Bám biển làm ăn, nghiêm túc tuân thủ pháp luật
Ngư dân không chỉ bám biển làm ăn mà còn ngày càng ý thức sâu sắc việc tuân thủ pháp luật, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ngư dân Võ Hữu Tâm (đội nón) cùng với các ngư dân khác trở về sau chuyến ra khơi
Sinh ra và lớn lên ở Mũi Né (Lâm Đồng), ông Võ Hữu Tâm kể rằng, vào giữa thập niên 80 của của thế kỷ trước, khi mới hơn 10 tuổi, ông đã theo cha đi biển đánh bắt hải sản. Khi đó gia đình ông không có ghe to, máy lớn, chủ yếu đánh bắt gần bờ. Nhưng cũng đủ “tôi luyện” cho ông quen với nắng, gió mặn mòi của biển cả. Đến thập niên 90, ông lập gia đình, ra ở riêng rồi vay mượn tiền của người thân, bạn bè mua chiếc ghe động cơ 60 mã lực (CV)”.
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất khi con cái còn nhỏ dại, nợ nần chồng chất. Nhưng nhờ cần cù, chịu thương, chịu khó biết “ăn chắt hà tiện” sau mỗi chuyến ra khơi trở về, khoản nợ vơi dần. Song con cái đang tuổi ăn, học, chi phí gia đình ngày một cao, nếu cứ đà này thì gia đình sẽ lâm vào cảnh khó khăn. Ông bàn với vợ nâng cấp chiếc ghe lên 180 CV để đi đánh bắt xa bờ. Ông nói: “Lúc đó tôi cũng đắn đo lắm! Nhưng được sự đồng thuận của vợ nên cố gắng vay, mượn thêm nâng cấp ghe. Cứ mùa gió bấc tôi làm nghề mành chụp mực, còn mùa gió nam đi nghề lưới kéo”. Nhờ đồng vợ đồng chồng nên gia đình ông ngày càng khá giả. Năm 2018, ông bán chiếc ghe 180CV mua ghe mới, với mã lực lên đến 300 CV, trị giá 1,4 tỷ đồng, bao gồm cả đầu tư trang thiết bị. Đến nay, ông đã trở thành hộ khá giả ở địa phương, với 3 người con học đại học, ra trường có việc làm ổn định.
Ngoài có trách nhiệm với gia đình, ông Tâm còn là người có trách nhiệm với nghề, có ý thức cao với các quy định pháp luật khai thác hải sản trên biển. Khi nước ta nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ông Tâm chia sẻ: “Là ngư dân thì phải chấp hành chủ trương pháp luật Nhà nước, nếu không là tự hại mình. Tôi lấy ví dụ như, xâm phạm lãnh hải trong đánh bắt hải sản: nếu không tuân thủ pháp luật, cố tình qua nước bạn đánh bắt thì khi phát hiện không chỉ bị nước bạn bắt xử lý nghiêm mà ở nước mình cũng vậy. Còn với đánh bắt không theo quy định, biển cạn kiệt thì tự mình đang làm khó, tự làm nghèo mình...”. Ông nói thêm: “Tàu, thuyền giờ đều có máy định vị. Tôi biết rõ khu vực nào được phép đánh bắt, khu nào không. Trên loa biên phòng hay báo, đài cũng nhắc nhở liên tục. Quan trọng là mình phải ý thức và thực hiện cho nghiêm”.
Ngoài ra, ông Tâm ý thức khá tốt về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo nên mỗi chuyến ra khơi, hành trình luôn có sự song hành của lá cờ Tổ quốc. Nó giúp ông cũng như ngư dân khác không thôi tự hào về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Không chùn bước trước mọi thách thức, hiểm nguy và luôn tỉnh táo để cảnh giác, đấu tranh với mọi thủ đoạn của thế lực thù địch.
Thượng úy Lê Thanh Tùng - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết, người có thời gian dài tiếp xúc với ông Tâm nói: "Ông Võ Hữu Tâm, luôn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, quyền và trách nhiệm của ngư dân khi khai thác hải sản trên biển. Quá trình đi biển đánh bắt, ngoài việc tuân thủ các quy định khai thác hải sản, ông còn tích cực phối hợp với đồn biên phòng trong việc cung cấp thông tin khi có sự cố xảy ra trên biển".
Với ông Võ Quốc Hùng - Trưởng khu phố 15, phường Mũi Né, nơi ông Tâm sinh sống nhận thấy, ông Tâm là một công dân hiền lành, sống rất tốt với mọi người. Gia đình ông tích cực tham gia tất cả các quỹ địa phương triển khai. Trong các cuộc họp khu phố, tiếp xúc cử tri, nhất là các lớp học, hội nghị tập huấn liên quan đến biển, đảo, khai thác hải sản trên biển ông đều tham gia, ngoại trừ những lúc ông đi biển.