Bạn đồng hành của thể thao Việt Nam

Nghề báo chẳng hề nhẹ nhàng, điều đó càng được khắc họa rõ nét ở những phóng viên mảng thể thao. Đồng hành cùng các đội tuyển khắp những sự kiện trong nước lẫn quốc tế kéo dài từ vài tuần đến cả tháng, để rồi sau mỗi bài viết, mỗi bức ảnh truyền tải đến độc giả là bao câu chuyện cảm xúc.

Những “bóng hồng” mạnh mẽ

Dù vóc dáng nhỏ nhắn, thân hình mảnh mai, thế nhưng nhiều “bóng hồng” đã mạnh dạn theo đuổi công việc phóng viên thể thao.

Chẳng ngại việc đi hiện trường nhiều, có thể là những chuyến công tác xa với công việc không theo giờ giấc quy chuẩn, các nữ phóng viên vẫn cứ kiên trì, nghiêm túc thực hiện khi tác nghiệp, để rồi từng sản phẩm ra đời đã nhận được sự đánh giá cao từ phía độc giả, giới chuyên môn thể thao hay từ phía các đồng nghiệp nam.

 Các phóng viên thể thao Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các phóng viên thể thao Việt Nam tác nghiệp tại SEA Games 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tròn 10 năm khoác màu áo của VTVcab cũng là ngần ấy thời gian chị Nguyễn Ngọc Trân cống hiến ở nhiều vị trí công việc, từ phóng viên hiện trường, biên tập viên, cho đến trợ lý sản xuất trực tiếp, tổ chức sản xuất trực tiếp các sự kiện thể thao... Và, ở hành trình làm nghề đầy tự hào cũng lắm thử thách ấy, biết bao dấu ấn đã được hình thành.

Chị Ngọc Trân chia sẻ: “Trong 10 năm qua tôi đã được tạo điều kiện để bồi dưỡng, học hỏi và nâng cấp bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn qua mỗi ngày, mỗi tháng hay mỗi năm. Kỷ niệm đáng nhớ và tự hào nhất đối với tôi chính là cơ hội được tác nghiệp tại World Cup bóng đá nữ năm 2023 ở New Zealand. Tôi là phóng viên Việt Nam duy nhất đã đứng trên thảm cỏ World Cup tham gia phỏng vấn huấn luyện viên và cầu thủ đội nữ Việt Nam sau mỗi trận đấu trên tín hiệu truyền hình quốc tế”.

Chị Ngọc Trân cho rằng, không có quá nhiều sự khác biệt giữa nam và nữ phóng viên mảng thể thao. Tuy nhiên, với các phóng viên nữ thì ngoài việc trang bị nền tảng sức khỏe tốt còn phải chấp nhận hy sinh thời gian cá nhân vào cuối tuần để rong ruổi tác nghiệp ở các sự kiện thể thao.

“Vất vả nhưng khi đã yêu nghề, yêu công việc này, chúng tôi sẽ tự biết cách sắp xếp thời gian để làm tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó sẽ cố gắng học thêm, đọc thêm để nâng cao chuyên môn, mở rộng hơn các mối quan hệ trong môi trường thể thao đầy thân thiện”, chị Ngọc Trân bộc bạch.

 Phóng viên Ngọc Trân tác nghiệp tại World Cup bóng đá nữ 2023 tại New Zealand

Phóng viên Ngọc Trân tác nghiệp tại World Cup bóng đá nữ 2023 tại New Zealand

Trong làng báo thể thao Việt Nam, số lượng nữ phóng viên ảnh còn khá khiêm tốn. Vượt qua nhiều định kiến, họ xông xáo, lăn xả mọi địa hình, hiện trường để tác nghiệp, bắt lấy những cảm xúc chân thật trong từng khoảnh khắc sự kiện.

Đó cũng là một phần đặc điểm của công việc mà “tay máy” Nguyễn Thị Hoàng Vân, hay quen thuộc hơn với bút danh Nguyễn Hoàng, đang theo đuổi. Cô từng là cây bút chủ lực của Bản tin quận 4, rồi trở thành cộng tác viên thân tín của Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM và nhiều tờ báo uy tín khác.

