Bán kết Wimbledon: Dấu chấm hết cho tham vọng của Djokovic

Sau khi Novak Djokovic hạ Daniil Medvedev để lên ngôi vô địch US Open 2023, tay vợt người Serbia nhận được sự ca ngợi từ truyền thông quốc tế.

Djokovic bất lực trước tay vợt số một thế giới Sinner.

Djokovic bất lực trước tay vợt số một thế giới Sinner.

Chuyên trang quần vợt số một thế giới Tennis World tin rằng sự thống trị của Djokovic sẽ còn kéo dài thêm nữa: "Djokovic có đủ cơ sở để hướng về Grand Slam thứ 25, vượt qua huyền thoại nữ người Australia Margaret Court để một mình thống trị làng quần vợt thế giới".

Thế nhưng, gần 2 năm trôi qua, cột mốc thứ 25 cứ mãi xa dần với Djokovic. Trận thua tại vòng bán kết tại Wimbledon trước tay vợt số một thế giới Sinner có lẽ là dấu chấm hết cho tham vọng của Djokovic.

Djokovic thừa nhận "bất lực" tại Grand Slam

Novak Djokovic vừa để thua 0-3 trước Jannik Sinner trong trận bán kết Wimbledon 2025. Đây là trận đấu tay vợt người Serbia lộ rõ dấu hiệu về mặt tuổi tác. Trong suốt 2 séc đầu tiên, Nole không chạm nổi điểm số 40 khi đối thủ cầm giao bóng.

Cú ngã đau điếng trong trận đấu với Cobolli ở vòng trước cũng ảnh hưởng phần nào tới phong độ của Djokovic. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia không muốn lấy đó làm cớ cho việc thua trận.

Thành thật mà nói, thể lực của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều trong trận đấu này. Cảm giác trên sân không hề dễ chịu. Mặc dù vậy, tôi không muốn đi sâu vào chấn thương của mình hay phàn nàn về việc không thể chơi với phong độ cao nhất. Tôi muốn chúc mừng Jannik bởi màn trình diễn tuyệt vời hơn.

Vậy thôi, cậu ấy đã vào chung kết với một trận đấu rất hay. Tôi hơi thất vọng với bản thân bởi không thể di chuyển tốt như mong đợi. Chấn thương không phải là vận rủi gì hết. Đó chỉ là vấn đề tuổi tác và sự hao mòn của cơ thể. Dù tôi chăm sóc bản thân kỹ đến đâu, câu chuyện ấy vẫn ập đến với tôi mà thôi. Điều đó đã xảy ra trong 1 năm rưỡi vừa qua.

Thật khó để chấp nhận chuyện ấy. Tôi vẫn luôn nghĩ bản thân còn sung sức và vẫn có thể chơi được quần vợt đỉnh cao. Đó là điều tôi đã và đang làm trong mùa giải này. Tuy nhiên, tôi nghĩ chơi trận đấu kéo dài 5 set đỉnh cao sẽ là thử thách cực đại về mặt thể lực đối với tôi.

Giải đấu càng kéo dài, vấn đề của tôi càng trở nên tệ đi. Mặc dù tôi vẫn lọt vào tới bán kết hoặc chung kết Grand Slam năm nay nhưng đối thủ sẽ là Sinner hoặc Alcaraz. Cả hai đều còn rất trẻ, khỏe và có lối chơi hoàn thiện. Để thắng họ vào lúc này là điều gần như không thể. Đó là một trong những điều tôi phải chấp nhận vào lúc này. Mặc dù không thích nhưng hiện thực là như vậy.

Một điều vui mừng là Djokovic xác nhận đây chưa phải là lần cuối tay vợt người Serbia thi đấu tại Wimbledon. "Tôi đang rất buồn nhưng tôi hy vọng đây không phải là lần cuối thi đấu trên sân Trung tâm. Tôi chưa có kế hoạch nghỉ hưu và tất nhiên, tôi muốn trở lại Wimbledon ít nhất 1 lần nữa".

Novak Djokovic thừa nhận "bất lực" trong việc giành Grand Slam vào lúc này khi đối thủ là Sinner hay Alcaraz. Có lẽ đây là dấu chấm hết cho tham vọng của Djokovic để chạm vào danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp.

Fritz - Alcaraz: Tie-break định đoạt, giành vé chung kết

Trận bán kết giữa Alcaraz và Fritz cũng không ngoài nhận định và bình luận của chúng tôi trên Báo Khánh Hòa. Tuy giành được một séc thắng và séc thứ tư kéo nhau vào loạt tie break. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ làm đẹp thêm trận thắng của đương kim vô địch Alcaraz.

Alcaraz tràn trề hy vọng bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon

Alcaraz tràn trề hy vọng bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon

Alcaraz khởi đầu séc 1 khá tốt. Anh có được break point sớm, sau đó liên tục thực hiện các pha giao bóng uy lực để thắng séc đấu này với tỷ số 6-4.

Bước sang séc 2, Alcaraz vẫn giao bóng tốt. Về phần Fritz, anh cũng dùng thứ vũ khí ấy để gây ra khó khăn cho "tiểu Nadal". Tới game 12, Alcaraz mắc sai lầm nên chấp nhận thua 5-7.

Sang séc 3, Alcaraz thể hiện sự vượt trội cần thiết. Anh không để đối phương bẻ game cầm giao bóng, ngoài ra có được 2 break point, từ đó thắng 6-3 đầy thuyết phục. Cũng như trong séc 1 và séc 2, "tiểu Nadal" liên tiếp mang tới các pha giao bóng có lực đi khủng khiếp.

Đến séc 4, Alcaraz và Fritz giằng co căng thẳng. Đôi bên phải bước vào loạt tie-break. Có thời điểm Alcaraz bị dẫn 6-4 ở loạt tie-break, nhưng cuối cùng anh vẫn ngược dòng để thắng 8-6.

Chiến thắng trước Fritz sau 4 set giúp Alcaraz đoạt vé vào chung kết Wimbledon 2025. Đối thủ của anh là Sinner người đã giành chiến thắng thuyết phục 3/0 trước Djokovic.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202507/ban-ket-wimbledon-dau-cham-het-cho-tham-vong-cua-djokovic-3506707/
Zalo