các loại.

 Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (người đứng) trình bày phương án điều động lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục sau khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (người đứng) trình bày phương án điều động lực lượng, phương tiện ứng phó và khắc phục sau khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: H.P

Lực lượng được phân về địa bàn đều là những cán bộ, chiến sĩ am hiểu các khu vực xung yếu khi có thiên tai xảy ra ở địa phương. Mỗi người một việc, các nhóm nhỏ được chia ra để cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ như kiểm tra các khu vực xung yếu để gia cố, khu vực có thể xảy ra ngập úng, triều cường, sạt lở để thực hiện kế hoạch sơ tán nhân dân.

Trong đêm tối, giữa lúc bão đã vào đất liền, gió mạnh quần thảo rít rít liên hồi. Nhưng khi nhận được thông tin người dân gặp nguy, bộ đội lại lên đường ứng cứu.

Theo anh Huỳnh Phương Nam-Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Nam, sức mạnh của bão lúc này thật khủng khiếp. Nhận được thông tin 16 người ở khu phố 22 bị cô lập, gặp nguy hiểm, đội xung kích của phường lên đường ứng cứu. Tuy nhiên, đang trong thời điểm bão đang đổ bộ, ô tô bình thường không thể tiếp cận được khu vực này.

Ngay lập tức, kíp xe dưới sự chỉ huy của Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã cơ động đến hiện trường. Lúc này, một số nhà dân đã bị gió bão quật bay mái, người dân ở trong nhà đang rất hoảng loạn.

“Khi chúng tôi đưa người dân đến nơi tránh trú an toàn, họ cảm ơn và nói nhờ có bộ đội mà chúng tôi được cứu sống”-Thiếu úy Nguyễn Duy Tân-lái xe Tăng thiết giáp BTR-152 (Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ CHQS tỉnh) kể lại.

 Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Trong lúc bão đổ bộ, bộ đội đã kịp thời ứng cứu và di chuyển hàng trăm người dân bị nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: H.P

Tại khu vực phía Tây tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 13, lũ ở thượng nguồn sông Ba đã đổ về với lưu lượng rất lớn khiến nhiều khu vực thuộc các xã, phường ven sông ở địa bàn thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa cũ chìm trong biển nước.

Bộ CHQS tỉnh lập tức điều động lực lượng, phương tiện cứu được 19 người dân bôn Jứ, bôn Bi A (xã Ia Tul) bị cô lập đến nơi an toàn.

 Bộ CHQS tỉnh điều động lực lượng, phương tiện cứu người dân xã Ia Tul bị cô lập do lũ. Ảnh: Thanh Tuyền

Bộ CHQS tỉnh điều động lực lượng, phương tiện cứu người dân xã Ia Tul bị cô lập do lũ. Ảnh: Thanh Tuyền

Hơn 300 người dân bị kẹt trong nhà sập, tốc mái, ngập sâu, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ ở các khu vực nguy hiểm đã được ứng cứu kịp thời. Đây là con số không hề nhỏ, thể hiện sự can trường, tận tụy của bộ đội trong thời điểm nguy nan nhất.

“Quân đội chúng tôi không một ai không nhận nhiệm vụ dù biết có thể gặp nguy hiểm. Dù ở cương vị công tác nào cũng phải đi. Tất cả đều vì an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân”-Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nói.

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao, biểu dương sự chủ động của LLVT tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng kịch bản ứng phó và đề ra phương án khắc phục hậu quả bão số 13 rất hiệu quả. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao, biểu dương sự chủ động của LLVT tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng kịch bản ứng phó và đề ra phương án khắc phục hậu quả bão số 13 rất hiệu quả. Ảnh: H.P

Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhìn nhận: Việc thiệt hại của bão số 13 gây ra đối với tỉnh Gia Lai được kéo giảm xuống mức thấp nhất có phần đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang tỉnh khi đã xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể, cơ động nhanh, tham mưu xử lý hiệu quả tình huống xảy ra. Đây là kinh nghiệm cần được nhân rộng ở các địa phương khác để phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Căn nhà nhỏ, nơi tá túc của 3 mẹ con chị Trần Thị Lợi (thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ) sau bão chỉ còn là một đống gạch vụn. Lặng lẽ nhặt lại từng viên gạch, người mẹ trẻ như muốn tìm lại một phần tổ ấm đã mất.

