Bài văn tả 'bố bán hàng rất ghê', cô giáo phì cười chấm 7 điểm
Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau hình ảnh về một bài văn của em học sinh lớp 3.
Theo đó, cô giáo ra đề bài như sau: "Tả bố của em". Bên dưới phần bài làm, em học sinh này viết: "Bố em bán hàng rất ghê. 7h mẹ em lên lớp là bố lại treo tấm biển "Đừng làm phiền" ra cửa".

Có thể thấy, bài văn này chính xác là bài "bóc phốt" bố, vừa chê bố bán hàng "rất ghê", lại còn mách tội bố lười bán hàng, hay từ chối khách. Có lẽ, nhờ bài văn của con gái, người mẹ cũng mới biết được, chồng mình thường xuyên trốn bán hàng. Đây là lý do mà thu nhập của gia đình ngày càng ít ỏi.
Với bài văn này, cô giáo sau khi đọc xong đã chấm 7 điểm. Không những vậy, ở phần lời phê, cô giáo còn vẽ hình mặt cười và biểu cảm: "Sắp giàu to rồi".
Cư dân mạng sau khi đọc bài văn này cũng phải bật cười. Ai nấy đều cảm thấy thú vị trước sự thật thà và hóm hỉnh của bạn nhỏ này.
Bên cạnh đó, dân mạng cũng cho rằng, đằng sau sự hài hước của bài văn, ông bố của bạn nhỏ có lẽ sẽ phải suy ngẫm lại bản thân. Bởi lẽ việc lười biếng bán hàng đã gây ấn tượng xấu cho cô bé; không những vậy, trẻ con vốn hay bắt chước người lớn. Nếu ông bố không chăm chỉ hơn trong công việc, rất có thể, tính cách này cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con gái sau này.