Báo chí cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm thiêng liêng của toàn dân tộc, trong đó báo chí đóng vai trò không kém phần quan trọng. Bởi, báo chí không chỉ lan tỏa thông tin mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, hun đúc ý chí kiên cường giữ vững từng tấc đất biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mỗi năm, hàng trăm nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền đất nước không quản ngại sóng gió, vất vả để đến với Trường Sa, nhà giàn DK1... Họ mang về những bài viết, phóng sự, thước phim giàu cảm xúc và chân thực về cuộc sống và nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam... đang ngày đêm gìn giữ từng tất đất của Tổ quốc.

Các Nhà báo tác nghiệp tại vùng biển ở quần đảo Trường Sa.

Các Nhà báo tác nghiệp tại vùng biển ở quần đảo Trường Sa.

Đảo Song Tử Tây nhìn từ xa như một thành phố thu nhỏ, thanh bình mọc lên giữa đại dương với màu xanh của cỏ cây hòa với màu xanh của biển.

Đảo Song Tử Tây nhìn từ xa như một thành phố thu nhỏ, thanh bình mọc lên giữa đại dương với màu xanh của cỏ cây hòa với màu xanh của biển.

Nhà báo Lê Doãn Xuân (bìa phải), báo Nông Nghiệp và Môi trường trong một lần tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

Nhà báo Lê Doãn Xuân (bìa phải), báo Nông Nghiệp và Môi trường trong một lần tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa.

Nhà báo Lê Doãn Xuân, Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước chuyến đi Trường Sa, anh đã lắng nghe lời tâm huyết từ nhà báo Trịnh Xuân Ba - cây bút kỳ cựu của Báo Tiền Phong: "Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa là một trải nghiệm khó quên, chất chứa trong đó niềm tự hào, xúc động và sự khâm phục. Đó không chỉ là chuyến công tác nghề nghiệp mà là hành trình của trái tim, đánh thức tình yêu biển đảo sâu sắc hơn bao giờ hết". Chính những lời ấy khiến anh càng thêm trân trọng hành trình mình chuẩn bị đi.

Trở về từ chuyến công tác cùng Đoàn công tác số 23, nhà báo Doãn Xuân mang theo vô vàn hình ảnh, câu chuyện và ấn tượng sâu đậm từ nơi đảo xa đầy nắng gió ấy. "Mỗi điểm đảo tôi đặt chân đến, dù là đảo chìm hay đảo nổi, nhà giàn hay bãi đá giữa biển đều mang một vẻ đẹp hùng vĩ riêng. Được tận mắt thấy cột mốc chủ quyền sừng sững giữa đại dương, cảm xúc của tôi trào dâng niềm tự hào khó tả", nhà báo Lê Doãn Xuân chia sẻ.

Chiến sĩ hải quân và cư dân trên đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa) bên cột mốc chủ quyền.

Chiến sĩ hải quân và cư dân trên đảo Song Tử Tây (Khánh Hòa) bên cột mốc chủ quyền.

. Hàng năm, bộ tư lệnh Hải quân tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa.

. Hàng năm, bộ tư lệnh Hải quân tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa.

Anh xúc động kể về những con người nơi đầu sóng: “Giữa muôn vàn khó khăn, họ vẫn vững vàng bám trụ, xây dựng cuộc sống ngày càng khởi sắc. Mỗi người dân nơi đây là một cột mốc sống, góp phần khẳng định chủ quyền bằng chính sự hiện diện và niềm tin vững chắc vào Tổ quốc".

Một trong những điều khiến nhà báo Doãn Xuân ấn tượng sâu sắc nhất là tình cảm quân - dân nơi đảo xa. "Đó là thứ tình cảm chân thành, ấm áp, gắn bó như người thân trong một đại gia đình. Họ sống cùng nhau, chia sẻ khó khăn, cùng vun đắp lý tưởng và niềm tin bảo vệ biển đảo thiêng liêng", nhà báo Doãn Xuân nhận xét.

