Băng nước xiết, đưa hàng ngàn suất quà vào vùng ngập sâu ở Đà Nẵng
Ngày 30/10, tại thôn Thanh An (xã Điện Bàn Tây, TP. Đà Nẵng), nước vẫn ngập sâu từ 1 đến 1,5m, nhiều nơi dòng nước chảy xiết khiến người dân không thể ra ngoài. Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã băng qua dòng nước xiết, tiếp cận vùng ngập sâu để đưa nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con.
Băng nước xiết, đưa hàng ngàn suất quà vào vùng ngập sâu ở Đà Nẵng. Video: Duy Quốc.

Những ngày qua, miền Trung oằn mình trong mưa lũ, nhiều khu dân cư tại Đà Nẵng bị chia cắt, giao thông tê liệt. Tất cả như chìm trong màu vàng đục của lũ.

Theo ghi nhận của Tiền Phong tại thôn Thanh An (xã Điện Bàn Tây), nước ngập sâu từ 1 đến 1,5m, nhiều hộ dân bị cô lập không thể ra ngoài. Muốn di chuyển người dân phải dùng ghe, phao hoặc nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ. Toàn thôn có gần 200 hộ dân bị cô lập suốt nhiều ngày qua.



Nước vẫn còn ngập sâu tại nhiều khu vực.

Ngày 30/10, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng các đoàn cứu trợ đã băng qua dòng nước xiết đến với người dân vùng ngập, trao hàng nghìn suất quà tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Những phần quà gồm quần áo, nước suối, thịt hộp, bánh mì, lương khô, sữa, thuốc men, tã lót… được chuyển đến người dân vùng lũ, với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.



Nhiều người dân trong vùng lũ bày tỏ niềm vui khi nhận được những phần quà thiết thực, ấm áp giữa những ngày mưa gió, ngập sâu và bị cô lập. Những gói hàng cứu trợ không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm tinh thần để họ vững vàng trong hoạn nạn.

Chị Đoàn Thị Thương, một mạnh thường quân tham gia đoàn cứu trợ, chia sẻ: “Hôm nay, tôi cùng đoàn đã đến tận nơi, trao tận tay người dân những phần quà thiết thực để họ có đồ ăn, thức uống trong lúc bị cô lập. Đi thực tế mới thấy bà con vùng ngập gặp rất nhiều khó khăn. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của đồng bào cả nước gửi đến người dân vùng lũ”, chị Thương nói.

Thượng tá Văn Đức Trường - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, cho biết: “Lực lượng Biên phòng luôn túc trực, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn để ứng phó với các tình huống xấu. Khi trực tiếp đến với bà con giữa vùng lũ, chúng tôi càng thấu hiểu hơn hoàn cảnh gian khổ của người dân, qua đó càng thêm quyết tâm cùng nhân dân vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống".




























