Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc (Bài 2): Say nghề

Bằng ngòi bút chiến đấu của mình, những người làm báo xứ Thanh đang không ngừng nỗ lực, kế tục và phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần vào sứ mệnh và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, cổ vũ sự phát triển và hội nhập của quê hương, đất nước.

Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa) phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Na Mèo, Quan Sơn. Ảnh: Thảo Nguyên

Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa) phối hợp thực hiện chương trình thiện nguyện tại xã Na Mèo, Quan Sơn. Ảnh: Thảo Nguyên

“Nghề báo chúng tôi”

Với lòng đam mê nghề nghiệp đã giúp cho các nhà báo có được những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống như phản ánh những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, điển hình vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoạt động kinh tế, đầu tư phát triển; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; nợ đọng bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp tư nhân; nạn tảo hôn... Từ sự đóng góp tích cực của các nhà báo thông qua các tác phẩm báo chí, góp phần đem lại hiệu quả tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước ở các lĩnh vực, định hướng dư luận xã hội, tạo sự lan tỏa đối với độc giả. Nhiều tác phẩm báo chí của các nhà báo xứ Thanh tự hào góp mặt và được vinh danh ở các giải báo chí của Trung ương, ngành, tỉnh. Nhiều nhà báo xứ Thanh liên tục đạt giải cao ở các giải báo chí, đặc biệt là Giải báo chí Trần Mai Ninh như nhà báo Lê Thị Dung (bút danh Lê Dung); nhà báo Minh Thúy (bút danh An Thư); nhà báo Nguyễn Thanh Phương (bút danh Thanh Phương)...

Nhà báo Đặng Cường Trung (bút danh Đặng Trung) hiện đang công tác tại Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh thường trú tại Thanh Hóa. Anh đã có hơn 16 năm gắn bó với nghề, một đồng nghiệp nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đặc biệt gắn bó và có nhiều bài viết về đề tài dân tộc miền núi xứ Thanh. Nhớ lại bài viết “Tan giấc mơ cây xoan thoát nghèo Mường Lát” thực hiện năm 2021, nhà báo Đặng Trung chia sẻ: "Đây là một trong những tác phẩm kể về câu chuyện đau lòng của những hộ gia đình người Mông ở vùng cao, từng kỳ vọng vào việc trồng cây xoan như một cách thoát nghèo. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại khi mà đất đai cằn cỗi, cây trồng không đạt hiệu quả kinh tế, khiến giấc mơ thoát nghèo tan biến như bong bóng. Trách nhiệm của một nhà báo là không ngần ngại đặt mình vào những vùng đất khó khăn nhất, sống và lắng nghe câu chuyện của những con người khổ đau nhất. Chỉ khi thực sự thấu hiểu đời sống của người dân, những bài viết mới thực sự chạm đến trái tim độc giả”.

Trách nhiệm với cộng đồng

Thông qua những chuyến đi và viết, những nhà báo, phóng viên ở các cơ quan báo chí còn là cầu nối gắn kết, chia sẻ thông tin giúp các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành, thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội hướng đến đồng bào nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa miền núi, miền biển... Nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa đã và đang được các cơ quan báo chí, nhà báo phối hợp, đồng hành với các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện, góp phần tạo nên sự lan tỏa của các chương trình. Đó là Dự án nuôi em Thanh Hóa; nuôi em Mường Lát; xây dựng trường học nơi vùng cao, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn; câu lạc bộ “Dĩa cơm trên tường” trao tặng suất cơm miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị bệnh ở các bệnh viện tuyến tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các đồn biên phòng thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở huyện miền núi, biên giới Thanh Hóa... Những hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội của những người làm báo được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

Nhà báo Đặng Trung (áo cam), Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh trong một lần tác nghiệp tại xã Nhi Sơn (Mường Lát). Ảnh: N.H

Nhà báo Đặng Trung (áo cam), Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh trong một lần tác nghiệp tại xã Nhi Sơn (Mường Lát). Ảnh: N.H

“Tôi còn nhớ trận lũ kinh hoàng hồi tháng 8/2019, sau trận lũ lịch sử ấy những ngôi nhà, phận người ở Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) bị vùi trong đất. Khi đó, nhiều nhà báo băng rừng lội suối, vượt sông để đến được với những bản làng bị thiệt hại sau lũ... trong các bài viết ấy không chỉ thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia mà còn thông tin kịp thời đến bạn đọc cả nước về những khó khăn của đồng bào Quan Sơn trong trận lũ lịch sử ấy. Qua những bài viết thấm đẫm nỗi đau của phận người mất nhà, mất người thân... nhiều đoàn thiện nguyện đã tổ chức quyên góp lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm để hỗ trợ kịp thời. Những hành động này không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong xã hội, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kịp thời để người dân với bớt khó khăn sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Đặng Trung, Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh thường trú tại Thanh Hóa nhớ lại.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/bao-chi-cach-mang-dong-hanh-cung-dan-toc-bai-2-nbsp-say-nghe-37809.htm
Zalo