Dù các chuyến đi ra đảo không dài nhưng đủ để khắc sâu trong trái tim người làm báo những xúc cảm không thể phai mờ. “Những bài phỏng vấn, hình ảnh, thước phim từ Trường Sa là tư liệu sống động, là nguồn cảm hứng lớn để tôi có thể kể lại những câu chuyện chân thực nhất đến hàng triệu độc giả trong và ngoài nước", nhà báo Doãn Xuân chia sẻ thêm.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy vùng 3 Hải quân trả lời phỏng vấn báo chí tại đảo Trường Sa.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy vùng 3 Hải quân trả lời phỏng vấn báo chí tại đảo Trường Sa.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: "Hoạt động đưa người dân, kiều bào từ đất liền ra thăm và động viên quân dân trên quần đảo Trường Sa sẽ được duy trì thường xuyên. Những chuyến đi này giúp các đại biểu tận mắt chứng kiến cuộc sống, công tác, học tập của quân dân trên đảo; hiểu rõ hơn sự gian khó, tinh thần kiên cường, đoàn kết và ý chí sắt đá của các lực lượng, từ đó cảm nhận sâu sắc về chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Việt Nam".

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: "Chủ quyền biển đảo là vấn đề thiêng liêng, mang ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh, kinh tế và ngoại giao. Trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến động phức tạp, báo chí là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng và thông tin, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân về vai trò và vị trí của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhà báo Lê Quốc Minh (ở giữa), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ hải quân Đảo Đá Tây B, quần đảo Trường Sa.

Nhà báo Lê Quốc Minh (ở giữa), Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ hải quân Đảo Đá Tây B, quần đảo Trường Sa.

Theo ông Lê Quốc Minh, báo chí đã và đang có những đóng góp rất đáng ghi nhận trong việc thông tin, tuyên truyền về tình hình biển đảo và khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Hàng năm, nhiều cơ quan báo chí tổ chức các đoàn công tác ra Trường Sa, nhà giàn DK1 để ghi lại những câu chuyện đời thường, đầy xúc cảm của người lính biển và ngư dân.

"Nhiều phóng viên không ngại khó khăn, hiểm nguy để đến với Trường Sa, DK1 hay các vùng biển đảo xa xôi khác. Đó là sự hy sinh thầm lặng rất đáng trân trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh, hội nhập", ông Lê Quốc Minh chia sẻ thêm.

Các lực lượng ngày đêm rèn luyện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tại quần đảo Trường Sa.

Các lực lượng ngày đêm rèn luyện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tại quần đảo Trường Sa.

Các chiến sĩ Hải quân tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Các chiến sĩ Hải quân tại đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ nhà báo hiện nay cũng cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đặc biệt là kiến thức về pháp luật quốc tế, địa chính trị khu vực và công nghệ truyền thông mới. Hội Nhà báo Việt Nam đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu cho các nhà báo, nhất là trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, biển đảo.

Ông Lê Quốc Minh cũng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, pháp lý và chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời, chú trọng hình thành "ý thức chủ quyền" trong toàn dân, nhất là thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng thông tin trên không gian mạng, phản bác hiệu quả các luận điệu sai trái… Việc chủ động truyền thông quốc tế để bạn bè thế giới hiểu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam cũng là yêu cầu cấp thiết.

Ngọn đải đăng hiên ngang khẳng định chủ quyền tại đảo Đá Tây B, quần đảo Trường Sa.

Ngọn đải đăng hiên ngang khẳng định chủ quyền tại đảo Đá Tây B, quần đảo Trường Sa.

"Với tinh thần trách nhiệm và đổi mới không ngừng, báo chí nước nhà sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận tuyên truyền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Bài, chùm ảnh: An Hiếu/báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/bao-chi-cung-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-20250616185029896.htm
Zalo