Chị Nguyễn Hoàng cho biết: “Tôi đặc biệt đam mê ảnh báo chí, trong đó ảnh thể thao là kỹ thuật chụp khó nhất. Chụp hư, tôi lại đi hỏi các anh trong nghề, cứ hỏi và lại chụp, chụp đi chụp lại, vừa học vừa rút kinh nghiệm. Cứ như vậy tôi đã có thể tác nghiệp ở nhiều sự kiện thể thao với nhiều môn như điền kinh, bơi lội, quần vợt, xe đạp, bóng rổ, bóng đá…”.

Là nữ, dấn thân vào mảng chụp ảnh thể thao dĩ nhiên có nhiều thiệt thòi, hạn chế về mặt sức khỏe, sức bền so với những đồng nghiệp nam. “Làm phóng viên ảnh thể thao, lại còn là nữ thì phải rất đam mê mới có thể gắn bó lâu dài. Khi tác nghiệp, lúc nào cũng phải tập trung cao độ để nắm bắt đúng khoảnh khắc. Chưa kể những vất vả do thời tiết, dù trời có mưa lớn đến đâu phóng viên ảnh thể thao cũng không được rời hiện trường. Mình có thể ướt như chuột nhưng máy ảnh - đứa con của mình phải được bao bọc kỹ”, nữ phóng viên trải lòng.

 Nữ phóng viên Nguyễn Hoàng.

Nữ phóng viên Nguyễn Hoàng.

Tác nghiệp trực tiếp tại sự kiện thể thao luôn mang đến những áp lực không tên cho các phóng viên, họ thường phải bắt đầu từ sáng sớm và chỉ kết thúc khi đêm muộn. Tuy nhiên, không điều gì có thể cản được tinh thần làm việc hăng say của những “cây bút, thợ ảnh”.

Những tiếng hò reo từ khu vực báo chí, những cái ôm động viên sau trận đấu, hay chỉ là ánh mắt đồng cảm khi các tuyển thủ gục ngã, tất cả được cộng hưởng để tạo nên nguồn động lực mạnh mẽ cho các đội tuyển trên hành trình chinh phục vinh quang.

Người bạn đồng hành nơi xứ người

Phần lớn các đội tuyển thể thao Việt Nam năm nào cũng có lịch thi đấu quốc tế. Bởi thế mà những lần có cơ hội tác nghiệp, các phóng viên thể thao luôn sẵn sàng đảm nhận thêm vai trò truyền cảm hứng, cổ vũ và tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ. Nơi xứ người luôn khó khăn đủ điều nên chẳng điều gì quý hơn sự tương trợ giữa cánh phóng viên với đoàn thể thao Việt Nam.

 Các phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 32

Các phóng viên tác nghiệp tại SEA Games 32

Phóng viên ảnh Tô Quốc An (Báo Người Lao Động) chia sẻ: “Những lần tác nghiệp như thế, chúng tôi luôn được các đội tuyển tạo điều kiện tốt nhất để truyền tải những thông tin nóng hổi về quê nhà. Ngược lại, một số phóng viên còn đảm nhiệm vai trò vận chuyển nhu yếu phẩm hoặc trở thành những tay săn ảnh, quay phim giúp lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cho các huấn luyện viên, vận động viên”.

Anh Quốc An nhớ về lần ra vùng ngoại ô của Bangkok (Thái Lan) tác nghiệp tại vòng chung kết giải futsal châu Á 2024. Khi kết thúc công việc là cũng sắp qua ngày mới, nhóm phóng viên đứng rất lâu nhưng không bắt được chuyến xe nào. Lúc đó, trưởng đoàn Huỳnh Tấn Quốc của đội tuyển futsal Việt Nam đã trao đổi cùng ban tổ chức nước chủ nhà để đưa mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.

Cũng tại giải đấu này, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú hay tin có phóng viên từ Việt Nam sang đã mang bánh và sữa hỗ trợ cho mọi người nạp năng lượng tiếp tục cuộc chiến “săn” tin tức.

“Chúng tôi cũng chính là những cổ động viên đặc biệt nhất ở xứ người. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở nước bạn, một tay đặt lên ngực trái rồi cất vang tiếng ca Đoàn quân Việt Nam đi..., mọi người xúc động và tự hào lắm”, phóng viên Nguyễn Trọng Hiếu (Bongda24h.vn) trải lòng.

NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ban-dong-hanh-cua-the-thao-viet-nam-post800353.html
Zalo