Bài văn 'cuộc tình nào cũng đong đầy nước mắt' khiến giáo viên sửng sốt
Mới đây, trên nền tảng Tiktok, cư dân mạng đang rôm rả bàn tán về một bài văn tiểu học với chủ đề: 'Tả một loại đồ ăn mà em yêu thích'.
Bên dưới phần bài làm, bạn nhỏ lớp 2 chọn cây kem là "nhân vật chính". Nguyên văn bài văn này như sau: "Vào một ngày, em bắt được một que kem ở trong tủ. Em rất yêu que kem và que kem cũng yêu em. Nhưng cuộc tình nào cũng đong đầy nước mắt phải không? Nên em đã ăn que kem".
Có thể thấy, bài văn cực kỳ sáng tạo và giàu sức tưởng tượng. Chỉ với đề tài tả loại đồ ăn yêu thích đơn thuần, em học sinh đã liên tưởng đến cuộc tình giữa mình và que kem. Dù yêu que kem ấy nhưng bạn nhỏ vẫn quyết định sẽ ăn que kem.

Bài văn tả que kem được bạn nhỏ liên tưởng đến câu chuyện tình yêu cực đặc sắc.
Không những vậy, sau khi ăn xong, bạn nhỏ này đã rút ra rằng "cuộc tình nào cũng đong đầy nước mắt". Chính điều này cũng khiến giáo viên phải sửng sốt, lập tức tra hỏi em học sinh ở phần lời phê: "Cuộc tình nào cũng đong đầy nước mắt", em nghe câu này ở đâu vậy?".
Việc cô giáo ngạc nhiên, sửng sốt khi đọc bài văn của em học sinh này cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, em học sinh mới chỉ lớp 2 nhưng đã viết văn như viết chuyện tình yêu, có lẽ, cô giáo cũng phải cân nhắc trường hợp này và chấn chỉnh để em học sinh viết văn trong sáng, hồn nhiên hơn.
Ngay sau khi hình ảnh về bài văn này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức khiến cư dân mạng bàn luận rôm rả.
Đáng nói, bên cạnh những ý kiến liên tục bày tỏ sự thích thú trước những dòng văn hóm hỉnh này; thì một bộ phận dân mạng khác lại tỏ ra nghi ngờ, liệu bài văn này có phải sản phẩm câu like, câu view nào đó, nhằm kích thích sự tương tác của cộng đồng mạng. Bởi lẽ theo các ý kiến này, chữ viết ở phần nội dung bài văn và ở phần lời phê có nét giống nhau; Chưa kể, một số người cho rằng, học sinh lớp 2 sẽ không thể nghĩ ra cách viết văn tếu táo như người lớn thế này.
Hiện tại, hình ảnh về bài văn này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng.