'Bản giao hưởng' của thực và mộng trong bộ sưu tập của NTK Julien Fourníe
Lấy cảm hứng từ điện ảnh, truyện tranh và âm nhạc thập niên 1990, Julien Fourníe đã khéo léo tái hiện thế giới tuổi thơ rực rỡ qua BST 'First Circus' – bản giao hưởng hình ảnh của thực và ảo đan xen.

Lấy cảm hứng từ điện ảnh, truyện tranh và âm nhạc thập niên 1990, Julien Fourníe đã khéo léo tái hiện thế giới tuổi thơ rực rỡ qua bộ sưu tập “First Circus” – bản giao hưởng hình ảnh của thực và ảo đan xen như giấc mộng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“First Circus” không chỉ là một bộ sưu tập, mà còn là vở diễn thời trang, nơi mỗi thiết kế là một nhân vật, mỗi bước catwalk là một chương truyện. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Tuổi thơ tôi chất đầy những bức tượng siêu anh hùng, nhân vật manga, những nàng công chúa. Họ đã cùng tôi đi qua mọi trận chiến. Và đến hôm nay, họ vẫn sống động trong trí tưởng tượng của tôi,” Julien chia sẻ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Từng thiết kế trong “First Circus” như một lát cắt của tâm hồn Julien, nơi sự xa hoa, tính kịch và chiều sâu cảm xúc hòa quyện hoàn hảo, tạo nên một thế giới vừa hoang dại vừa đầy chất thơ.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ở bộ sưu tập này là những "lát cắt" mang dáng dấp của những công chúa manga lộng lẫy, những siêu anh hùng thập niên 1990, và cả không khí kỳ ảo của những rạp xiếc thời thơ ấu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tất cả các thiết kế dù thấp thoáng bóng dáng nhân vật nào cũng đều được thể hiện bằng ngôn ngữ Haute Couture tinh xảo dành cho cả nam và nữ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trên nền nhạc được dàn dựng công phu, dàn người mẫu sải bước với phong thái quyền lực, thể hiện rõ tinh thần mạnh mẽ và cá tính của bộ sưu tập. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Âm nhạc biến hóa từ những nhịp trống dồn dập đến giai điệu mềm mại, khiến tiết tấu catwalk cũng chuyển biến linh hoạt, khi thì dứt khoát, khi lại mơ màng, như thể từng bước chân là một câu chuyện thị giác đang được kể bằng chất liệu vải và dáng vóc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua “First Circus,” Julien Fourníe muốn mang đến thông điệp: mỗi chúng ta đều có một “huyền thoại” để tỏa sáng, miễn là dám sống đúng với bản sắc riêng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Qua những thiết kế đầy cảm xúc và giàu hình tượng, nhà tạo mẫu cổ vũ con người sống thật với đam mê và trí tưởng tượng, điều làm nên sự khác biệt và tỏa sáng của mỗi cá nhân. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trên cột mốc tuổi 50 và 10 năm sau lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, Julien Fourníe đã viết tiếp hành trình thời trang của mình bằng một đêm diễn đậm dấu ấn, đầy cảm hứng và vẹn tròn bản sắc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Những thiết kế Haute Couture này vừa được trình diễn tại Theấtre Mogador (Paris) trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang cao cấp Paris Haute Couture. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

"Bản giao hưởng" hình ảnh của thực và ảo đan xen như giấc mộng trong các thiết kế cao cấp của nhà tạo mẫu Pháp.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Không khí của những rạp xiếc thời thơ ấu được Julien Fourníe tái hiện qua ngôn ngữ thời trang. T(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đặc biệt, quán quân The Face Vietnam 2023 Huỳnh Tú Anh, gương mặt người mẫu quốc tế vừa chinh chiến tại Tuần lễ thời trang Paris, Milan vừa qua đã khép lại màn trình diễn “First Circus.” Tú Anh đã được chính Julien Fourníe tin tưởng lựa chọn trình diễn bộ thiết kế kỳ công nhất của bộ sưu tập – một mẫu Haute Couture với phần phom cấu trúc phức tạp, đính kết thủ công cầu kỳ, thể hiện rõ tinh thần viễn tưởng và kịch tính mà ông muốn truyền tải. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhà thiết kế Julien Fourníe (thứ hai bên trái qua) đã được đón tuổi 50 với chiếc bánh sinh nhật rực rỡ giữa hàng trăm khán giả, giới mộ điệu và truyền thông Việt Nam ngay trên sàn runway tối qua. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Toàn cảnh một phần trình trình diễn bộ sưu tập “First Circus.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)