“Cơn gió dữ cuốn đi mái nhà, cuốn đi bao năm chắt chiu gom góp của hai vợ chồng. Cũng may nhờ các anh bộ đội có mặt rất sớm, giúp tôi cùng bà con dọn dẹp đống đổ nát, dựng lại mái tạm để có chỗ trú, rồi mang nước sạch và quà đến tận tay. Nhìn các anh làm việc quên ăn, tôi thấy ấm áp và biết ơn vô cùng”-chị Lợi chia sẻ.

 Bộ đội giúp gia đình chị Lợi dọn dẹp, dựng tạm lại nhà ở. Ảnh: H.P

Bộ đội giúp gia đình chị Lợi dọn dẹp, dựng tạm lại nhà ở. Ảnh: H.P

Với phương châm “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”, sau bão, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị đóng chân trên địa bàn đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thu dọn cây đổ, san gạt đất đá, sửa lại mái nhà bị tốc, dựng tạm nơi ở cho các hộ dân có nhà sập hoàn toàn.

 Bộ đội và dân quân giúp người dân xã Tuy Phước Đông dọn dẹp, dựng lại nhà cửa. Ảnh: H.P

Bộ đội và dân quân giúp người dân xã Tuy Phước Đông dọn dẹp, dựng lại nhà cửa. Ảnh: H.P

Theo Trung tá Võ Minh Nhực-Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2), đơn vị huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ chia nhau đến từng thôn, xóm, khu phố ở xã Tuy Phước, xã An Lương, phường Hoài Nhơn Đông và khu vực Quy Nhơn hỗ trợ dọn dẹp cây xanh, vệ sinh trường học, bệnh viện, giúp người dân tháo dỡ phần nhà hư hỏng, lợp lại mái tôn và vận chuyển vật liệu xây dựng.

“Mồ hôi hòa lẫn bùn đất, nhưng ai nấy đều làm việc miệt mài, chỉ với một mong muốn duy nhất là giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất”-Trung tá Nhực nói.

 Những mái nhà dân trống toác sau bão được bộ đội lợp lại. Ảnh: H.P

Những mái nhà dân trống toác sau bão được bộ đội lợp lại. Ảnh: H.P

Bão số 13 khiến nhiều khu vực bị mất điện, hệ thống nước sinh hoạt bị hư hại nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đảm nhận việc vận chuyển nước sạch đến các địa bàn chưa có nước, cung cấp hàng nghìn lít nước sạch mỗi ngày cho các hộ dân.

Trực tiếp kiểm tra việc cấp nước cho người dân tại xã Tuy Phước Đông. Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Nhìn bà con xếp hàng nhận từng can nước sạch, chúng tôi càng thấy rõ ý nghĩa của nhiệm vụ này - nhỏ bé nhưng thiết thực vô cùng”.

 Bộ CHQS tỉnh đưa nước sạch về để người dân sử dụng. Ảnh: H.P

Bộ CHQS tỉnh đưa nước sạch về để người dân sử dụng. Ảnh: H.P

Sức mạnh khủng khiếp của gió bão cũng đã khiến cho hơn 80 ngôi nhà của người Bahnar ở làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) bị hư hỏng nặng. Đặc biệt, nhiều hộ thiếu lương thực do lúa trong nhà bị ngấm nước, nảy mầm; tuyến đường chính vào làng bị sạt lở, chia cắt khiến làng bị cô lập nhiều ngày liền.

Ngay lập tức, Bộ CHQS tỉnh tỉnh đã kịp thời cử lực lượng cơ động phối hợp với chính quyền địa phương lên hỗ trợ nhân dân.

 Lãnh đạo Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh về tặng quà cho người dân làng Canh Tiến. Ảnh: H.P

Lãnh đạo Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh về tặng quà cho người dân làng Canh Tiến. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Từng mái nhà được dọn dẹp, hạ tầng bị hư hại được khôi phục, nước sạch và nhu yếu phẩm được cấp đến tay người dân - tất cả cho thấy hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tận tụy, đồng hành cùng dân, góp phần nhanh chóng đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

HỒNG PHÚC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/bao-di-qua-tinh-quan-dan-cang-them-ben-chat-post572072.html